1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hú lên một tiếng nào

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Hú lên một tiếng nào

    Đời người thỉnh thoảng sao cũng thấy hụt hẫng thế chó nào ấy nhỉ?! Có ông bạn thân, vừa rồi chạy sang MIT làm tiến sĩ - khi nhận được giấy gọi hắn có băn khoăn hỏi mình là nên đi hay không. Mình biết hắn muốn đi, nhưng có quyến luyến nơi này. Mình nói luôn là hắn phải đi thôi, thanh niên VN thằng nào đi được là tốt thằng ấy, tốt cho cả quê hương đầy giống chó đẻ. Mình bảo hắn bác đi tốt cho cả bác cả em, chúng ta cần tìm những người mới để tiếp tục phát triển. Mình biết hắn đi tốt cho hắn và cũng tốt cho cả mình- vì mình cần một sự tập trung hoàn toàn vào con đường mình đã chọn, và mình cần ca thoi gian im lang de goi ghem nhung gi minh da co lai.
    Thế nhưng hắn đi mấy tháng, mấy thằng còn lại ngồi nói toàn thứ *** đái, mình cũng tham gia phét cho vui, nhưng biết là đếch nói chuyện gì với chúng nó được. Bọn nó có biết cái đếch gì đâu mà nói chuyện. Thế mới biết không có người để tranh luận cũng mệt, không phải đơn giản tí nào.

    Xin lỗi các em là anh không cất tiếng hú gọi các em. Anh chỉ nói vậy thôi chứ anh đang hú gọi ông bạn.
    Mà thôi cái đếch gì cũng đếch đếch, đếch cả. Chào các em.
  2. BadName

    BadName Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Chả hiểu cái deck gì
    Chỉ thấy lão này có cái còi hơi to quá thể hú điếc cả tai tớ rồi này
  3. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Đang ngồi đọc báo, nghe bác hú phát, vọt sang
  4. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Trăm sự tại đếch.
    Ngàn năm trôi qua, rốt cục cái đếch gì cũng chỉ là vì đếch. Khổ vì đếch. Đếch biết đã khổ, biết đếch cũng khổ. Đếch làm thì dở, làm đếch cũng dở. Đếch muốn cũng không được, muốn đếch cũng đếch được, lại khổ. Đời người than ôi khổ vì đếch đã đành, đến đời loài chó đẻ (ngồi đầy ở quê hương ta) cũng khổ vì đếch.
    Thôi thì cứ đếch đếch đếch đếch đếch. ...... đếch.
    Được Cellist sửa chữa / chuyển vào 21:41 ngày 02/11/2006
  5. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    Xin mạng phép dùng từ ấy để ấy với bác!
    Em cũng hiểu bác ấy lắm nên bác mới ra giữa xứ Zim bác ấy tá lả như thế.Cơ mà có ai đủ ấy để ấy với bác đâu mà bác ấy ấy ấy mãi.Ngồi nhìn lại, những kẻ đủ sức ấy với bác ở cái xứ Zim này chắc chẳng còn ai, những kẻ ấy ấy thì ấy nói làm gì cho nó ấy. Nhiều lúc em ấy lắm, nhưng em không đến nỗi ấy như bác.Phải chi có Peterngoaymui hay Pianist ở đây thì đâu đến lượt kẻ hậu bối như em ngồi ấy với bác.
    Túm lại, càng ấy ấy ấy thì lại càng ấy cả ra.Thôi thì em hầu chuyện với bác vài câu để bác đỡ ấy ấy tí.
  6. Cellist

    Cellist Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    569
    Đã được thích:
    1
    Mẹ nó đời đen thật. Đục đi đục lại đục tới đục lui đục dần dần đục lùi lụi đục mãi đục mãi vẫn chả đục được cái đếch gì. Công cóc cả. Chả hiểu sao, đục liên hồi kỳ trận, đục phờ phạch, đục hổn hển, đục rũ rượi cả ra mà vẫn thế nào thế ấy cứ y như cũ mới đểu chứ. Đục đầu đục đít đủ cả mà rốt cục vẫn cứ tối um, trơ trơ lì lì ra như chả được đục bao giờ.
    Đầu mới chả đít.
  7. mr_bafana

    mr_bafana Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/02/2006
    Bài viết:
    1.500
    Đã được thích:
    1
    Đang ăn bánh mì đọc topic của bác suýt bể bụng. làm tý beer cho dỡ bức xúc đi bác
  8. tulip77

    tulip77 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.545
    Đã được thích:
    0
    Cũng may em ăn sáng, uống cafe rồi, nếu ko mò vô nghe pác hú em cũng sặc
  9. tieuthuvuive

    tieuthuvuive Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/03/2004
    Bài viết:
    3.921
    Đã được thích:
    1
    Đang lang thang trên mây trên gió, nghe bác hú một fát em rơi oạh xuống đất, chạy về chào bác một câu: Mừng anh trở về-người ngoa ngoắt nhất Zim
  10. congaichipheo

    congaichipheo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/08/2004
    Bài viết:
    1.355
    Đã được thích:
    0
    Hihihi... Hôm nay đi chửi mấy ca, mệt quá, sang đây thấy có người ngoa ngoắt, thích thật. Hi hi hi... Vui quá!

Chia sẻ trang này