1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hư & Thực

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi emhaham, 27/09/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Rosebud

    Rosebud Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/08/2003
    Bài viết:
    664
    Đã được thích:
    0
    HANOI PRIDE:[​IMG]lyric:I dun knoe wut u''ve heard ''bout meBut my gun is ready to Pop you freeNomatter where u from u will seeDont try to fukk with HN city.Yo, dont try to mess with me or my capital cityyou mather****er will have yourself ****ing injuryI give a fukk to everybody, but the people from hanoi cityand killing your ass keep ourself busy ''n crazy.I fukk around the world cuz I''m a G and I''m showin my face as a V.I.PI aint scare of Cops cuz they''re afraid of meEvery ****ing nite I dance in "new century", I''m the center for all mamiesAnd when I''m done, I have a ton of babies, u knoe i mean? ''em all are b!tchies.That''s how i''m livin, and welkum to Hanoi city.I dun knoe wut u''ve heard ''bout meBut my gun is ready to Pop you freeNomatter where u from u will seeDont try to fukk with HN city.who gives a damn if 2nite u die?I''m still alive, relaxing then Imma have sum french friesI knoe ya momma cries cuz I''ve killed her son, rite?But if you mess with me, ya soon come to paradiseI''ve earned respect by livin in fight, and earn muney by rollin da diceI walk down da street and look up da sky, wonder how many asses I''ve made ''em die?But I kill no one from hanoi, and I''m tellin you no lie.
     
    P/S: Nghe kỹ những vẫn không biết khán giả bị lừa cái gì!???
  2. emhaham

    emhaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    " Nếu được sinh ra thêm một lần nữa, Tôi ước mình có thể biến thành những cây dừa bên bờ biển, hay là cây phi lao cũng được. Nhưng mà đừng có bị bão cuốn đi hay là bị người chặt đi là được. Là cây tôi có thể nhìn thấy bãi biển hằng ngày, được nhìn thấy nụ hôn vĩnh cửu, được nhìn thấy sự bình lặng, sự ồn ào, sự dữ dội của biển... " - angeloflife -
    Những nụ hôn vĩnh cửu??? Tồn tại hay không tồn tại? Nụ hôn dài nhất tính theo đơn vị đo lường là thời gian thì không vĩnh cửu, tính theo đơn vị đo lường nào thì vĩnh cửu bây giờ...
    Thế nào là một nụ hôn vĩnh cửu???
    Hôn & Biển! Hư & Thực!
    Nụ Hôn Vĩnh Cửu
    Một thoáng chốc mà trở thành vĩnh cửu
    Nụ hôn đầu mật ngọt mến trao nhau
    Trong vòng tay tình ái đẹp đêm màu
    Cả vũ trụ biến vào trong huyền ảo
    Làn gió nhẹ bỗng thành cơn gió bão
    Yêu cuồng điên tháo cởi hết đam mê
    Ta vì nhau nối kết vạn câu thề
    Những cách trở biến thành câu thách đố
    Tình chân chính không bao giờ rạn vỡ
    Hãy vì nhau chăm chút khúc yêu thương
    Mong mai sau hai đứa mãi chung đường
    Nắm bàn tay, nụ hôn nồng thắm thiết
    (Nguyên Đỗ)
    Được emhaham sửa chữa / chuyển vào 09:23 ngày 19/10/2004
  3. emhaham

    emhaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Không biết thế nào là Tình yêu anh nhỉ!? Có lẽ nào em lại nhớ anh? Có lẽ nào đó là tình yêu? Không thể... Không thể là tình yêu! Ước gì! Ước gì được một lần cùng anh trong điệu Slow, Ước gì... Em sẽ hôn anh nụ hôn dài nhất, đam mê nhất, cháy bỏng nhất, khát khao nhất, yêu thương nhất mà anh đã chờ đợi từ lâu.
    Em nhớ có lần ngồi cùng anh tại một quán ăn của Nhật cùng anh uống rượu sa-kê và ăn gỏi cá, sau đó lại tới bar uống ****tail, mình đã dầm mưa một ngày không mỏi, ngày đó rất lạnh, cảm giác được ở bên anh thật ấm áp biết nhường nào
    Em không thể quên được em đã hạnh phúc thế nào khi ở bên anh. Quá ngắn để anh có thể hiểu em. Cũng quá ngắn để có thể gọi là tình yêu anh nhỉ? Mọi thứ diễn ra quá ngắn quá nhanh... Anh biết không, có đôi lần trong đêm em vẫn mơ về anh, chỉ ước giá như trái tim em đừng có khác người đến vậy, chỉ ước giá như trái tim em chia cho anh một cơ hội, chỉ ước giá như tim em bình thường như những người con gái khác... Thật lạ, tại sao em vẫn muốn thử dẫu biết rằng những phép thử của em luôn luôn làm em thất bại. Tại sao? Anh đã không đủ dũng cảm để bay trong phép thử của em. Ôi, trái tim ơi ngươi lạc lối mất rồi...
  4. GreedyGoldDigger

    GreedyGoldDigger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2003
    Bài viết:
    317
    Đã được thích:
    0

    Obviously the lyric was changed. Even the original is not worth to listen to anyway. Please.......this is an insult to HaNoi lovers
    Được GreedyGoldDigger sửa chữa / chuyển vào 08:00 ngày 02/11/2004
  5. emhaham

    emhaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    Vu vơ ... Mẹ
    Mẹ có biết là hôm nay có nhớ Mẹ đến thế nào không? Hôm qua vì con, con đã làm cho Mẹ buồn rất nhiều... rất nhiều! Tại sao thế Mẹ? Tại sao lại phải chịu đựng nhiều thế? Tại sao? Con cảm thấy uất ức không thể chịu đựng được. Con hành hạ cha, Cha lại hành hạ Mẹ.
    Mẹ biết nhưng sao Mẹ lại phải chịu đựng? Còn con, con cứ như một đứa trẻ con ưa nổi loạn, con chẳng sợ ai, con chưa bao giờ sợ ai, ngay cả với Bố, con cũng không sợ. Cảm giác ê chề khi ngay cả Bố mình cũng không cảm thấy sợ Mẹ nhỉ? Không sợ, con cứ tự hỏi mình hay là do con đa đoan quá? Nhạy cảm qúa?
    Con liệu có bị vấn đề gì về tâm thần không Mẹ? Mẹ ơi, đến bao giờ thì Mẹ thoát ra khỏi tình trạng này, đến bao giờ thì con thoát ra khỏi tình trạng này, đến bao giờ...
    Đến bao giờ Mẹ con mình cảm thấy bình yên đây? Con cần cảm giác bình yên của cảm giác thấy Mẹ và cha hạnh phúc... cần cảm giác bình yên mỗi khi cha âu yếm mẹ, mà cha thì, sao cha lại không yêu Mẹ con? Tại sao? Tại sao? Tại sao?
    Cha ơi, cha tưởng cha mang đến cho con tất cả, cha đáp ứng tất cả các sở thích của con, tất cả các yêu sách của con và cha nghĩ rằng cha cân bằng và không tội lỗi mỗi khi cha làm điều gì đó có lỗi, nhưng cha có bao giờ biết rằng, người quan trọng nhất trên cuộc đời con là Mẹ, con thậm chí có thể hy sinh cả ban thân mình vì mẹ, con thậm chí có thể chết đi vì mẹ, thế mà cha lại chà đạp lên hạnh phúc của mẹ con, cha lại san sẻ tình cảm với một người đàn bà khác. Đau quá cha ơi, con cần cha nhưng không phải là cha hiện tại, quần áo và điện thoại đắt tiền. Để làm gì cha nhỉ? Có nghĩa gì đâu cha.
    Nhiều khi con thèm thuồng một người cha khác, nghèo hèn rách đói nhưng yêu thương mẹ con, tận tuỵ với mẹ con, chăm sóc mẹ con, con mơ một giấc mơ, cha ơi...
    Mẹ ơi, không biết là đêm qua cha và mẹ có ngủ chung giường hay không? Hay đêm lạnh mẹ lại một mình nằm khóc, mẹ khóc nhiều rồi, con biết những hành động của con chỉ làm mẹ thêm buồn nhưng sao con vẫn không thể kìm chế lòng mình như thế với cha...
  6. emhaham

    emhaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0
    22 tháng 11
    đã gần một tháng trôi qua con mới về nhà, gần một tháng con và ba không nói chuyện, không nhắn tin, không điện thoại không có sự liên hệ trực tiếp nào hết...
    Màn hình máy tính đang rung lên vì có điện thoại của ba. Con không muốn nghe. Con không nghe và Ba lại gọi lại...
    Con đã quá lớn tuổi rồi, 26 27 tuổi rồi ít gì nữa đâu. Thế mà con suốt ngày khóc lóc như một đứa trẻ, chưa khi nào con cảm thấy lòng yếu mềm như lúc này Ba ạ.
    Con về nhà, cố gắng quên đi chuyện cũ, con cố gắng cười, cố gắng vui, ăn mặc và biểu hiện ra ngoài như một đứa trẻ, tự nhủ lại sẽ làm lại tất cả với cha, con sẽ cố gắng coi đó là một chuyện đương nhiên, con đã rất cố gắng. Nhưng mà khi con không hành hạ Ba nữa thì Ba lại thích hành hạ con bằng cách hành hạ Mẹ con. Mẹ con khóc vì lần nào con về nhà Ba và con cũng gây sự với con. Ô tô đến đón con mà hai hàng nước mắt con vẫn rơi lã chã. Con ngồi ghế lặng câm không nói gì, một đứa trẻ yếu ớt vô cùng Cha ạ
    Đã bao nhiêu năm rồi kể từ ngày cha về VN nhỉ? 10 năm rồi, 10 năm con sống trong nước mắt, con sống trong sự bất hạnh và nỗi tủi hờn cô đơn. Con liệu có khác người quá không khi vẫn sống trong một mớ bòng bong của cái gia đình không hạnh phúc, khát khao kiếm tìm trong sự cô đơn...
    Con gọi điện bàn, không ai nghe máy, gọi di động cho Cha, Cha nói đang ăn tối. Con gọi cho Mẹ, Mẹ đang nằm khóc không cất nổi lời, chú V gọi điện cho con nói rằng "Bố ****** căng lắm". Con cảm giác như tim con rũ ra mất, lúc ngồi ở trên ô tô con đã ước gì hôm nay xe này bị tai nạn, con sẽ vĩnh viễn rời xa cuộc sống này, vĩnh viễn vì đối với con mà nói thế cũng là qúa đủ rồi.
    Có ai như con không nhỉ? Có ai bất hạnh như con không nhỉ? Hay tại vì con cứ đòi hỏi ở cuộc đời, không bằng lòng với những gì mình có. Nhưng bằng lòng thế nào được đây khi mà cha mẹ con ko có hạnh phúc. Con cảm thấy sự cô đơn cùng cực...
    Cha đang lang thang trên đường không biết với ai, còn Mẹ đang nằm khóc một mình. Em con đang thi và nó không được biết chuyện này.
    Con biết làm gì bây giờ? Ngày mai con phải đi làm, lại phải nở những nụ cười giả, sống cuộc sống giả với những người bạn giả, công việc giả, con người giả, chỉ có mỗi nỗi bất hạnh là thật.
    Đêm nay trời rất lạnh. Cha một nhà, Mẹ một nhà, con và em một nhà, bốn chúng ta xa cách và cô đơn với nhau. Hôm nay con rất cô đơn, con buông thả với bản thân mình mười năm là quá đủ rồi, liệu có thêm được nữa không Ba?
    Mẹ ơi, Mẹ đừng khóc nữa Mẹ nhé, nỗi buồn rồi cũng sẽ qua đi, ông trời sẽ thương con, thương Mẹ mà đem đến cho Mẹ sự bình yên Mẹ nhé. Bình yên của Mẹ là bình yên của con. Hạnh phúc của Mẹ là hạnh phúc của con. Mẹ là người duy nhất cho con một điểm tựa để con cố gắng tìm lý do neo đậu trong cuộc đời này.
  7. emhaham

    emhaham Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2004
    Bài viết:
    42
    Đã được thích:
    0

    Cha vẫn tiếp tục gọi điện cho con, con ko muốn nghe máy, cha đi uống cà fê rồi phải không. 5 misscalled rồi, con không muốn nghe máy. Lang thang ở ngoài đường cha ạ, hôm nay nếu con không nghe máy của cha, nếu con không về nhà thì sao nhỉ? Con cảm thấy bất hạnh, con cảm thấy cô đơn qúa cha ơi, con lạnh quá, tại sao Cha và Mẹ lại hành hạ nhau bằng cách tiếp tục sống với nhau rồi hành hạ con nữa. 7 misscalled. Nước mắt con rơi như mưa, ngày mai đi làm mắt con sẽ sưng húp cha ạ, sẽ thâm quầng, đêm nay con sẽ khó ngủ, Bố cứ hành hạ Mẹ con thế này đến bao giờ nữa Bố nhỉ?

Chia sẻ trang này