1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

hứa rồi thì phải thực hiện-thơ tặng bé con

Chủ đề trong 'Nghệ Tĩnh' bởi zidlove, 16/11/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    hứa rồi thì phải thực hiện-thơ tặng bé con

    Sorry bé vì không phải thơ chị làm nhưng đọc thây hợp với tâm trạng chị nên post lên tặng bé vậy:
    Em biết gọi anh như thế nào đây ?
    Là bạn ?
    Là anh ?
    Hay là gì khác ?
    Và trong anh .... Trời ơi em không biết
    Em là gì giữa bộn bề đời anh ?

    ******

    Gọi thế nào cho thỏa nỗi riêng chung ?
    Để không ai khổ tâm , không ai thấy mình có lỗi .
    Tất cả tại cuộc đời , cuộc đời tự cho là mình rộng rãi
    Nhưng rồi cuộc đời có chứa nỗi mình đâu ?

    ******

    Em không thể gọi đích danh ta là gì của nhau
    Đau lòng em , đau lòng anh , đau lòng người , tội lắm !
    Nhưng en tin cuộc đời này sâu rộng ,
    Sâu rộng đến vô cùng... nên lạc mất hai ta ...

    phần bình luận của chị : Thích nhất câu "em là gì giữa bộn bề đời anh" và "nhưng em tin cuộc đời sâu rông.Sâu rộng đến vô cùng nên ta lạc mất nhau"( một chút cảm xúc dâng trào).Tình yêu luôn mang đến những điều khó hiểu .Người con gái khi yêu luôn mong muốn là một phần gì đó trong cuộc sống của người mình yêu và luôn băn khoan về điều đó.Vì thế mà họ luôn tự hỏi người yêu "em là gì trong cuộc đời anh?" và tự hỏi mình "mình là gì trong cuộc đời người ta?" một câu hỏi ngu xuẩn nếu đứng trên góc độ thực tế vì cuộc đời là những thay đổi, không ai có thể ep buộc hay kiểm soát và chỉ có một điều duy nhất trên thế giới này vĩnh cửu là sự thay đổi nên cứ yêu cứ tin nhưng đừng bao giờ nghĩ tình yêu của mình mãi mãi dẹp dẽ và tràn đầy như buổi ban đầu, và vì thế em chẳng là cái deck gì trong cuộc đời anh cả. Thế đấy.Cuộc sống mà....
    "nhưng em tin cuộc đời sâu rông.Sâu rộng đến vô cùng nên ta lạc mất nhau". Chỉ đang tự lừa dối bản thân.Cuộc đời sâu rộng, phải rất sâu rộng nên mình đã mất nhau_ một chút tiêc nuối cho cuộc tình vừa đi qua. Tình yêu luôn gắn với những kỉ niệm đẹp vì mình đã có những giây phút là bản thân mình được thả cái hồn mình với hồn người khac,rất thiên nhiên như mình vốn có, cảm giác chan hoà như muốn tan chảy cả tâm hồn lẫn thể xác...khi xa rồi còn tiếc một chút dư âm cũ.Nhưng nhìn lại một lần nữa lại thấy nó vớ vẩn. Tiếc thương một chút gì đang không thuộc về mình chứ? Ơ đời người khác có gì thì mình có cái đó.mình không tìm thấy một nửa của mình thì cũng có nghĩa người khác cũng đang không tìm thấy một nửa của mình. Nếu 2 nửa đã gặp nhau thì nó sẽ tìm đến nhau như một quy luật tự nhiên không ngăn cản được kể cả khi là 2 con ngươi xa lạ không quen biết nhau.Hãy mở rộng lòng mình.Tiếc gì quá khứ.Nếu cứ mãi sống trong quá khứ thì cả đời mình sẽ không bao giờ tìm nổi nửa thứ 2 của mình.Hãy mở rộng lòng mình để tìm một tình yêu đích thực.Cũng có khi chỉ là một cảm giác na ná tình yêu.nếu không là tình yêu đích thực thì nó sẽ sớm đi qua và không có gì phải ân hạn cả.
    Thôi,dừng đây vậy không dài dòng nữa,đang cảm thấy rất vui vẻ nên viết bừa thôi.Đọc thì đọc không ai đọc cũng không sao.
  2. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Người ta vá áo bằng kim
    Còn tôi xin hỏi vá tình bằng chi??​
  3. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Ừ thôi !!! hư thật, thật hư
    Hôm qua chung bóng bi chừ hai nơi
    Ừ thôi !!! người bỏ cuộc chơi
    còn ta với lại xa xôi một mình​
  4. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Em không buồn cũng chẳng giận gì anh
    Bởi em biết tình yêu anh là thế
    Trái tim em đã nhiều lần rơi lệ
    Nhưng trước anh em không khóc bao giờ.
    Ta gặp nhau trong một dịp tình cờ
    Nhưng với em đó chính là duyên phận
    Thuyền tình em cứ trôi hoài lận đận
    Bến bờ anh lạc lối về đâu?
    Anh đâu là sợi chỉ vá kim khâu
    Chắp những mảnh trái tim em vụn vỡ
    Chỉ trách mình không duyên, không nợ
    Sóng hai đường - Gió bạt đắm thuyền trôi.
    Em trở về như một thuở tinh khôi
    Đưa kí ức về một miền xa lạ
    Bầu trời xanh không chen mình kẽ lá
    Bởi vì anh đã gói nắng em theo..!
  5. zidlove

    zidlove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/09/2006
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Phải chăng chia tay là sẽ hết những yêu thương?
    Là hết những nợ nần ân nghĩa
    Trái tim em vốn đa cảm là thế
    Học lãng quên rồi, nhưng nào quên nổi đâu?
    Người đời cứ vô tình làm em đau
    Khi nói về anh như một người bội bạc
    Nhưng em hiểu rằng anh không hề ác
    Khi cố tình vò nát trái tim em.
    Bởi cuộc đời chưa có thuốc trường sinh
    Làm sống lại một tình yêu không còn sinh lực
    Biết nói thế nào cho mọi người hiểu được
    Giữa chúng mình chỉ còn lại...nỗi đau..!

Chia sẻ trang này