1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hủ tục Việt Nam

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi diemhanh37, 10/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Cavalry

    Cavalry Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/10/2001
    Bài viết:
    3.062
    Đã được thích:
    0
    Không nhắc thì thôi chứ "phong tục" miền Bắc không thể nào hiểu nổi: đám ma thì phải ăn uống linh đình, lễ thì phải đầy đủ nhưng xài đồ giả như "khóc mướn" cũng được!!! Cái này gọi là kết hợp truyền thống văn hoá đậm đà bản sắc dân tộc với tính cách "đánh quả"thời mở cửa!
  2. dau_duong_xo_cho

    dau_duong_xo_cho Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    19/11/2004
    Bài viết:
    346
    Đã được thích:
    0
    Tớ thấy đám ma ở SG vui nhất. Tối đến đờn ca tài tử kéo dài tới sáng. Ấy là chưa kể đủ loại pê-đê trong thành phố kéo tới góp vui, các em son phấn, quần áo hở hang đứng xếp hàng chờ tới show diễn nhộn nhịp còn hơn các ca sĩ ở các trung tâm ca nhạc, hehe, người xem đứng ngoài hò reo cổ vũ inh ỏi như hội chợ!
  3. fade_away

    fade_away Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/01/2005
    Bài viết:
    1.025
    Đã được thích:
    0
    Có một tục lệ kinh dị mà trong "sổ tay văn hoá Việt nam" cũng có nhắc đến là tục trừ "con ranh lộn":
    tức là những nhà nào mà sinh con mấy lần không nuôi được thì phải làm phép bằng cách lấy miếng da lợn còn nguyên lông đắp lên mặt hay dùng dao đánh dấu vào người để sinh linh đó không quay về nhà mình, sau đó mới đem chôn.
    Còn cái món trừ thần trùng thì phải xem "mẫu thượng ngàn" thôi, tả ra ghê chết
  4. lovelace_the_deflorator

    lovelace_the_deflorator Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2003
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    loại này gặp em, em lén cho 1 cước vào hạ bàn, xuống huyệt ôm quan tài phát là biết sợ ngay , lần sau là cạch
    công nhận nhiều vị vô duyên x tả , đám mà nhà ngưòi ta,mình chẳng bà con gì nhiều mà cứ sấn sổ vào khóc rồi chen lấy chen để còn chụp hình.
  5. xanh_do_tim_vang

    xanh_do_tim_vang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/03/2006
    Bài viết:
    235
    Đã được thích:
    0
    Quê em uống cà phê bắt buộc phải thả cục mắm tôm bằng đầu đũa vào uống nó mới có mùi giống bún đậu mắm tôm.Cà phê TNGUYÊN muốn xâm nhập thị trường quê em phải n ghiên cứu thêm cả các loại mắm tôm mắm tép mới được...Chúc cảlò cuối tuần vui vẻ
  6. ntcbk

    ntcbk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/05/2006
    Bài viết:
    994
    Đã được thích:
    0
    Một hủ tục nữa đó là trọng nam khinh nữ => cái này vô cùng nguy hiểm !
  7. hoa_khanh

    hoa_khanh Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    30/11/2003
    Bài viết:
    7.690
    Đã được thích:
    7.188
    hahahaha ..... Chết cười với bác
    Tôi thì mù tịt các vụ này, nghe bác kể mới biết. Cảm ơn các bác

Chia sẻ trang này