1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hu, Xin cau cuu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangmacbuon, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. hoangmacbuon

    hoangmacbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Toi yeu nang, rat yeu dang khac, nang cung yeu toi nhung thay la kho su qua. Mot rao can that la kho vuot do la gia dinh nang. Ho phan doi gay gat lam, ra mat lien ho noi thang voi toi la khong cho toi yeu co ay va neu co ay yeu toi thi ho se tu con. Vay la Nang so lam, nang la mot nguoi rat ngoan va khong dam trai loi gia dinh the la hao qua tot phai hung chiu het. Nang xin toi dung yeu nang nua. Ma ly do gia dinh nang tu choi toi chi la nha toi xa nha nang (50km) mac du van cung tinh''. the day toi da noi voi nang la ca 2 se co gang de chiem duoc tinh cam cua gia dinh nhung nang so va khong ung ho toi lam viec do
    Xin cac bac cho tui loi khuyen voi???
  2. male32

    male32 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2005
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Thứ 1 la viết chữ không có dấu khó đọc quá,lần sau yêu cầu s/dụng Telex or VNI nhé....thứ 2 là cái chuyện của Bác nhỏ như con thỏ......Gia đình cô ấy vừa cấm,cô ấy thì xin Bác đừng yêu nữa,lăn tăn mà làm gì,phắn ngay tìm em khác đi,lừng khừng ở lại coi chừng lại mệt hơn or khó xử hơn...với lại đi chơi mà lết đi 50km thì cũng khổ thân Bác quá thôi thì tìm em nào gần gần ấy
  3. combo

    combo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2004
    Bài viết:
    695
    Đã được thích:
    0
    Bác thử tìm hiểu xem tại sao gia đình nàng lại cấm kinh khủng như vậy chứ! Nó phải có nguyên do,đến thẳng nhà hỏi thẳng luôn...sau này cho đỡ lăn tăn.Nếu vì lý do nào tại bác! Thì bác hãy để cho con gái họ hạnh phúc,còn nếu không được thì cho nàng chọn một trong hai.Hi vọng rằng sau một thời gian gia đình sẽ hiểu bác.
    Còn nếu nàng từ chối thì thôi,con trai chúng ta còn sự nghiệp ..đó là vấn đề cao cả hơn nhiều.Yêu chuyện nhỏ thôi!!
  4. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    có mỗi 50 km hehhe theo tôi là còn nhiều nguyên nhân kác, bác nên kiểm tra lại đi nhé! nhưng mà người yêu bác như vậy thì.........
  5. 9403

    9403 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    1.259
    Đã được thích:
    0
    Bạn nhớ giúp hộ tôi câu này. "Thích thì chiều, yêu thì lấy", đàn ông con trai cần qué gì, trọc đâu mà chẳng được, gia đình không nể nang nói thẳng như thế thì bạn bỏ quách đi cho nhẹ nợ - kiếm đứa khác, biết đâu lại hay hơn
  6. hien_chocopie

    hien_chocopie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Bài viết:
    2.424
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi điều này cũng thường gặp thôi mà ...Điều bạn cần làm là tạo niềm tin cho cô ấy , để cô ấy đấu tranh cùng với bạn .Khi tình yêu đã xây dựng được bền vững thì không có gì mà không vượt qua được ,chắc chắn thế ...Rồi thuyết phục gia đình sau ...Nếu họ cứ bảo thủ ,thì chính họ phải lo thôi , vì người yêu bạn sẽ không yêu ai khác mà...Lý do họ đưa ra chẳng có gì to tát để có thể chia cắt 2 người cả...Chuyện từ con thì cũng chỉ doạ thôi , chẳng dám vậy đâu ...thật đấy .Bạn trẻ hơn , có sức mạnh tình yêu trợ giúp , lo gì không thắng được sự bảo thủ của người lớn , đúng không .Điều quan trọng là người yêu bạn ấy !
  7. trungkien1504

    trungkien1504 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2005
    Bài viết:
    340
    Đã được thích:
    0
    Điều quan trọng là ở chính bạn thôi,bạn hãy làm cho cô ấy và gia đình cô ấy tin tưởng ở bạn thôi.ok.Cố gắng thuyết phục cô ấy và sự ủng hộ của ai đó trong gia đình cô ấy vd/:chị cô ấy chẳnng hạn ,d8i qua trung gian có lợi lắm đấy/hehhehehehe
  8. huantoe

    huantoe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2004
    Bài viết:
    351
    Đã được thích:
    0
    Hì hì...mới có 50 cây mà mọi người đã phản đối rùm rùm rồi...Gần nhà tớ có 1 đôi hàng xóm lấy nhau...chán chết,chẳng cần phải thuê xe hoa làm gì...mọi người cứ đi bộ đón dâu thôi...mà nàng sau về nhà cậu cơ mà,chuyện nhà xa cũng nhỏ thôi...quan trọng là hai bạn thôi...Yêu nhau và cuới là được rùi......
  9. LunaryLunatic

    LunaryLunatic Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2003
    Bài viết:
    80
    Đã được thích:
    0
    Nghe giống "Còn chút gì để nhớ" phết.
  10. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Người ta Bắc Nam hai đầu cách trở mà còn đến được với nhau, huống gì 50km. Tớ nghĩ 50km chỉ là cái cớ mà thôi, bố mẹ cô ấy chắc không ưng gì ở cậu nên nói thế, chứ 50km không khiến người ta phải nói thẳng với cậu là đừng yêu con gái họ và doạ từ con đâu. Cậu không thấy là lý do rất khó tin sao? Phải người bố mẹ nàng ưng thuận thì chắc 100 km cũng gật đầu cái rụp
    Bây giờ tớ nghĩ bạn nên cùng bàn bạc với cô ấy, và cho cả hai một cơ hội nữa, nhờ cô ấy dò hỏi khéo léo xem bố mẹ cô ấy không ưng thuận điểm gì, rồi tự biết mà chỉnh sửa, hoặc sử dụng lòng chân thành của mình xem. Nếu vẫn thất bại thì rút lui sẽ là cách khôn ngoan nhất...Chúc bạn may mắn được ở bên người con gái bạn yêu

Chia sẻ trang này