1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

...hừ...hừ....tui chúa ghét đi sinh hoạt Đoàn.....

Chủ đề trong '1983 - Hội Ỉn Sài Gòn' bởi Flying_to_the_sky, 23/02/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. prankster

    prankster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.885
    Đã được thích:
    0
    Kiều đệ đã nghe câu vào dễ ra khó chưa , muốn vào Đoàn thì dễ chứ khai trừ là lôi thôi lắm đấy.

    Không ghét, không yêu, không màng giả thật
    Đứng khoanh tay hờ hững bên đời.
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hờ...hờ..., nếu đã muốn ra thì có rất nhiều lí do để ra. Chỉ cần động não và chấp nhận thương đau là được. Chứ cứ ở trong Đoàn rồi ngồi than thở thì được cái ích gì?

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  3. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    Các huynh ạ, nói thì dễ nhưng làm thì khó lắm. Đúng như prankster phát biểu, dễ vào khó ra. Bị khai trừ khỏi Đoàn sẽ kéo theo bao nhiêu vấn đề phiền phức. Ví như ở những trường có chính sách đánh giá SV như trường ĐHBK thì.....ôi thôi....anh bị khai trừ Đoàn thì anh chỉ có nước bị đánh giá là SV yếu mà thôi, cho dù kết quả học tập của anh có khá đến đâu.
    Rất khổ sở, cho nên tu imới than...hic.....
    ĐỜI LÀ BỂ KHỔ

    MLV
  4. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hơ...hơ..., câu này hơi bị lạ cái nhể.
    To Flying_to_the_sky: Cứ thử viết đơn xin ra khỏi Đoàn 1 lần xem sao. Lí do thì phải nghĩ ra sao cho xác đáng, tùy tình hình của bác. Khi được gọi lên văn phòng Đoàn để trả lời (nếu có) thì cũng bình tĩnh trình bày. Chẳng có chuyện gì là không thể cả, quan trọng là mình có làm hay kô mà thôi.

    Xuân tàm đáo tử ty phương tận
    Lạp chúc thành hôi lệ thủy can
  5. Flying_to_the_sky

    Flying_to_the_sky Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/02/2003
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    vậy thì xin nghe bác kieuphong vậy. Dù gì thì tui cũng sắp vù rùi.....đâu còn ở đây nữa mà lo wái gì...Để thử xem phản ứng của bọn chúng như thế nào ( bọn ban chấp hành Đoàn í mè ).......kiểu này chắc tụi nó tức điên lên í chứ...
    FLYING WITHOUT WINGS......

    MLV

Chia sẻ trang này