1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hư & Thực

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emhaham, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. emhaham

    emhaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Lý do cho một tình yêu
    Một cô gái hỏi bạn trai của mình:
    - Tại sao anh yêu em?
    - Sao em lại hỏi như thế, làm sao anh tìm được lý do gì chứ! - Chàng trai trả lời.
    - Không có lí do gì tức là anh không yêu em!
    - Em không thể suy diễn như vậy được.
    - Nhưng bạn trai của bạn em luôn nói cho cô ấy biết những lí do mà anh ta yêu cô ấy.
    - Thôi được anh yêu em vì em xinh đẹp, giỏi giang, nhanh nhẹn. Anh yêu em vì nụ cười của em, vì em lạc quan. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác.
    Cô gái cảm thấy rất hài lòng. Vài tuần sau, cô gái gặp một tai nạn khủng khiếp nhưng thật may, cô ấy vẫn còn sống. Nhưng cô trở nên cáu kỉnh vì cảm thấy mình vô dụng.
    Vài ngày sau khi bình phục, cô gái nhận được một lá thư từ bạn trai của mình. "Chào em yêu! Anh yêu em vì em xinh đẹp. Thế thì với vết sẹo trên mặt em bây giờ anh không thể yêu em được nữa. Anh yêu em vì em giỏi giang nhưng bây giờ em có làm được việc gì đâu. Vậy thì anh không thể yêu em được. Anh yêu em vì em nhanh nhẹn nhưng thực tế là em đang ngồi trên xe lZn. Đây không phải là lí do giúp anh có thể yêu em. Anh yêu em vì nụ cười của em nhưng cả tháng nay rồi anh chẳng thấy em cười. Anh có nên yêu em nữa không? Anh yêu em vì em lạc quan. Bây giờ anh không yêu em nữa vì lúc nào em cũng nhZn nhó, than vãn. Anh yêu em vì em quan tâm đến người khác nhưng giờ đây mọi người lại phải quan tâm đến em quá nhiều. Anh không nên yêu em nữa. Đấy, em chẳng có gì khiến anh phải yêu em vậy mà anh vẫn yêu em. Em có cần một lý do nào nữa không, em yêu?".
    Cô gái bật khóc và chắc chắn cô không cần biết một lý do nào nữa.
    Còn bạn, có bao giờ bạn hỏi những người thân của bạn lý do vì sao họ yêu bạn không? Tình yêu đôi khi không nhất thiết phải cần một lý do.
  2. emhaham

    emhaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu là gì???
    Có một cô gái vừa bị người yêu "đá" sau khi đã giành hết tất cả cho anh ta, anh ta đã chạy theo một cô gái khác để tiếp tục cuộc chinh phục của mình.
    Cô gái buồn bã và thất vọng (tất nhiên) và đôi lúc còn nghĩ tới chuyện ... ngu ngốc nhất đó là tự tử. Thế nhưng đúng vào lúc ấy có một anh chàng đến, anh chàng này đã biết tất cả mọi chuyện bởi vì ex_boyfriend của cô gái kia đã ... nói cho " mọi người biết hết cả ". Anh chàng này yêu cô gái thật lòng và sau một thời gian thì cô gái cũng yêu chàng trai mới này nhưng có lẽ đó chỉ là sự khoả lấp nỗi trống vắng khi mới chia tay.
    Thời gian trôi qua, khoảng gần 4 năm (!) Tình yêu ấy vẫn tồn tại mặc dù thời gian hai người ở bên nhau không nhiều vì còn có những công việc nhất định của mỗi người. Chàng trai thì đã chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc sống chung của hai đứa, chàng đang rất hạnh phúc.
    Khi cô gái bắt đầu ổn định việc học của mình ở một trường trung cấp kinh tế còn chàng trai thì đã chuẩn bị ra trường, mọi chuyện tưởng sẽ êm đẹp như một câu chuyện cổ tích. Chàng trai nghĩ mình đáng được hưởng thành quả là có cô gái làm vợ sau khi đã vượt bao khó khăn định kiến của gia đình và bè bạn để bảo vệ tình yêu của mình. Thế nhưng người ta thường nói " người tính không bằng trời tính " là thế!
    Một ngày chàng trai ốm nặng nhưng vẫn không quên gọi điện cho người yêu chúc một năm mới tốt lành (vì là ngày cuối năm), anh chàng chắc người yêu sẽ đến chăm sóc mình thế nhưng cô ấy đã có kế hoạch đi chơi cùng nhóm bạn mới quen của mình trong 1 tuần. Lúc này chàng trai đã "nhận ra một điều gì đó"
    Khi cô gái trở về sau chuyến đi chơi cô cũng không tìm người yêu của mình, còn chàng trai thì đợi rất lâu trong cái đói trước nhà trọ của cô gái và chàng lại bắt đầu ốm lại. Hai người bạn đi cùng anh chàng khuyên anh chàng nên về vì không biết bao giờ cô gái mới về.
    Cô gái khi đó đang ngồi tránh mặt ở nhà một nguời bạn gần đó, khi bạn của cô nói rằng chàng trai đã chờ qúa lâu và hình như anh ta không khoẻ, cô gái mới chịu ra gặp chàng trai cùng bộ mặt khó chịu đến khó tả.
    Khi thấy cô gái chàng trai đã hiểu tất cả "Anh đã hiểu mọi chuyện, em không cần phải làm thế đâu! "Tình yêu là tự nguyện nên anh chẳng bắt em phải thế này thế khác, em có quyền lựa chọn và anh biết sau tất cả những gì anh làm thì anh cũng không phải là lựa chọn của em". Chàng trai tháo nhẫn trả lại cô gái và bước lên xe của bạn mình ra về...
    Họ chia tay nhau như thế, dễ dàng đến mức khó có thể tưởng tượng được. 4 năm ở bên nhau chỉ bằng một câu nói thôi sao? Gia đình hai bên đã biết mối quan hệ của họ và bản thân họ nhiều khi đã coi nhau như là một cặp vợ chồng trẻ.
    Nếu như mọi chuyện chỉ có thế thôi thì sẽ không có nhiều điều để nói, cái hay là ở phía sau...

    Sau khi chia tay chàng trai lao vào công việc để cố quên mọi chuyện, thế rồi thời gian trôi qua, vết thương lòng cũng lành dần theo năm tháng.
    Một năm sau đó, chàng trai và cô gái vô tình gặp nhau và tất nhiên chàng trai vẫn hỏi thăm về bản thân và cuộc sống của người mình từng yêu hết lòng trước đây.
    Chàng đã không yêu ai trong thời gian một năm đó và lần gặp lại chàng cũng không còn xúc cảm gì với người mình yêu, đã từng yêu! Một điều làm chàng trai hơi chạnh lòng và buồn cười ( dĩ nhiên là cười một mình ) bạn trai của cô gái bây giờ lại chính là bạn trai cũ của cô ấy, người đã "đá " cô ấy để theo đuổi một cuộc tình khác.
    Cô gái nói rằng "dù xấu xa đến đâu cũng vẫn yêu " chàng trai thì chỉ nói "được ở bên cạnh người mình yêu thì không gì hạnh phúc bằng, em hãy giữ gìn nhé! và đừng yêu như đã từng yêu anh"
    Câu chuyện kết thúc ở đó! Một kết cục hay hay là không? Mỗi người có cách nghĩ khác nhau, nhưng bản thân tôi, tôi thấy rằng thật buồn cười vì tại sao cô gái ấy không yêu bất kỳ một anh chàng nào khác mà phải là người cũ. Và chàng trai của chúng ta có đáng thương không?
    Tình yêu là gì? Là tàn nhẫn? Là mê muội? Là gì nhỉ...
    Được emhaham sửa chữa / chuyển vào 10:21 ngày 07/10/2004
    Được emhaham sửa chữa / chuyển vào 10:28 ngày 07/10/2004
  3. Accounting

    Accounting Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/04/2004
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    Hà hâm. Tình Yêu là Tình Yêu chứ là gì nữa! Yêu là Yêu thế thôi...
  4. hbb

    hbb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/04/2004
    Bài viết:
    1.894
    Đã được thích:
    0
    Không hâm tẹo nào.. .. phải cho một người tự nhận minh hâm mà tớ mới quen đến gặp emhaham ngay
  5. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu đến EM không mong đợi gì.. Tình yêu đi EM không hề hối tiếc.. Hi hi Hà hâm! Đấy mới là Tình Yêu đích thực
    From that day on
    Beginning to put our very first steps on our own roads
    Maybe different or separate..
    Maybe long,
    .. so foggy
    or windy ..
    But to someone ..
    If you ever feel any little lonely..
    Don''''''''t..
    You''''''''re never alone..
    Always there''''''''s still me..right here with you..
    Keep your heart so close to mine..
    And if you too, you''''''''ll feel it.. just like me

    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 11:40 ngày 07/10/2004
  6. emhaham

    emhaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Mẹ kể rằng, Bà đi khi con vừa tròn một tháng tuổi, Bà không được nhìn thấy mặt con, con lại càng chưa một lần được nhìn thấy Bà, con chỉ nhìn thấy Bà qua ảnh, Mẹ con không giống Bà, Mẹ con giống ông ngoại... Bà đẹp và buồn...
    Hôm nay giỗ Bà, bao nhiêu năm con ra đời cũng là bấy nhiêu năm Bà ra đi, năm nay giỗ Bà con chẳng về nhà được Bà ơi... Bà hãy phù hộ cho Mẹ con khoẻ mạnh Bà nhé, phù hộ cho Bố con yêu Mẹ con, phù hộ cho Mẹ con hạnh phúc và sống lâu trăm tuổi...
    Trên đời này nếu có hai người yêu Mẹ con nhất, chắc chắn hai người đó chỉ có thể là Bà và con thôi Bà nhỉ? Bà yêu Mẹ con nhiều lắm đúng không Bà? Con cũng yêu Mẹ con nhiều lắm.. Bà con mình có điểm chung quan trọng nhất Bà nhỉ? Chủ nhật này giỗ Bà nội nữa Bà ngoại ạ, không biết là con có về được không?
    Trên đời này, có hai người mà Mẹ con yêu nhất, Bà biết không? Hai người đó chắc chắn là con và Bà đấy Bà ạ. Con biết là Mẹ con rất nhớ Bà, rất nhớ, Mẹ con đã khóc rất nhiều vì nhớ Bà... Những lúc Mẹ con cô đơn nhất Mẹ con thường hay khóc vì nhớ Bà, Bà đi rồi Mẹ con bơ vơ lắm Bà biết không Bà? Nhưng may mà có con và còn con Bà nhỉ? Bà hãy phù hộ cho Mẹ con, có cái khó cái khổ nào Bà hãy cứ để con chịu thay cho Mẹ con nhé! Con chịu được hết Bà ạ! Vì con là một cô bé rất dũng cảm nữa phải không Bà..
    Con yêu Bà
  7. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0



    Được Rosebud sửa chữa / chuyển vào 13:46 ngày 07/10/2004
  8. nych

    nych Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Buồn quá sẽ bật cười cay đắng
    Chiến thắng sẽ nhỏ lệ mừng vui......
    ---------> đó chính là Hư & Thực
  9. emhaham

    emhaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Có một chàng Nhím thầm yêu một nàng Nhím, yêu từ rất lâu rồi nhưng chàng không dám thổ lộ, không dám đến gần nàng. Không phải vì chàng sợ những cái gai trên người của nàng, mà bởi vì chàng sợ những cái gai trên người mình sẽ làm đau người mà chàng yêu quý.
    Khi yêu, người ta thà nhận phần thương đau về cho mình còn hơn là thấy người yêu mình bị tổn thương. Nhưng chàng Nhím kia thật ngốc ngếch đã không biết rằng chính nàng cũng đã yêu chàng và đợi chờ trong mỏi mòn.
    Thật đáng tiếc khi bạn yêu đơn phương, nhưng sẽ còn đáng tiếc hơn nếu như bạn yêu mà không dám thổ lộ! Nếu như bạn yêu quý một ai đó, hãy nói với họ! Một tin nhắn, một mảnh giấy, hay chỉ là một câu nói giản dị. Có thể những gì bạn nhận lại được sẽ còn vượt xa cả những điều bạn có thể nghĩ...
    Được emhaham sửa chữa / chuyển vào 10:51 ngày 12/10/2004
  10. emhaham

    emhaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Trong thế giới ồn ào vì nhọc nhằn, huyên náo vì đấu tranh, giữa đám đông hối hả lăng xăng...
    Dưới bầu trời bao la, trong cô đơn và thầm lặng. Với tấm lòng thanh tịnh...
    Em đi tìm anh...
    Anh hãy thật lớn lao để đối với em mọi thứ trở thành bé nhỏ...
    Anh hãy thật bao la để cả mặt đất cũng chưa vừa cho em sống...
    Anh hãy thật thẳm sâu để em dễ có thể đón nhận nỗi khổ đau sâu thẳm nhất...
    Anh hãy thật mạnh mẽ để không nỗi thất vọng nào còn chạm được tới em...
    Anh hãy thật đầy ắp để ngay cả một ước muốn nhỏ cũng không còn chỗ trong em...
    Anh hãy sống động để em không phải là em, mà chính là anh đang ở trong em...

Chia sẻ trang này