1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hư rồi

Chủ đề trong 'Giáo dục Giới tính' bởi titibaba, 14/02/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. hanoi_vinh83

    hanoi_vinh83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    0
    Hóa ra là đôi vợ chồng mò cua bắt ốc ! họ bảo họ giúp cho , nói đoạn cô vợ đi tìm người sửa xe , còn ông chồng ở lại , ông bảo giờ ngày nghiện sắp mò ra
    + chờ mãi thì cô vợ về , bà bảo ko có , quán đóng cửa .Thôi thì liều vậy , tôi đành nhờ bà vợ ở lại , bảo ông chồng đi với tôi ,cố kiếm đc ,tôi thưởng bác .Rồi đi mãi mới vời đc người vào , họ hỳ hục phá khoá xong thì ....ngoảng lên chả thấy cô ấy đâu . Tôi lo kinh khủng , mặc kệ xe họ vác đi , tôi đi tìm, gọi đổng lên, hoá ra đang ngồi 1 mình đầu làng .Hỏi ra thì hoá ra cô ấy ...ngại , ông sửa xe là người yêu cũ của mẹ . Ông ấy vẫn thường từ quê Ngoại sang thăm bố mẹ cô ấy !
    + Ko có thời gian làm khoá nữa , họ nối dây điện để chạy ! lúc ấy là 11h đêm . Còn cái gọng kính , tôi mượn lọ keo 502 gắn tạm 1 mảnh kính vào cái gọng cong keo để nheo 1 mắt chạy xe về !
    + Năm đó cô ấy năm thứ 1 , bố mẹ còn quản lý , khóc tu tu , bảo giờ chả biết ăn nói thế nào , người tôi nhem nhuốc bẩn thỉu , mồ hôi mồ kê , đánh bạo " anh sẽ vào thanh minh "
    +Về nhà cô ấy là 11h30 . Bà mẹ ra ngoài ngõ đứng ngong con ! tôi chào lí nhí và chả thấy mặt mũi thế nào . Vừa vào thì xe cô ấy vẫn còn đỏ đèn , tôi cúi xuống rút cái đây điện buri thì nó giật cho phát quay điếng ! vào nhà uống nc , mà xấu hổ hết chổ nói ! Lần đầu ra mắt phụ huynh đấy ạ ! Báo cáo là tôi ra trường đi làm rồi , còn cô ấy tân sinh viên, thế mới khổ vì xấu hổ !
    ..................................................Sau lần đấy , bà ko có thiện cảm !!!!
    Tết năm này , sau 6 tháng , tôi lại mò đến , ăn mặc chỉnh tề , nói năng chỉnh chu , quà cáp nghiêm chỉnh ! Cô ấy cũng" bơm " tốt về tôi .Lần gặp vừa rồi , măt tỉnh bơ nói chuyện cũ hôm ấy ! Bây giờ ông bô bà bô quý lắm
    NÓI CHUNG LÀ BỐ MẸ NÀO CŨNG TỨC HẾT .CHẢ LẼ NUÔI GÁI CHO NHỚN RỒI ĐỂ TRAI NÓ XỰC .BIẾT MÌNH NGHIÊM TÚC LÀ OK NGAY !!!
    Được hanoi_vinh83 sửa chữa / chuyển vào 12:25 ngày 20/02/2007
  2. Chichxongsock

    Chichxongsock Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2005
    Bài viết:
    2.543
    Đã được thích:
    0
    bác nói chí phải , quan trọng là mình là con người thế nào . nếu bác hiền lành ngoan ngoãn trông lịch sự , lời ăn tiếng nói chứng tỏ là con người có học và nghiêm túc với con gái nhà người ta thì chắc lấy lại thiện cảm không khó . với cả cũng tuỳ vào quan điểm của bố mẹ cô gái nữa .
    ngược lại thì hơi khó
  3. voicoi80

    voicoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    3.900
    Đã được thích:
    0
    , bà mẹ đó thế là quá lịch sự rồi còn gì..chẳng lẽ lại..như kiểu bà mẹ phương Tây..."xin lỗi, các con cứ tiếp tục đi nhé??". Chẳng sao đâu, lần sau cứ thế mà tiếp tục ( Nhớ chốt cửa phòng)..hehe

Chia sẻ trang này