1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hú lên một tiếng nào

Chủ đề trong 'Quán trọ Zimbabwe' bởi Cellist, 02/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. quankhuya

    quankhuya Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/04/2004
    Bài viết:
    272
    Đã được thích:
    0
    Mịe, toàn thằng nát ngày xưa cái hồi mình còn trẻ con hư hỏng chưa biết trên, biết dưới xỉa cho lôi cả admin ra khoá nick mình, siêu tiểu. Thế mà bây giờ quay lại cũng ra dáng các ông bà lão cường hào ác bá già cả ghê quá. ơi lâu thì cũng vào hú cái, cái lão milu đâu rồi, xoá cả trả lời nhanh của mình giờ khổ sở thế chứ, khốn nạn thật.
  2. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Còn nhiều việc quá mà sao ko muốn về nhà. Về đến ngõ lại muốn quay ra, lượn thêm vòng nữa. Bảo hay đi ăn cái gì? Thì đi. Nhìn thấy tên món gì cũng chán. Muốn uống cái gì mát? Không thích gì.
    Muốn ở ngoài. Hết
  3. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    Tâm lý mất cân bằng rồi, gia đình là tổ ấm mà không về thì có chuyện rồi, hà hà hà chưa có người yêu, hay không có tình yêu.
  4. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Chỉ là mất cân bằng tạm thời thôi ạ!
    Không có tình yêu thì chết luôn rùi.
    Không có người yêu thì vẫn về nhà như thường ạ.
  5. zenviet

    zenviet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2006
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    0
    hôm nay, muốn long rong cho hết chiều dài của cơn hoang dại...
  6. dungwind

    dungwind Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/01/2006
    Bài viết:
    2.502
    Đã được thích:
    0
    tôi chỉ nói là những lúc như vậy thì lấy tình yêu mà bù vào, cho nó đở chút, nhưng đối diện thì vẫn hơn bạn nhỉ.
  7. trung_cadan

    trung_cadan Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/11/2006
    Bài viết:
    559
    Đã được thích:
    21
    Đúng là thùng rỗng kêu to
  8. Tuantu

    Tuantu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    1.097
    Đã được thích:
    0
    hú hú
  9. megacrazy

    megacrazy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2006
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    Không có cảm giác chán hẳn. Cái gì cũng nhờ nhợ.
    Em bảo em thích hắn. Nhanh. Nhưng không muốn em bỏ lỡ. Khi một sợi cảm xúc hình thành, mong manh lắm, nhưng đáng quý.
    Yêu đi em. Đừng để đến lúc như thế này. Không tiếc, đơn giản là không cảm giác.
    Không vui.
  10. HotXoan

    HotXoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2007
    Bài viết:
    377
    Đã được thích:
    0
    khịt khịt

Chia sẻ trang này