1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hu hu , mấy hôm nay con Riềng nhà em nó ốm , đêm qua nó lên thiên đường rồi

Chủ đề trong 'Thái Bình' bởi huong26iws2002, 08/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Hu hu , mấy hôm nay con Riềng nhà em nó ốm , đêm qua nó lên thiên đường rồi

    Con Riềng nhà H là một con chó cực kì ngộ nghĩnh và thông minh . Hu hu , buồn quá , Riềng ơi là Riềng , tao nhớ mày lắm Riềng ơi . Lông nó màu nâu , dưới cổ có một vệt loang trắng kéo dài , bốn chân có bốn đốm trắng xinh ơi là xinh .
    Mọi hôm , mỗi khi H di làm về là nó chạy ra quấn quýt lấy chân , sủa nhắng nhít cả lên , lon ton cắn gấu quần H mà kéo . Sáng hôm nay đi làm về không nghe thấy tiếng nó sủa nữa , buồn ghê gớm lên được , mùng 8 - 3 năm nay thật đen đủi quá . Hu hu , Riềng ơi .

    Chị nhớ em lắm Riềng ơi !
    Em bỏ chị đi đâu rồi .
    Sáng nay chẳng thấy tiếng em sủa.
    Chẳng thấy loăng quăng , chẳng quấy rầy ( chị ).





    huong
  2. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Hu hu hu, khổ thân con Riềng nhà Hương, có phải là nó đi tìm bạn Mẻ của nó không???? .
    Làng nước ơi, nếu mà ai lỡ tay nhón con Riềng nhà bạn H bỏ bị thì trả lại cho bạn ấy nhé. Còn kẻ nào ăn cắp thì là đồ chết dẫm, đi về hướng Nam chết đằng Nam, đi về đằng Bắc thì tiêu đời ở đằng Bấc, đi về đằng Đông ngỏm ở đằng Đông, đi về đằng Tây tắc thở ở đằng Tây. Mày không trả lại con Riềng về chủ nhân của nó thì giời sẽ trừng phạt mày chết mà không nhắm mắt, răng thì nhe ra như răng lợn luộc ấy!!!
    .... phù phù, mệt quá!!!!
  3. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Bác CNN ca hơi bị bài bản, ....được!!! Giống mấy bà ở nhà quê tôi chửi đổng khi bị mất gà thế. Nhưng mà đấy là 15 năm về truớc thôi, chứ bây giờ chắc muốn ca thành bài phải nhờ đến nhà bác CNN này mới hay được.
    Mà bác CNN cứ hùng hục ca, mà không đọc cái SUBJECT , em Hương đã nói là con Riềng nhà em ấy ốm đổ bệnh mà, có phải là bị bọn Cẩu tặc nó tóm đâu. Ca nhầm bài rùi. Đáng lẽ phải bài văn tế nghĩa sĩ RIỀNG mới phải ....
    Khi thầy viết bảng, hạt phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...
  4. CongTuThaiBinh

    CongTuThaiBinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/12/2002
    Bài viết:
    305
    Đã được thích:
    0
    Nhân chuyện Cẩu, Riềng, Mẻ ... tôi nhớ tuần vừa rồi có ông bạn hiện đang ở nước ngoài kể chuyện mấy bác nhà mình đi Xuất khẩu LĐ làm thịt một chú cẩu. Không may cho các bác ấy là tuy bị đập bét đầu, dội nước sôi bỏng loang lổ nhưng chú cẩu vẫn chạy thoát được ra ngoài.
    Tụi Tây thấy được gọi hội bảo vệ súc vật đến kiện các bố VN ra toà. Bọn báo chí chúng nó thổi phồng lên, đưa cả lên TV --> quá là quốc sỉ.
    Biện pháp trả đũa:
    Các bác thấy con bé, thàng Tây nào ăn mặc ***y đi ngoài đuòng ở Hà Nọi, gọi công an túm cổ lại, và cho hội nhà báo quay phim chụp ảnh đưa lên TV chiếu trả hận đê...eêeêeeêee . Sau đó kiện tiếp chúng nó ra toà vì tội, .. hề hề ... làm bẩn thuần phong mỹ tục của Việt nam , và làm ... lé mắt các bác đi dường, có thể gây tại nạn giao thông cho các bác mắt vốn đã lé như CT
    Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi.
    Có hạt bụi nào rơi trên bục giảng,
    Có hạt bụi nào vương trên tóc thầy ...
  5. uiutrrgnut

    uiutrrgnut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    163
    Đã được thích:
    0
    Như thế nào gọi là ***y hở bác ????
    dân xic lô nhà tôi, những lúc nóng là "nuy" hết bác ạ...
    mà chị em xướng thật, nhất là mùa hè...chẳng mất gì mà lại được tha hồ mà ngắm ngía..
    Nhưng đây đang viết về "chú quyển" mà...các bác biết được bao nhiêu loại "chú quyển"....liệu trình độ đã bằng được anh NGI QUẾ chưa ...
    joj-joj
  6. xitrum4eyes

    xitrum4eyes Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2002
    Bài viết:
    1.067
    Đã được thích:
    0
    ho*ho* !
    Nè hay để nó đấy đợi mấy hum nữa tớ về TB tớ kiếm ít giềng và mẻ mang về một thể !
    mà hình như không thấy dân TB offline hay sao thế nhỉ
    ---@---
    24t anh vẫn chưa thấy già !
    Nhưng con tim chẳng còn biết rung động
    Chẳng hận chẳng hơn khi em có lỗi
    Cũng chẳng buồn khi em nói bye bye!
    XITRUM IS 4 EYES - 4 EYES IS XITRUM
  7. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của bác CTTB tôi mới nói , ở Thái bình bi giờ đang có mốt nam cũng như nữ , nữ thực như nam , ấy là về chuyện ăn mặc . Gớm các anh cu , chị gái ăn mặc ngày càng mát mẻ ( chả biết nhiễm dịch từ đâu ) . Phải nói , mát thật .
    Hì hì, H báo tin vui cho cả box nhá, em mới tậu đuợc một con mới , em đặt nó tên là Bim ( Tên thường gọi bim bỉm bìm bim ) . Ngộ không , dễ thương hông .
    Ngày mai nói chuyện tiếp nhá , chào mọi người .
    huong
  8. Your_Friend_new

    Your_Friend_new Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    09/12/2001
    Bài viết:
    2.022
    Đã được thích:
    609
    Hê hê.Nghe giống cái đồ dành cho trẻ con các bác nhỉ.Cứ đặt tên là Riềng thì có phải dễ nhớ khônng nhỉ.
    Do Not Give Up
  9. Connector

    Connector Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/12/2001
    Bài viết:
    879
    Đã được thích:
    0
    Ừa, dễ thương thật đấy, còn gì dễ thương hơn cái tên Bim Bỉm Bìm Bim nữa, phải hông bà con. Cầu mong cho Bim Bim ăn no chóng nhớn nhá! Dưng mà, Bim Bim, nghe như là... một món khoái khẩu của không ít người ấy.
    Thời buổi đông che hè mở, hở đâu mát đó mà lị, dân tình cứ là tha hồ... ngắm nghía sướng con mắt nhá!
  10. huong26iws2002

    huong26iws2002 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    180
    Đã được thích:
    0
    Úi , em mới nói có mí câu về ba cái chuyện Mát Mẻ, thi hình như có nhìu anh Cu đọc được hay sao ấy , mà hôm nay đi đường em thấy ... ẤY ... con mắt thế . Ôi giời nhá, giới thiệu cho bác CTTB hôm nọ em gặp một cô tự xưng là Công chúa Thái Bình nhá, xinh đáo để : Tóc vàng Hoe Hoe , Cái miệng loe loe , đôi mắt he hé , tiếng nói the thé ... và mặc cái váy rất Bé ... Hi hi em chưa bít CTTB cái mẹt có duyên tẹo nào hông , chứ CCTB cứ gọi là CCHN, CCSG nhìn thấy cũng phải xách dép mà chạy nhá .

    huong

Chia sẻ trang này