1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huấn luyện chó, có ai biết không?

Chủ đề trong 'Public Hà Nội' bởi trangkieu, 09/04/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. trangkieu

    trangkieu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/10/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Huấn luyện chó, có ai biết không?

    Gia đình mình toàn phụ nữ, yếu đuối, sống trong một khu tập thể phức tạp. Và có những hàng xóm rất đáng sợ, thứ mà người ta gọi là Chí Phèo, suốt ngày say rượu, và ngay cả khi tỉnh cũng có thể vác dao chém người. Đổi nhà đi nơi khác thì ngoài khả năng mẹ mình. Họ đã vài lần gây chuyện, mấy mẹ con đành nín nhịn, đóng chặt cửa lại.

    Một người bạn biết chuyện, thương tình, lo lắng, tặng cho một con chó giống rất khôn, Doberman. Bây gìơ nó được 9 tháng tuổi, bắt đầu biết giữ nhà. Có lẽ những người hàng xóm xấu bắt đầu quan tâm đến nó. Liên tục tới chơi với nó, cho nó những mẩu thức ăn, và những khúc dây đồng, những mẩu dây truyền dịch còn dính máu có lẽ từ bệnh viện. Họ lén cho nó, đút qua khe cửa, khi nhà mình không có ai, vì phải đi làm, đi học. Mà nó thì vẫn trẻ con, nhận tất cả, vì nó đã nhìn thấy họ từ lúc lọt lòng, và vẫn cho rằng họ là bạn, không gừ sủa.

    Nhà mình rất yêu quý con chó, lo lắng vô cùng. TÌm đến trung tâm huấn luyện chó Sóc Sơn, nhưng thấy khung cảnh của trường đó quá tệ, chó gửi nuôi bị tróc lông, thầy quát bảo cũng không nghe, nên không tin vào chất lượng giáo dục ở đó.

    Nếu bạn biết ở đâu đó quanh Hà Nội có một nơi huấn luyện tốt, hay có ai đó có một con chó được huấn luyện giỏi, xin bảo cho mình với, mình sẽ không quản ngại đưa nó đi học, để nó có thể tự bảo vệ được chính nó, trước khi có thể bảo vệ mẹ con mình.

    Có thể mail cho mình theo địa chỉ manhhung@mpi.gov.vn, hay reply luôn cho mình, thế là bạn cất giùm mình một nỗi lo trĩu nặng trong lòng. Cảm ơn bạn đã đọc tin nhắn này.
  2. Alias_02399

    Alias_02399 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    3.125
    Đã được thích:
    0
    Chỗ mình ở may mắn hơn khu nhà bạn bởi vì chỉ có mỗi một nhà thôi, thằng cha này mới đi tù về, sống lúc nào cũng thích phải trên người khác, mà cái gì cũng muốn thuộc về mình và không mất tiền. Có lần mẹ mình vì can gián chuyện xung đột nhà cha đó với hàng xóm mà bị nó sai đệ tử trộn phân với dầu luyn hất vào nhà làm mẹ mình và đứa em thức suốt đêm để dọn dẹp. Tất cả mọi người xung quanh đều biết ai là thủ phạm nhưng không dám nói vì sợ nó trả thù, tự hiểu với nhau thôi. Công an cũng chỉ gọi lên hỏi cho lấy lệ. Từ đó mẹ mình làm cái cửa cuốn đỡ phải nghĩ ngợi lung tung.
    Bạn muốn huấn luyện chó thì nên nhờ cậy những người trong ngành công an thì hay hơn. Vì dù sao họ cũng có trường cho chó nghiệp vụ, còn tư nhân thì không ổn cho lắm.

Chia sẻ trang này