1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HƯ VÔ (TT)

Chủ đề trong 'Thi ca' bởi kieuan, 10/02/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. kieuan

    kieuan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/01/2002
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    HƯ VÔ (TT)

    HƯ VÔ....

    Gọi tên em nức nở,
    Tắc nghẹn vành môi khô
    Em là "điều không thể"
    Đi chẳng đến bao giờ !
    Vì em là khoảng cách
    Em là nguồn suối thơ
    Em là niềm ước mơ
    Không bao giờ đến được !
    Đời như chiếc lá khô
    Rơi trong chiều tĩnh mịch
    Rơi trên những nấm mồ !
    Cuộc tình là hư vô.....

    Kiều An

Chia sẻ trang này