1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HU HU !!! Nilsson mất rùi

Chủ đề trong 'Nhạc cổ điển' bởi yes_Iam_here, 24/01/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. yes_Iam_here

    yes_Iam_here Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    HU HU !!! Nilsson mất rùi

    Trời ơi đến hôm nay mới biết tin Birgit Nilsson mới mất :

    Updated: 10:54 a.m. ET Jan. 11, 2006
    STOCKHOLM, Sweden - Birgit Nilsson, whose prodigious voice, unrivaled stamina and thrilling high notes made her the greatest Wagnerian soprano of the post-World War II era, has died. She was 87.

    A funeral was held Wednesday at a church in her native town of Vastra Karup in southern Sweden with only her closest relatives attending, said Fredrik Westerlund, the church?Ts vicar. He did not know when Nilsson died or the cause of death.

    ?oHer relatives wanted to keep both the death and the funeral secret,? Westerlund told The Associated Press. ?oShe was one of the real great Swedes known all over the world, and it was an honor to officiate at the funeral.?
    nguồn: http://www.msnbc.msn.com/id/10804337/


    [​IMG] [​IMG]

    Người fụ nữ k0 chỉ có 1 giọng hát làm nên sức quyến rũ


    [​IMG]

    ...1 Turandot đã đi vào huyền thoại


    [​IMG]

    ....1 Elektra đầy hận thù khó có người vượt qua


    [​IMG]

    Một nàng Brunhilde mới đc sinh ra kể từ sự thống trị của K.Fladstag, mà đến nay vẫn chưa ai hạ bệ.


    [​IMG]

    ...sẽ ai tái hiện lại nàng Isolde nữa đây


    [​IMG]

    ...Vẫn tràn đầy sức sống ở tuổi ngoài 80


    Trời ơi, hôm trước vừa mua đc 1 DVD concert năm 60s của bà xong, chưa kịp xem thì hôm nay biết tin bà đã mất. Vĩnh biệt 1 trong những wagnerian-sop tuyệt vời nhất của thế kỉ.








    Được Yes_Iam_here sửa chữa / chuyển vào 00:32 ngày 24/01/2006
  2. cobeo

    cobeo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0
    Vậy là Nilsson đã mất rồi ư? Lần lượt những ngôi sao của thập niên 50, 60 đã lần lượt từ giã cõi đời từ Alfredo Kraus, Franco Corelli giờ là đến Birgit Nilsson.
    Xin vĩnh biệt một biểu tượng của đất nước Thuỵ Điển! Nhớ lại 50 năm trước, sự xuất hiện của bà đã khiến người hâm mộ opera nói chung và Wagner nói riêng không cảm thấy hẫng hụt vì sự giã từ của Kirsten Flagstad! Giờ thì ai là người sẽ gánh vác những vai Wagnerian của bà đây?
    Có lẽ Nilsson là một trong những giọng ca được hâm mộ nhất tại Met, trong đêm kỷ niệm 100 năm thành lập nhà hát (1883 - 1983), bà xuất hiện trong tràn trề sinh lực với Narrative and Curse trong Tristan und Isolde và thật trẻ trung trong I remember when I was seventeen và là ca sỹ duy nhất được đơn ca 2 bài trong đêm diễn quy tụ tất cả những ngôi sao Opera xuất sắc nhât!
    Chỗ trống mà bà để lại thật mênh mông quá!

Chia sẻ trang này