Hứa Dục Hoa, nữ hoàng cờ vua mới Giải vô địch cờ vua nữ thế giới vừa kết thúc ở Nga, với chiến thắng cuối cùng thuộc về đại kiện tướng Trung Quốc Hứa Dục Hoa (Xu Yuhua). Noi gương các "đàn chị" Tạ Quân và Chư Thần, nữ kỳ thủ 30 tuổi, hạt giống số 5 của giải đã trở thành nữ hoàng cờ vua thế giới thứ 3 đến từ xứ sở của Võ Tắc Thiên. Trên đường lên đỉnh Olympia, Hứa đã xuất sắc vượt qua tất cả các vòng knockout căng thẳng để vào trận chung kết và đánh bại đại kiện tướng Nga Alisa Galliamova một cách thuyết phục (2 thắng 1 hòa, cần ít hơn quy định 1 ván để chiến thắng - đặc biệt cả hai ván thắng của Hứa đều cầm quân đen!). Một điều trớ trêu, chính Alisa là đối thủ đã từng bị Tạ Quân đánh bại trong trận tranh chức vô địch năm 1999, và 7 năm sau Alisa đã không thể trả được "mối thù" cho cờ vua nữ của Nga dù rất được kỳ vọng. Chiến thắng này lại một lần nữa củng cố vị thế số 1 của cờ vua nữ Trung Quốc trên thế giới, vốn đã nắm chức vô địch FIDE suốt từ 1999 đến nay, chỉ bị "phá bĩnh" bởi "hoa hậu cờ" Antoaneta Stefanova của Bulgaria mất 2 năm, nhưng thực ra người ta nói Antoaneta đoạt vương miện năm 2004 là do đương kim vô địch Chư Thần không thi đấu vì bận... mang bầu! Một điều đáng chú ý là năm nay Hứa Dục Hoa cũng bước vào kỳ thai nghén, nhưng cô vẫn đi dự giải và chiến thắng, đó là một điều rất đáng khen cho cô gái có tinh thần thép này! Kỳ thủ Việt Nam duy nhất dự giải này là kiện tướng quốc tế Hoàng Xuân Thanh Khiết. Mặc dù Khiết có tiềm năng và rất được kỳ vọng, nhưng ở ngay vòng đầu tiên xui xẻo thay Khiết đã đụng đầu với không ai khác ngoài... Hứa Dục Hoa! Dù rất cố gắng nhưng Khiết đành phải bị loại sớm vì luật knockout khắc nghiệt. Dù sao thất bại của Khiết cũng rất đáng an ủi, vì nếu ta tạm so thành tích của Khiết với thành tích của Alisa khi đối đầu với Hứa, thì Khiết vẫn thi đấu tốt hơn (Khiết thua 1 ván cầm quân đen, hòa 1 ván cầm quân trắng, còn Alisa thua cả 2 ván cầm quân trắng, và chỉ hòa 1 ván cầm quân đen). Vô cùng đáng tiếc cho niềm hy vọng của VN!