1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huấn Luyện Viên nào giỏi nhất tại Việt Nam???

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi DONGBAI, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    1) Mai Đức Chung (do thành tích tuyển QG nam và nử tốt dưới tay bác ấy) ....bác này xử sự tình cảm . Xử dụng người tốt và không bị lệ thuộc vào sao nào dẫn dắt . Không phải loại chuyên quyền như Hải Lơ khuất phục cầu thủ ...nhưng đủ bản lãnh cho cầu thủ nghe và cống hiến . Không phải cứ HLV tài đêu phải khuất phục cầu thủ ...cương, nhu tuỳ miễn cầu thủ và tuyển mạnh thì OK.
    2) Hải Lơ
    3) Dương Ngọc Hùng. Bình Định cây nhà trồng + Thái lọ hàng dạt của HAGL giá thấp 1000-2000 usd tháng nhưng vững phết . Mặc dù không có cầu thủ trong tuyển hay OVN nhưng SLNA chẳng dám thắng nổi chú này .
    4) Trần Công Minh bao lần cứu nguy Đồng Tháp trụ hạng. Bao lần U19, U17 thua tan tác rồi giao lại cho ông này xây dựng nền móng đều trở nên tốt hơn . U21 vô địch ĐNA năm nay có từ thời U17,19 do Công Minh dẫn và HLuyện. Có đức, có tài, có mắt nhìn cầu thủ.
    Ngoài ra còn 2 ông tương đối có tiếng Nguyễn Văn Vinh của HAGL ....tay này tuyền nói ...chưa thấy làm ...có tài nâng bi ba Đức .
    Nguyễn Văn Vinh ...khả năng chuyên môn bao gồm phòng thủ chặt chém đinh chặc sắt đá 10-1 và hy vọng là phản công ăn rùa . Thành tích có thể thua nhẹ đại gia Á Châu hoặc hên lắm là hoà . Tài nổi bật mua bán dàn xếp tỷ số . Khi cần mua độ trong hay ngoài nước thì rước lão ni .
    Các ông khác thường thường bật trung...bao gồm cả ông Phuc, ông Sự, ông Bình và đc Tam Lang .
  2. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Ý tui nói là Nguyễn Thành Vinh tức Vinh Thể Công và Nguyễn Văn Vinh tức Vinh SL. Bác Vinh SL lẽ ra phải thu lại bằng HLV.
  3. trongthuc

    trongthuc Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2007
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    3
    Vẫn ngược bác ạ
    Thành Vinh của Sông Lam
    Văn Vinh Hoàng Anh (TC)
    Theo ý em, Ngọc Hảo đứng hàng thứ 3. Ngọc Hùng chỉ xếp vào tốp cuối thường thường bậc trung của bác thôi. Top này còn phải kể đến Vương Dũng, Trần Chỉnh...
  4. lexusti

    lexusti Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/10/2006
    Bài viết:
    39
    Đã được thích:
    0
    nói có sai đâu, cu Tuấn mẽo này rất hay phê bình cái gì có mùi Nghệ nhưng tên 1 ông HLV nổi tiếng cả về trình độ lẫn xi-cang-dan là Nguyễn Thành Vinh thì lại không biết, không biết cu Tuấn có biết việc ông này cũng đã từng dẫn dắt đội tuyển quốc gia không?
  5. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Bác Vinh Nghệ dẫn quân di Nam Hàn dự giải Asiad cách đây 3 năm chứ lại gì .
    Trận đầu thủ hoà 0-0 với UAE ...thế là um xùm hy vọng ...mấy trận sau tuyền thua cả .
    Nói thiệt chứ bác này các các nghệ cứ giử lấy trong nhà làm bảo bối .
    SLNA nhờ bác ấy vô địch cũng nặng mùi $$$ mua bán + xã hội đen dàn xếp + chém chặc ...hay ho gì mà tôn vinh (đó là với tui) .
    Bởi vậy sau này khi mà luật nghiêm hơn thì xã hội đen chạy làng, mua bán không đươc thì dù bác Vinh trở lại SLNA nhưng lối chặt chém và phòng thủ chờ thời của bác không đủ đưa SLNA vào top đầu nửa nên vỡn phải ra đi .
    À quên trước cái vụ đi Hàn thì ông Vinh thĩnh thoảng cũng nắm tuyển khi đuổi HLV ngoại ...thành tích thì từ hoà tới thua là nhiều .
  6. DONGBAI

    DONGBAI Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2002
    Bài viết:
    2.204
    Đã được thích:
    0
    có ai còn nhớ đến HLV Hảo ( sorry vì không nhớ đủ tên ) ông này cũng khá mắn tay khi đào tạo 1 lớp cầu thủ trẻ của Nam Định như Văn Biển ,Văn Nhiên ,Duy Hoàng ,Xuân Phú ,Ngọc Linh ,Trọng Lộc ...chơi khá nổi đến bây giờ .Tiếc rằng ông này đã qua đời bị tai nạn giao thông .
  7. CCK

    CCK Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/04/2004
    Bài viết:
    495
    Đã được thích:
    114
    Thưa với bác, người bác muốn nói là HLV Ninh Văn Bảo chứ không phải Hảo hiếc gì cả, HLV Nguyễn Ngọc Hảo của Nam Định vẫn sống nhăn răng.
    Tớ đek đồng ý với ý kiến của đồng chí Tuấn đế quốc,
    Mai Đức Chung : cầm Đường Sắt chả có danh mẹ gì, đá đâu thua đấy đến nỗi phải giải tán. Cầm tuyển Nữ thì đúng lúc VN đang có 1 lứa tài năng trong khi các nước ĐNA chưa chú ý đến bóng đá nữ. Tài năng của ông chỉ thể hiện qua vài trận O.VN gần đây. Nói ông là HLV khá thì thì được chứ giỏi nhất thì không.
    Hải Lơ : May mắn được cầm toàn đội bóng có nhiều cầu thủ tốt nên thành tích thường cao, nhưng không có khả năng giới thiệu 1 gương mặt nào mới hết. Giỏi nỗi gì khi cầm Đà Năng đầy hảo thủ thua 1 thằng Nhật đến 15 - 0 ? Dù có đội hình dự bị + không muốn đá thì thua đến thế chỉ có thể nói là vỡ trận - lỗi hoàn toàn thuộc về HLV
    Dương Ngọc Hùng : So với Nguyễn Ngọc Hảo của Nam định thua xa, ông Hảo cũng sài quân cây nhà lá vườn + ngoại binh hàng dạt nhưng chả thẳng nào dám nói cứng với Nam Định cả. Thỉnh thoảng lại giới thiệu vài thằng ngoại lẫn nội mới chơi nổi đình nổi đám.
    Một HLV giỏi nữa là HLV Phúc của Thanh Hoá. Đưa một đội luôn được coi là tiềm năng lên chơi VL chả thua kém thằng mẹ nào, nếu không bị mấy quả phốt do khán giả thì top 3 hoàn toàn có thể.
  8. Exec1603

    Exec1603 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2007
    Bài viết:
    214
    Đã được thích:
    0
    Đồng ý
  9. TuanUSA

    TuanUSA Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    12/03/2004
    Bài viết:
    5.297
    Đã được thích:
    1.074
    Jose Mourinho: Cứ thanh thản đi nhé!
    Cập nhật cách đây 4 giờ 52 phút Dương Trùng Dương


    Chất lãng tử vẫn gắn mãi với Mourinho - Ảnh BBC
    (TNO) Giọt nước đã tràn ly. "Người đặc biệt" - Jose Mourinho chia tay "cuộc tình" đầy mặn nồng với Chelsea sau hơn 3 năm dẫn dắt! Cuộc chia ly không như mong đợi khi Chelsea chưa cùng ông thực hiện giấc mơ Champions League đang còn thiếu. Cuộc chia ly gây sốc cho cả làng bóng đá thế giới! Mourinho đã ra đi giống như cái cách ông đặt chân đến Chelsea vào mùa hè 2004. Gây sốc cho tất cả!
    Viện dẫn những kết quả không mấy khả quan đầu mùa giải để đi đến việc kết thúc hợp đồng với HLV người Bồ Đào Nha của ban lãnh đạo Chelsea dường như là vô lý. Bởi hai trận hòa trước (Blackburn, Rosenborg) và 1 trận thua trước Aston Villa vẫn chưa khiến "The Blues" rơi vào hoàn cảnh tồi tệ. Họ đang có mặt trong tốp dẫn đầu của giải ngoại hạng và còn đến 5 trận đấu vòng bảng ở Champions League. Thế nhưng có nghĩa gì đâu khi ông chủ Abramovich đã muốn vậy? Cho dù trước đây, Abramovich đã phải cất công mời bằng được Mourinho về Chelsea để cùng chung tay gầy dựng một tên tuổi mới.
    Từ một người đàn ông vô danh, Mourinho bắt đầu được biết đến với danh chiếc Cúp C.1 cùng Porto vào năm 2004, là tiền đề để tỷ phú người Nga mời ông về nắm Chelsea. Những danh hiệu (2 Cúp ngoại hạng, 2 Cúp Carling, 1 Cúp FA) sau 3 năm dẫn dắt, Mourinho đưa Chelsea vụt sáng và bay bổng trên làng túc cầu thế giới. Dù trước đó, phải mất đến 49 năm và dưới sự dẫn dắt của những tên tuổi nổi tiếng như: G.Vialli, R.Gullit; hay Claudio Ranieri, Chelsea vẫn chẳng thể có nổi một danh hiệu.
    Nếu đúng nghĩa là một nhà đầu tư, Abramovich đã có thể lãi ròng với những thành quả đó. Chelsea đã có thể chiến thắng, đã được liệt vào hàng đại gia và tạo được bản sắc của riêng mình. Thế nhưng ông chủ người Nga vẫn không hài lòng. Ông vẫn muốn tậu nhiều ngôi sao, muốn đưa những người bạn của mình vào thi đấu cho dù họ không có được phong độ cao. Vậy ông đang muốn gì?
    Khác người nhưng Mourinho luôn đem lại thành công - Ảnh AP
    Gần như tất cả các trận đấu của đội bóng này đều có sự hiện diện của ngài chủ tịch trên khán đài, khi Chelsea thắng ông cười hề hà, vỗ tay tán thưởng; còn khi "The Blues" lao đao, ông giận giữ bỏ về sớm để lại trên sân hơn 20 cầu thủ. Khi ấy, chỉ có "gã cao bồi" - Mourinho ở lại với các học trò của mình. Người ta nói, Abramovich muốn Chelsea chiến thắng những danh hiệu bằng một lối đá đẹp, dù ông không phải là một người mê bóng đá.
    Những vết nứt giữa ông chủ người Nga và Mourinho bắt đầu xuất hiện ở mùa bóng năm ngoái khi Chelsea có thêm những ngôi sao: Shevchenko, Ballack. Thêm ngôi sao nhưng Chelsea đánh mất đi bản sắc của chính mình. Mourinho chịu đựng và cày ải với sơ đồ 4-4-2 lạ lẫm mà ông phải bắt đầu lại từ đầu cho dù ông là nhà cầm quân. Có thể Mourinho không tài năng trong việc biến tấu chiến thuật hay tạo một lối chơi mới, nhưng mỗi nhà cầm quân đều có một triết lý của riêng mình!
    Wenger đã tạo nên một Arsenal với những pha bật tường đến chóng mặt, lối đan bóng huyền ảo. Còn Sir Ferguson - người đã đem lại hàng chục danh hiệu cho M.U dù không ai bắt ép nhưng vì muốn làm mới mình cũng phải chịu cảnh thất bại. Vậy, nhà cầm quân Mourinho có bị đối xử quá bất công trong trường hợp này?
    Sân Stamford Bridge bắt đầu vắng bóng "người đặc biệt" - Ảnh AP
    Nhiều người cho rằng, Mourinho sẽ chỉ thành công với những đội bóng đá phòng ngự và ông sẽ chỉ thành công với một đội bóng kiểu Chelsea "thừa tiền, thừa ngôi sao". Thế nhưng nhìn lại, với những gương mặt mà Mourinho đem về Chelsea, dù giá hơi cao nhưng khi ấy họ vẫn chưa là gì cả trong làng bóng. Những Drogba, Carvalho, Jose Cole, Essien... và còn nhiều nhiều người nữa khi đến Chelsea không phải là ngôi sao kiểu như Beckham, Zidane hay Henry. Thế mà Mourinho vẫn thành công!
    Hay như, không ai nghĩ Mourinho sẽ sớm từ chức như trong hoàn cảnh này, nhưng giờ đây nhà cầm quân xứ Bồ đã thực hiện quyết định đó, dù thực chất là Chelsea sa thải ông. Khó ai đoán trước tương lai của Mourinho nhưng hẳn phần đông đều tin rằng nếu nắm một đội bóng khác ông sẽ thành công. Thậm chí là thành công hơn cả Chelsea nếu như đội bóng không phải do một ông bầu thừa tiền kiểu Abramovich làm chủ. Bóng đá có những nghiệt ngã của nó và giờ đây Mourinho - "người đặc biệt" đang chịu đựng sự khắc nghiệt đó, cho dù ông là một nhà cầm quân siêu hạng!
    Thôi nhé Mourinho, cứ thanh thản nghỉ ngơi và chờ đợi một chuyến phiêu lưu mới! Bởi người hâm mộ luôn hiểu rằng, những nơi ông sắp đặt chân đến, người ta đều ủng hộ và kính trọng ông. Đó sẽ là nơi ông bắt đầu vở diễn tài ba của mình để đem lại những cảm xúc cho những ai yêu quả bóng tròn.
    Dương Trùng Dương

    ---------------------------------
    Vâng thưa các bạn bến đổ mới của Mourinho là đâu? Không phải Ý, chằng phải Tây Ban Nha, tóm tắc không là Âu Châu ...., Mỹ chăng cũng không nốt. Dĩ nhiên Mỹ La Tinh hay Châu Phi thì không đủ $$$ roài .
    Bến đổ mới VIETNAM...., 6 triệu x4 = 24 triệu cho 4 năm ư ...bỏ bèn gì . Một công ty Hoàn Vũ nào đó còn tự tin gom 15 triệu cho 1 cuộc thi hoa hậu vớ vĩnh mà các Hoa Hậu hoàng vũ Việt Nam nhà mình lùn tỳ 1.71m không thể có 1 % huy vọng đội vương niệm .
    Cớ gì VN không có Muorinho ?
    Các đại gia đang ngồi lại gom $$$ và đề xuất pác Dũng . Giải thể các quan VFF, giải thể luôn lão Đần dở hơi biết bơi .
    4 năm hợp đồng nhà xe cơm bưng nước rót + tài xế xe riêng ....huấn luyện như điên ...mục tiêu tấm vé WC2006 và chức vô địch Á Châu .
    Dẹp hết những kiểu mục tiêu ĐNA hay gom quân OVN lên đẩy quân xuống thành tích vớ vẫn ...lúc nào cũng đối thủ mạnh hơn, thể hình tốt hơn ....vv và vvv...ngay cả dẫn bàn cũng không dám nghĩ sẽ thắng (như Đần tự thuật) .
    Dẹp hết tư tưởng run sợ trước Nhật, Hàn, Iran hay Iraq ....vì lúc đó kẻ run sợ không phải tuyển VN mà là những tuyển khác ....bởi vì dẫn dắt chúng ta là Muorinho HLV xuất sắc nhất thế giới .
    24 triệu cho một giấc mơ như thế ...đáng lắm chứ . Thực tế không ? Vâng thực tế hơn bất cứ kế hoạch nào của VFF và Mr Đần . Tốn kém không ...quá rẽ so với cái giá cho cuộc thi hoa hậu hoàn vũ tại VN. Mang lại ảnh hưởng du lịch không ? Gấp 10 lần .
    Ba Đức, Bầu Thắng, Bầu Kiên , bác Dũng VN Quốc Tự vvv và vvv ....hãy ngồi lại biến giấc mơ thành hiện thực .
  10. Halloweenbo

    Halloweenbo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2007
    Bài viết:
    932
    Đã được thích:
    0
    Cái vàng vàng là đồng ý với Tuấn USA nhưng mình thấy Bác Chung hiền lành quá, thiếu quyết đoán, Hiền lànhm tình cảm nhưng làm lâu cầu thủ dễ không phục và không nể. THực ra Bác Chung mới chỉ thành công ở đội tuyển bóng đá nữ. Có lứa cầu thủ tốt, đang ở độ chín mà Thái lan lại đang rèn rũa lứa trẻ nên không phải là đối trọng của tuyển Nữ Việt Nam. Ai dám chắc, lên thây ông Bằng không phải là ông Phát mà là ông Chung...tuyển nữ đã vô địch. Nếu vậy tôi tin mấy ông VFF đã để ông Chung quay lại nắm tuyển rồi.
    Ở Đội OVN bác Chung cũng chỉ thay ông Đần một thời gian ngắn 3-4 trận gì đó, thành công của OVN trong những trận này là cả một quá trình tạp luyện và thi đấu. Muốn biết tài giỏi ra sao cần thời gian thẩm định. Hãy đợi đấy

Chia sẻ trang này