1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hư rồi

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi titibaba, 14/02/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. titibaba

    titibaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    Hư rồi

    Bọn em yêu nhau được hơn 1 năm tuần trước đến nhà cô bạn gái chơi em mới vật ngửa cô ấy trong phòng và hôn lên ngực cô ấy thì lúc ấy mẹ cô ta vào ( Lúc em vào thì có mỗi mình cô ấy ở nhà , khoá cửa cổng cận thận rồi nhưng chắc mẹ cô ấy có chìa khoá và về đột xuất nên bọn em ko đóng cửa phòng ) và trông thấy hai tụi em đang nằm ôm nhau ở trên giường em ngượng quá chẳng biết giải thích thế nào . Từ ấy đến giờ cứ mỗi lần gọi điện đến nhà cô ấy là em rất ngại - Ko hiểu mẹ cô ấy nghĩ gì về em nhỉ , em phải làm sao bây giờ hả các bác cho em 1 lời khuyên với sắp Tết rồi em cần đến nhà cô ấy
  2. chim_lac_viet

    chim_lac_viet Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2006
    Bài viết:
    1.037
    Đã được thích:
    1
    Chẳng phải lo lắng gì cả. Em cứ bình thường như không có chuyện gì xảy ra. Mẹ cô ta bất lịch sự vào phòng không gõ cửa hay là bọn em hớ hênh không đóng cửa phòng. Em cứ đến bình thường, tìm hiểu xem mẹ cô ấy có cho phép hai đứa lên phòng riêng với nhau nữa không? Nến vẫn thì OK, không sao cả. Còn nếu, mẹ cô ấy hỏi hôm trước hai đứa làm gì thế thì em cứ nói là chúng con chỉ làm giống bố mẹ ngày xưa thôi. OK? Cùng lắm là bắt em đưa bố mẹ đến xin phép cho hai đứa bọn em được hôn ngực nhau thoải mái hơn mà thôi.
    Anh lớn khôn dưới bầu vú mẹ.
    Nhưng dại khờ trước vòm ngực của em.

  3. despair

    despair Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    14/05/2005
    Bài viết:
    6.956
    Đã được thích:
    1.641
    Xấu hổ quá !!
    Phải nói kỹ phản ứng của mẹ cô ấy lúc đó chứ !!!
    Thường họ sẽ làm như ko nhìn thấy, thế nghĩa là lần sau chúng mày phải cẩn thận hơn, vì tao vô tình chứ ko chủ định bắt quả tang chúng mày... Ko thế thì sao mà con gái mẹ lừa được anh nào ???
    Mẹ nhìn em mẹ mừng
    Vì giờ em đã lớn
  4. duongducminh

    duongducminh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/09/2004
    Bài viết:
    4.821
    Đã được thích:
    0
    Thế bây giờ phản ứng của bác ấy như thế nào? Nếu như vẫn không có chuyện gì thì OK. Nói chung là không lo. Có gì thì bác ấy đã nhắc nhở con gái mình rồi. Đàn ông ai chẳng vậy.
  5. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    Sao bác k hỏi bạn gái xem mẹ bạn ấy có fản ứng gì sau vụ đấy k? Nếu k ý kiến ý cò gì thì chả có gì fải lo cả. Mà Tết nhất bác lại cần fải đến để chứng tỏ mình là ng đàng hoàng, tử tế, có trước có sau để "gỡ lại điểm" trong mắt nhạc fụ tương lai chứ.
  6. traitim_vietnam_hn

    traitim_vietnam_hn Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.728
    Đã được thích:
    0
    không sao đâu em bác ấy thông cảm thôi, và nghĩ rằng bọn trẻ đã lớn
    thế em bao nhiêu tuổi hả đã 15 chưa nếu chưa quá 15 thì hơi ngượng
  7. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Đối tác qua tuổi vị thành niên chưa bác
  8. titibaba

    titibaba Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
    [Em có hỏi qua cô ấy thì dường như quan điểm là rất giận em bình thường thì tụi em vẫn lên phòng nói chuyện bình thường khi có cả bố mẹ cô ấy ở nhà cái hôm nhìn thấy em trong phòng như thế mẹ cô ấy đi thẳng xuống nhà dưới vào phòng đóng xầm cửa lại ko nói ko rằng gì cả híc híc hôm nay 29 tết rồi
  9. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Viết tiếp đoạn kết câu chuyện
    [đùa] Bà mẹ đóng sầm cửa phòng lại và cười tủm tỉm: ôi - con gái mình lớn thật rồi [/đùa]
  10. meonhocdangyeu

    meonhocdangyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    3.337
    Đã được thích:
    0
    Phải mẹ em chắc em bỏ nhà đi mất, xấu hổ chết đc

Chia sẻ trang này