1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hu hu...! mừng quá bà con ơi ! về tới nhà rồi

Chủ đề trong 'Đại học Kinh tế Tp.HCM' bởi ngandu, 24/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Hu hu...! mừng quá bà con ơi ! về tới nhà rồi

    Thật chả biết nói thế nào cái cảm giác quay về mái nhà xưa, híc híc .... Chí ít thì tui bỏ nhà đi bụi cũng hơn 3 tháng nhỉ...hu hu , đã nhiều lần tui muốn quay về thì hỡi ôi ...."chung cư" thì bị khóa cửa, không thể nào lên "phòng" được, mà hỏi thì chẳng biết hỏi ai. Đến khi tui tình cờ gặp được bác Starry thì bác ấy vẽ đường cho lên "phòng"....nhưng híc tui lại đánh rơi đâu mất cái tờ giấy chết tiệt ấy.... và thế là đành tìm cách đi mò mẫm...rồi cũng lên tới nhà của mình....mừng quá xá quà xa luôn... thò tay vào túi định kiếm chìa khoá mở cửa thì trời ạ .... tui cũng quăng nó đâu mất tiêu luôn (tức là quên mật khẩu ấy).... khổ gì đâu phải hơn tiếng sau tui mới có lại cái chìa khóa (đành hỏi bảo vệ chung cư thôi..tức là hỏi mạng TTVN ấy). Có lẽ đi xa mới về, xúc động...đậy quá nên tui nói tùm lum hết...và còn post lên thành topic mới nữa. Mong các bác thông cảm cho nhá.
    Mà sao bây giờ nhà mình toàn người lạ thế các bác, nào là ...ôi thôi tùm lum hết. Chắc phải đến hôm gặp mặt tui mới được hân hạnh diện kiến dung nhan các bác. Mà các bác cũ có còn nhớ tui là ai không ta ... quên là giận à nghen
    Thôi túm lại...HELLO EVERYBODY....WELCOM !!!!


    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  2. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    hi`hi`...mừng bác mới về ạ....sư phụ ơi lấy khăn lạnh cho bác lao mặt cái nào ...Bác On ơi.. vô lấy giỏ đi chợ mua gà vể tẩm bổ cho bác cái...
  3. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    tại sao lại bảo sư phụ lao mặt chứ. Đệ tử phải làm việc đó chứ. Như vậy mới là đệ tử chứ. Phải không
  4. On4U

    On4U Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/03/2002
    Bài viết:
    3.578
    Đã được thích:
    0
    Về rồi thì Chủ nhật này nhớ đến sinh nhật tôi nha. Đây là cơ hội cho bác gặp mặt các thành viên mới của box đấy. Mong rằng sẽ tiếp tục nhận được các bài viết tuyệt... tuyệt gì không biết... của bác nha...
    All for you
    [​IMG]
  5. pqh79

    pqh79 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/07/2001
    Bài viết:
    290
    Đã được thích:
    0
    Vậy là chủ nhật đã tới rồi sao....nhanh nhỉ..hy vọng là gặp toàn bộ các bác đây..

    I try to read,
    I go to work,
    I'm laughing with my friends... (^_^)
  6. starry_river

    starry_river Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/02/2002
    Bài viết:
    2.027
    Đã được thích:
    0
    hậu đậu quá. tui k0 dè chú hậu đậu tới mức đó. mà cũng k0 biết đường hỏi lại tui sớm sớm. thôi, dù sao cũng về nhà rùi. nhớ CN đi đó.
    >> bác pqhp: bác đã từng đi offline rồi mà. làm gì mà có vẻ mừng rỡ khi được (hay bị?) gặp mặt bà con vậy?
    Ai nhất thì ta thứ nhì
    Ai mà hơn nữa ta thì... thứ ba.
    Kha` kha`...

  7. ngandu

    ngandu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/01/2002
    Bài viết:
    304
    Đã được thích:
    0
    Này các bác ới ời, CN này ta họp mặt vì cái gì thế nhỉ... nghe đâu là có làm SN cho bác nào đấy thì phải. Đi lâu quá rùi nên lạc hậu thông tin hết, mà bây giờ nhà của ta có thêm bao nhiêu thành viên mới thế bác On, có bác nào hơi bị "dễ thương" không, nói truớc để hôm ấy tui còn đến dự. À mà hôm CN phải sau 20h tui mới đến được, mong các bác thông cảm và đừng có mà "chuồn sớm" thì giận à nghen.
    Cái bác [d]nicola[:D] là ai mà sao hiếu khách gớm, được à nghen, hôm họp mặt cho "hun" cái coi....gọi là bày tỏ tình cảm thắm thiết giữa các thành viên í mà...

    Có thể nào quen nỗi nhớ lúc xa nhau
    Bao kỉ niệm trong ta đằm thắm mãi
    Như gió hút giữa ngàn lau trắng ấy
    Thổi qua rồi bông lá vẫn còn rung .
  8. nicola

    nicola Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    159
    Đã được thích:
    0
    Ôi man, chít đệ tử rùi sư phụ ui....tự nhiên trở thành vật tế thần...
  9. Peace_do

    Peace_do Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/07/2002
    Bài viết:
    1.899
    Đã được thích:
    0
    Cho đệ tử chít luôn, sư phụ hổng dám kíu đâu
  10. Gatgu

    Gatgu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.030
    Đã được thích:
    0
    SP k0 kíu được đệ tử đâu. vì SP cũng định bắt chước chú ngandu mà. hê hê...

    Like every tree
    Stands on it's own
    Reaching for the sky
    I stand alone
    I share my world
    With no one else
    All by myself
    I stand alone

Chia sẻ trang này