1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hư rồi

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi titibaba, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. libra84

    libra84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2006
    Bài viết:
    852
    Đã được thích:
    0
    em thì nghĩ , bác nên đến giải thích , không phải giải thích theo nghĩa là hiểu nhầm , mà để chứng tỏ , bác thật lòng với con gái nhà người ta , bác không phải loại qua cầu rút ván .
    nói thế nào cho chân thành , người ta tin được thì nói .
    mà quan trọng hơn là , lần sau có làm , thì kín 1 chút nhé
  2. Bibo14

    Bibo14 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/12/2006
    Bài viết:
    775
    Đã được thích:
    2
    Đương nhiên phản ứng của phụ huynh bao giờ chẳng phải tỏ ra quyết liệt (nếu không lânf sau không phải bác vật cô ấy xuống để hôn đâu ) Cần phải tìm hiểu kỹ xem các cụ thế nào đã (Tui trước cũng tý bị băt nhưng may wé bọn tui khó cửa mà cụ lai không mang theo chìa khoá , quên đó là tui khoá cổng + khoá cửa )
  3. trai_tim_bi_danh_cap

    trai_tim_bi_danh_cap Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    571
    Đã được thích:
    0
    Phụ huynh của các cô gái nào chẳng lo sợ trước cảnh đấy hả bạn. Nhưng đã trót rồi thì hãy bạo dạn đến nhà cô ấy đi. Gặp mặt trực tiếp phụ huynh nói truyện để gây dựng lòng tin. Còn cứ thậm thà thậm thụt, phụ huynh càng nghi ngờ, sau này càng khó đối phó.
    Nếu để bị cấm vận thì gay lắm đó. Cố vượt qua nỗi sợ hãi của bản thân nhá.
  4. man_in_the_snowy_river144

    man_in_the_snowy_river144 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/12/2006
    Bài viết:
    1.293
    Đã được thích:
    0
    Chuyện này căng rồi đa! Xem ra phải đích thân đến nhà và chứng tỏ lòng chân thành cuả mình thôi. Nếu bạn yêu cô ấy thật lòng thì không có gì phải sợ vì đó là cảm xúc hết sức bình thường khi yêu nhau. Cái chính là phụ huynh thì vẫn khó chấp nhận những hành động như thế. Lần sau thì nhớ khoá kỹ cái cửa phòng vào là được.
    Bác này còn chưa bi đát bằng thằng anh họ nhất của em. Bố mẹ người yêu về quê, chúng nó lên phòng và.. ABC! Cứ nghĩ ông bà già về 2 ngày( các cụ nói thế) nên ông tướng overnight luôn tại đó. Ngay sáng hôm sau, hai đứa còn đang ngủ và nude 100% thì bố mẹ nó mở cửa vào. . Không thể giải thích được gì cả, ông bà ý gọi ngay cho bố mẹ thằng này và 1 cuộc nói chuyện diễn ra. Thằng bé sau đó bị ăn chửi suốt cả tháng. May là cuối cùng thì chúng nó cũng đi đến...chung kết. ---------> Bác chủ topic vẫn còn may chán
  5. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Thanh niên bây giờ máu nhỉ. Mình nhát chết quá nên chẳng bao giờ dám làm mấy cái này . Nhưng có khi các anh chị ý vào phòng có khoá đoàng hoàng nhưng ko muốn khoá để cảm giác được thoải mái và tự do hơn thì sao. Trường hợp bị bắt gặp thế này có khi mẹ cô bé cũng ngượng còn hơn cô ý vì ngày xưa bằng tuổi cô ý bà có biết gì đâu
  6. ngocsangvn

    ngocsangvn Moderator Staff Member

    Tham gia ngày:
    25/03/2003
    Bài viết:
    29.478
    Đã được thích:
    3
    Ko thì thanh minh là ... bọn con uống sữa - chẳng may sữa bị rớt xuống ngực ko có khăn lau nên .. nên ... nên
  7. kekhatgai

    kekhatgai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/02/2007
    Bài viết:
    3.191
    Đã được thích:
    0
    Bác giải thích là người yêu con tự nhiên bị ngứa ở ngực, tay cháu đang bẩn không gãi được nên phải dùng lưỡi để gãi . he he
  8. nhoc_cj

    nhoc_cj Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    28/01/2002
    Bài viết:
    3.341
    Đã được thích:
    0
    Bó tay, các bác chả cho chủ topic lời khuyên nào lại toàn vào tán.
    Muốn xem phản ứng của phụ huynh tốt nhất là xem qua bạn gái của cậu, cô bé ấy sẽ biết cách nói chuyện với phụ huynh êm thấm.
  9. i_love_franklampard

    i_love_franklampard Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2006
    Bài viết:
    1.095
    Đã được thích:
    1
    chẳng làm sao cả
    dám làm dám chịu chứ
    cứ đến bình thường , học kiểu trơ toàn tập vào , sợ j cơ chứ , bà mẹ kể cả tức mấy cũng ko đánh đâu
  10. hanoi_vinh83

    hanoi_vinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Năm mới kể chuyện cũ nhé !
    Quen cô ấy và thích nhau 2 năm , yêu đc 6 tháng .Mẹ cô ấy biết chuyện nhưng tôi chỉ nói chuyện đt với bà đúng 1 lần !
    Đầu hè năm con Tuất , sau mấy tuần ko gặp nôn nao, tôi về quê gặp cô ấy , 2 đứa rủ nhau ra đồng quê ngoại
    Hehe, gió mát , trời chiều nhim , cánh đồng vàng óng ! dựng 2 con xe , thấy vắng vẻ , lại tĩnh lặng , chả buồn rút chìa khoá! rồi 2 đứa nằm trên bãi rơm vàng óng ! abc ...chứ chả có gì quá đâu
    Tối sẫm rồi mà vẫn say sưa! khi nghe tiếng ve sầu đêm kêu mới chợt tỉnh,rủ nhau về thì ôi thôi , lăn lê bò trườn làm đôi kính 8 diop của tui vỡ vụn còn đúng 1 mảnh .Ko có kính tôi ko đi xe đc, thế đành dắt vậy nhưng ...2 con xe , Dream chiến của tui thì bị khoá càng, Serious của cô ấy cũng thế! 2 con nằm chổng chơ giữa đồng không mông quạnh ! điện cho bạn thì mẹ ôi, máy ko có sóng
    Nghe cô ấy bảo , tối tối bọn nghiện ra đây chích choác .....tôi cố cười mà bảo " có khi ko có kính anh....chạy nhanh hơn em " nhưng lòng thật sự lo cho cô ấy
    Đang ruột rối tơ vò thì xa xa gặp 2 ánh đèn càng lúc càng tiến gần , phen này thì đi rồi ! cận 8 diop thì nhìn cũng chả thấy đường huống chi bảo vệ cho cô ấy ....................

Chia sẻ trang này