1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hừ

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi NL9630, 08/07/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. NL9630

    NL9630 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/11/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Hừ

    Lại những rắc rối rối do internet đem lại, vẫn chuyện chát chit, làm quen, thấy hợp, kết bạn, giận dỗi rồi không thể nào quên. Mình cũng mắc bệnh đó. Một cái nick. Mình vẫn cho rằng you chẳng đáng quan tâm - mà đúng thật you đâu phải mẫu hình của mình và you cũng ko thể bằng những gì mình đã và đang có. Biết vậy, nhưng thật vớ vẩn, mình vẫn thường tìm you trên internet, càng tìm, càng không thấy - thất vọng - rồi càng tìm. You đừng giận khi mình viết vậy nhé, có những cái người ta không thể giải thích được

    Uớc gì you có mặt trong box này, ước gì you hiểu mình đang nói về you, ước rằng mình và you trở về như xưa là có thể nghe you nói chuyện điện thoại cả giờ. You đừng làm lẫn mình thương (yêu) you, những thứ đó mình có cả rồi - nhưng ko hiểu sao mình vẫn muốn giận you rồi lại muốn chuyện trò với you như ngày nào. Giờ mình không còn nhiều cơ hội lang thang trên mạng trong giờ làm việc nữa, những bất kể giờ nào trên nét, cái ý nghĩ đầu tiên là mình phải tìm và theo dõi những bước tiến của you. Ở trời Nam, you có nghe thấy mình nói không

Chia sẻ trang này