1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...hừ...hừ....tui chúa ghét đi sinh hoạt Đoàn.....

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Flying_to_the_sky, 23/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    ...hừ...hừ....tui chúa ghét đi sinh hoạt Đoàn.....

    Hình như hơn 2 năm nay tui chưa đi sinh hoạt Đoàn lần nào....Nói thiệt, nếu bắt tui học ngày học đêm, không cho tui ăn còn đỡ hơn là phải đi sinh hoạt Đoàn.
    Mỗi buổi tụ tập kiểu đó chỉ tốn thời gian của tui + tiền bạc nữa chứ, tiền uống nước ( mỗi buổi sinh hoạt đâu có ngắn ), tiền gửi xe.....Vô sinh hoạt chỉ có mấy đứa nói đi nói lại mấy vấn đề, chán bằng chết.....nói toàn những thứ trên trời dưới đất, chả có gì tui cần cả.....hừ....hừ thế mà tháng nào cũng đòi Đoàn phí...tiếc tiền wé.....tui không biết tui vô Đoàn để làm chi nữa...hừ...hừ....hừ....
    NỖI HẬN THẤU XƯƠNG KHÔNG GÌ GỠ DƯỢC......


    MLV
  2. huongthuy83

    huongthuy83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/02/2002
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    0
    Quá đúng...chán....kinh khủng luôn!!!!Lúc trước tui cũng có đi sinh hoạt nhưng khi lên năm 2 thì tui hổng đi nữa....oải lắm rùi....
    Ôi trong mưa hoạ mi vẫn hót thật dịu dàng dịu dàng
  3. Cay-cot-den

    Cay-cot-den Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    218
    Đã được thích:
    0
    Tui có 1 cách giúp cho mọi người hết chán sinh hoạt đoàn nè !!!
    - Cách 1 : kết tình bằng hữu hay là ... kết nghĩa ngưu lang zới bí thư hay phó bí thư hay .... trùm của chi nào mà bạn đang sinh hoạt á ..... sau đó thì bạn sẽ luôn luôn cảm thấy thích thú zà zui zẻ khi đi sinh hoạt đoàn ngay thôi .
    - Cách 2 : ráng phấn đấu để trở thành trùm chi của bạn đi lúc đấy thì bạn sẽ hỉu được cái hay của những người đã được lên báo mực tím zới chức danh ... bí thư đoàn giỏi !!!
  4. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Gì thía nì? Thía trước khi được kết nạp dzào Đoàn, you đã từng hứa gì trong bài thu hoạch dzậy nhỉ? Tự nhiên bi giờ mà nhắc lại thì wildgirl cũng hông nhớ chính xác nũa, chỉ nhớ cái gì...Đoàn là đội dự bị của Đảng..., là lực lượng xung kích của Đảng, là nồng cốt...gì gì nũa á!...
    Vào Đoàn, tất nhiên là...phải có hoạt động Đoàn chứ? Đi sinh hoạt á! Đây lại là...cái món "ăn chơi" mà wildgirl gắn bó từ khi vào Đoàn á! Mí năm trước, hè nèo wildgirl cũng tham gia sinh hoạt hè, sinh hoạt Đoàn ở địa phương cả! Nhưng bi giờ thì...bùn ghê! Vì chẳng biết đi sinh hoạt Đoàn ở đâu?! Vả lại, bi giờ...điều kiện đi lại của wildgirl hơi...thiếu, chứ níu hông á! Chắc lúc nào wildgirl cũng...tham gia phong trào, rùi...hò hát, vui đùa, thi thố, đồng hành với chữ Đoàn á...!
    Vào Đoàn thì ai mà hông có cái khoản đóng Đoàn phí đâu? Đóng Đoàn phí là nghĩa vụ của Đoàn viên mừ! Đóng Đoàn phí mà hông được tham gia cái gì thuộc về Đoàn mí là đáng bùn và chán đó Flying_to_the_sky ạ!...

    Cay đắng chưa từng sao biết ngọt?
    Cơ hàn chưa trải hiểu chi đời?
    Mắt chưa đẫm lệ, tim chưa nát?
    Sao hiểu sâu xa nghĩa tiếng cười?...
  5. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Mệt các bác quá.Cái bác caycotden@ làm như các bí thư hay phó bí dễ kết tình bằng hữu với chúng ta lắm vậy.Khó tiếp xúc lắm nhưng cũng có người dễ tính nên cũng gầ gũi hơn.Còn cái chức bí thư Đoàn giỏi thì người ta chỉ xét ở cấp độ Đoàn trường thui.
    Muốn sinh hoạt đoàn vui vẻ thì chúng ta cần phải xác định vào sinh hoạt để làm gì?có gì bổ ích cho chúng ta hông?có cái gì để học hỏi ko?.Nếu bác trả lời được câu hỏi như thế thì bác sẽ quyết định đi hay ko đi thui.

    TIEN HAI

  6. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mới biết sai lầm trầm trọng thì đã... hơi bị muộn rồi đấy . Nhứ tớ đây nè, tới giờ vẫn chưa thèm vô Đoàn, từ năm cấp 2 (lớp 8) tớ học lớp chuyên nên cả lớp được tuyển thẳng vào đoàn (chả cần thi cử kí rì chỉ cần đi học một buổi nội qui Đoàn thôi) nhưng mà tớ có thèm đang kí đâu (làm lần đó bị chủ nhiệm la quá trời ). Chính là vì biết cái Đoàn nó... chán thế đấy, tiếp đến năm cấp 3 cũng vậy. Lúc thi DH còn có người bảo không vào Đoàn không được học DH nữa chứ, hê hê... nhằm nhò gì tớ vẫn không vào thế mà bây giờ có chết chóc gi đâu .
    Thế mới biết bây giờ mình rất... đúng đắn, mỗi tháng khỏi phải tốn phí chùa và sinh hoạt buồn tẻ . Có nhiều người vô Đoàn để mong được vô... Đảng. Chẹp, sai lầm hết sức thằng bạn tớ có sinh hoạt Đoàn quái gì đâu giờ sắp được kết nạp Đảng rồi kìa.

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  7. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Hehehe bác Prankster nói chí phải......thực ra thì lúc trước tui bị dụ vô Đoàn í chứ . Thầy cô hết hứa hẹn rùi lại đe dọa..hic...tui không vào không được. Nếu tui biết thực tế Đoàn nó như thế nào thì tui cóc thèm tốn ông sức vào làm cái quái gì...
    Nhưng phải nói cho công bằng rằng từ trước đến nay do chưa được dự 1 buổi sinh hoạt nào cho ra hồn cho nên tui mới chán, chứ nếu như mỗi buổi sinh hoạt Đoàn như chị wildgirl miêu tả thì tui đâu có ngám ngẩm như vầy...tui xác định tư tưởng của tui còn nhỏ lắm, tui không thích suy nghĩ cao siêu như peace for the world, hay là sống, cống hiến cho Tổ quốc...đại loại là như thế....tui cần môi trường ngoài việc học để tui chơi, hay là tui có thể practise what I have learned.Nhưng rất tiếc những lớp tui đã học qua không có đứa nào nghĩ được như thế cả....đáng tiếc...đáng tiếc...
    ....things change day by day...really ?...

    MLV
  8. hoangtienhai

    hoangtienhai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/01/2002
    Bài viết:
    2.258
    Đã được thích:
    2
    Hờ hờ,tại vì bác nghĩ sinh hoạt Đoàn cũng cao siêu như thế đấy.Theo tôi thì sinh hoạt đoàn thì vào đó các bác có thể vui chơi,giảm stress sau những giờ học căng thẳng thôi.

    TIEN HAI

  9. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Hà hà... tớ thì chả cần nghĩ sinh hoạt Đoàn là kí rì cho mệt, khỏi sinh hoạt thế là chẳng đã khoẻ hơn ư. Không thích thì... nghỉ, tự ép mình làm gì.

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  10. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Thế thì đồng chí có thể làm đơn xin ra khỏi Đoàn. Cần quái gì phải than thở! Đoàn viên thế mà làm việc không dứt khoát. Phê bình đấy!

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can

Chia sẻ trang này