1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hu, Xin cau cuu

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi hoangmacbuon, 13/04/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. foolish_dreamer

    foolish_dreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/06/2004
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Tớ nói thật nhé, chuyện gia đình nàng phản đối đúng là rất đáng lưu tâm, nhưng điều quan trọng nhất là thái độ của nàng cơ. Nếu nàng quyết tâm cùng bạn thuyết phục gia đình (tất nhiên là phải có phương pháp để gia đình nàng không từ nàng ) thì trước sau gì các bạn cũng thành công thôi. Vấn đề là nàng chưa chi đã vội vàng đòi chấm dứt với bạn. Cái này bạn phải xem lại. Liệu tình cảm của nàng với bạn đã thực sự sâu sắc đến mức sẵn sàng sát cánh bên bạn bảo vệ tình yêu của hai người chưa? Hay là nàng vẫn còn băn khoăn vấn đề gì? Bạn nên động viên nàng cùng bạn tìm cách thuyết phục gia đình trước đã, hoặc là phải tìm hiểu lý do thực sự của cái chuyện phản đối này. Tớ thấy một vài trường hợp người con gái muốn cắt đứt quan hệ thường mượn cớ gia đình phản đối lắm đấy. Còn nếu may mắn không phải như vậy thì bạn vẫn có hy vọng đấy.
    Lấy kinh nghiệm từ bản thân tớ đây này. Anh giai nhà tớ hồi đầu cũng bị gia đình tớ phản đối dữ lắm. Nhưng tớ kiên quyết bảo vệ tình yêu của mình. Tớ thì tìm cách thuyết phục gia đình, bên cạnh đó anh giai tớ cũng luôn thể hiện cho gia đình tớ thấy anh ấy là người tốt, có thể tin tưởng được và quan trọng là mọi người thấy anh ấy yêu tớ thật lòng. Nói chung là bọn tớ phải trải qua cả một giai đoạn sóng gió, nhưng cả hai đứa cùng bền chí quyết tâm bảo vệ tình yêu của mình (hic, thậm chí có lúc còn liều, nghĩ nếu gia đình không chịu thì mình cứ lấy nhau, cả hai đều trưởng thành, đều tự lập rồi, có thể tự quyết định cuộc sống của mình). May quá, bây giờ gia đình tớ đã chấp nhận anh ấy, thậm chí còn quý mến anh ấy chứ không ghét như hồi trước nữa. Sắp cưới rùi.
    Tớ mong là chuyện của hai bạn sẽ có một happy ending như chuyện của tớ. Hãy thuyết phục bạn gái của bạn cùng với bạn bảo vệ tình yêu của hai người.
    Goodluck!
  2. theInvincible

    theInvincible Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2005
    Bài viết:
    1.439
    Đã được thích:
    1
    50 km chỉ là cái cớ thôi bạn ạ. Đàn ông con trai sự nghiệp làm trọng. Bỏ cô ta đi. There are many fishes in the sea.
  3. hatmaikhucquanhanh

    hatmaikhucquanhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Cái gia đình đó đúng là láo thật. Không cần đếm xỉa đến lý lẽ gì hết, chỉ dựa vào một chuyện có công đẻ con là tự do xen vào chuyện tình yêu của người khác. Đưa lý do cùn lụt như vậy mà cũng khiến cho đứa con sợ vãi cả linh hồn ra thì đúng là đứa con này cũng vô dụng thiệt. Tưởng sao chứ bố mẹ nói gì cũng gật như máy thì cái thứ ấy bỏ đi cũng chẳng tiếc làm gì. Nếu là người phóng khoáng thì cứ ra quán làm một chập rồi về lăn ra ngủ khì là xong. Còn nếu thấy ấm ức, không cam lòng được thì cứ chơi tiểu nhân một tí. Huy động thêm vài thằng trùm bao bố đập cho lão già một trận, rồi chửi cho đứa con gái ngu si đần độn ấy một mẻ đã đời xong đường ai nấy đi. Cứ tưởng bác này đau khổ vì chuyện nước nhà bị mất đất đai lãnh thổ chứ té ra chỉ vì một đứa con gái thì bác đúng là kém thật đấy. Tốt nhất là bác đi nghĩa vụ quân sự đi để được giáo dục thêm lòng yêu nước một chút thay vì ngồi đó u sầu đau khổ như một tên hủ nho thiếu thực tế. Chúc bác sớm tìm được con đường đi đến tương lai nhé!
  4. lambchop1308

    lambchop1308 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2003
    Bài viết:
    2.256
    Đã được thích:
    1
    Dữ dội quá bạn ạ. Bạn này action ghê nhỉ. Người lớn mà chả nể nang, hơn nữa đó có thể sẽ là father in law của người ta đấy bạn. Ai lại chỉ thế bao giờ. Người ta mà nghe lời bạn thì đứng nói là bạn gái, visit jail như chơi. Rùi còn khó lấy vợ sau này. Dĩ nhiên, ai nghe rằng người này từng đi tù vì đánh gia đình bạn gái, gia đình vợ...Chạy xa....
    Hơn nữa có sure là gia đình người ta ngăn cấm chỉ có thế thôi không. Con gái người ta, dĩ nhiên cha mẹ fải lo lắng việc chọn bạn trai hay con rễ chứ.
    Tìm cách làm sao thuyết fục, chứng tỏ cho cha mẹ của cô ý thấy bạn là người xứng đáng với con gái họ. Còn nếu qua thời gian, gia đình vẫn thế thì nếu bạn có đk, cô gái í yêu bạn thật lòng, chấp nhận vượt ra khỏi gia đình. Thì hai bạn vẫn có thể đến với nhau mà...
    Khi cha mẹ ngăn cấm thì có lí do hết...Trừ những lí do chuối mê tín này nọ, còn lại thì cũng take serious....
     
     
                            (~~/)              (='.'=)
  5. hatmaikhucquanhanh

    hatmaikhucquanhanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2005
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Dữ dội quá bạn ạ. Bạn này action ghê nhỉ. Người lớn mà chả nể nang, hơn nữa đó có thể sẽ là father in law của người ta đấy bạn. Ai lại chỉ thế bao giờ. Người ta mà nghe lời bạn thì đứng nói là bạn gái, visit jail như chơi. Rùi còn khó lấy vợ sau này. Dĩ nhiên, ai nghe rằng người này từng đi tù vì đánh gia đình bạn gái, gia đình vợ...Chạy xa....</FONT></P>
    <P><FONT color=darkgreen size=3>Hơn nữa có sure là gia đình người ta ngăn cấm chỉ có thế thôi không. Con gái người ta, dĩ nhiên cha mẹ fải lo lắng việc chọn bạn trai hay con rễ chứ. </FONT></P>
    <P><FONT color=darkgreen size=3>Tìm cách làm sao thuyết fục, chứng tỏ cho cha mẹ của cô ý thấy bạn là người xứng đáng với con gái họ. Còn nếu qua thời gian, gia đình vẫn thế thì nếu bạn có đk, cô gái í yêu bạn thật lòng, chấp nhận vượt ra khỏi gia đình. Thì hai bạn vẫn có thể đến với nhau mà...</FONT></P>
    <P><FONT color=darkgreen size=3>Khi cha mẹ ngăn cấm thì có lí do hết...Trừ những lí do chuối mê tín này nọ, còn lại thì cũng take serious....</FONT></P>
    [/quote]
    Hè hè bạn à, ăn miếng trả miếng là phương châm của tui mà lại. Với những người muốn dùng lý lẽ thì ta sẽ tranh luận với họ, còn nếu họ thích dùng bạo lực cách mạng thì ta sẽ thi hành tư tưởng "cách mạng trên đầu nắm đấm" với họ ngay. Nói chung là đi với bụi thì mặc áo cà sa mà đi với ma thì mặc áo giấy. Bạn muốn tranh thủ tình cảm mà người ta quyết gây khó dễ với bạn thì sao bạn phải nhún nhường. Ở đời khi nhường người khác người ta lại thường nghĩ rằng mình sợ họ thay vì nghĩ rằng mình muốn dĩ hoà vi quý cho nên họ thách mình thì mình chơi cho họ biết mặt, thế thôi.
  6. hoangmacbuon

    hoangmacbuon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/04/2005
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn các bác đã cho em lời khuyên nhé. Em đã thử thăm do tình hình va có lẽ chấp nhận sự buồn đau thôi. Cô ấy không vợt qua được. . Số phậm mà.
  7. heineken_em

    heineken_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/02/2005
    Bài viết:
    283
    Đã được thích:
    0
    Với cô người yêu như thế tốt nhất là lên bỏ đi bạn à, tiếc làm gì chứ. bạn muốn tìm cách để gia đình họ đỡ có ác cảm với bạn mà cô ấy không đồng ý thì chứng tỏ cô ấy cũng chẳng yêu ban gì đâu. Nghĩ lại thấy mình maymắn quá, em iu mình chuyen gì cũng ủng hộ mình

Chia sẻ trang này