1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huấn Luyện Viên nào giỏi nhất tại Việt Nam???

Chủ đề trong 'Bóng đá Việt Nam' bởi DONGBAI, 18/09/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. songkon

    songkon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/07/2006
    Bài viết:
    86
    Đã được thích:
    0
    Ninh Văn Bảo
  2. TucCau

    TucCau Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/07/2007
    Bài viết:
    123
    Đã được thích:
    0
    Thế không pác nào vote cho pác cả Đần à? Pác í kũng tạm được đấy chứ!
  3. hungsheva2004

    hungsheva2004 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    2.415
    Đã được thích:
    0
    Thư gửi HLV Vương Tiến Dũng
    (VietNamNet) - "Cha là tướng, về hưu cha vẫn là tướng. Cha là chỉ huy. Cha mà làm lính thì dễ loạn cờ". Xin trích một câu trong tác phẩm "Tướng về hưu" của nhà văn Nguyễn Huy Thiệp để nói lên sự cảm thán của tôi khi nghe tin HLV Vương Tiến Dũng từ chức ở HP.HN. Một kết thúc tất yếu cho tất cả những gì đã xảy ra nhưng dư vị của nó hình như vẫn còn đó?
    Làm tướng
    Vương Tiến Dũng mê bóng đá tấn công, mê từ hồi ông còn chưa "làm tướng". Những năm tháng trui rèn ở Thể Công rồi sang Liên Xô học Đại học TDTT khiến ông "máu" lối chơi tấn công vũ bão và ra trận với tâm lý lúc nào cũng quyết chiến và quyết thắng.
    Từ Thể Công đến những Thanh Hóa, Cần Thơ, Hàng Không Việt Nam, Bình Dương rồi HP.HN, ở đâu cũng vậy, triết lý bóng đá đẹp của ông vẫn không hề thay đổi.
    Có người nói tướng Dũng làm bóng đá thời kinh tế thị trường không hợp vì ông hiền quá, duy tình quá. Với Vương Tiến Dũng, những học trò dưới quyền đều được ông coi như em cháu, các cộng sự là bạn bè. Mà thường thì không ai nghĩ như ông?
    Tôi lại cho rằng ông thực sự là một HLV đầy cá tính. Không có nhiều nhà cầm quân ở Việt Nam dẫu ở thế yếu hơn vẫn thích lấy công bù thủ? Cũng ít có HLV nội nào dám ra "quân lệnh": mỗi trận là ba điểm? Và sau thất bại, mấy ai dám đứng ra nhận trách nhiệm về mình ngay lập tức như tướng Dũng? Có lẽ người như ông không nhiều.
    Chuyện ông coi cầu thủ như người trong nhà có lẽ thuộc về phạm trù đạo đức của một người thầy thích bóng đá sạch, không "xin xỏ", không liên minh và muốn học trò của mình cũng "sạch".
    Nhưng hình như thời thế bây giờ khác xa lúc ông nắm Thể Công vô địch quốc gia tưng bừng năm 1998 và đoạt Siêu Cúp quốc gia năm 1999. Lúc đó Thể Công chẳng giàu có gì nhưng trên dưới một lòng, còn "lính" ông bây giờ thì chia năm, xẻ bảy về tư tưởng.
    Ông đã từ chức vì danh dự của một người cầm quân có tự trọng, cũng là vì ông bất lực trước cảnh quân mình "loạn cờ" hay thực sự chuyên môn của HP.HN chỉ có thế? Lý do nào cũng được, chỉ biết trong lòng tôi (và có lẽ của nhiều người nữa), HLV họ Vương vẫn luôn là một "vị tướng" mẫu mực cả về chuyên môn lẫn đạo đức mà BĐVN lúc nào cũng cần.
    Thăng trầm
    Ông từng thăng hoa khi cùng lứa cầu thủ Thể Công thời cực thịnh với thủ lĩnh Hồng Sơn lên ngôi vô địch quốc gia năm 1998, và giành Siêu Cúp quốc gia ngay năm sau đó. Lúc ấy, có cảm giác tướng Dũng cầm quân trận nào là đối thủ cầm chắc thất bại ở trận đó.
    Một vài trải nghiệm vinh quang khác khi ông đưa Cần Thơ từ hạng Nhì lên Hạng Nhất, nắm Bình Dương lập chuỗi trận thắng thuyết phục ở giai đoạn đầu V-League 2006, hay từng đưa HP.HN dẫn đầu bảng xếp hạng V-League và đoạt Cúp Quốc gia trước mắt "phù thủy" Calisto.
    Nhưng bóng đá cũng như chính trị, một CLB chẳng khác gì một vương triều, có lúc thịnh, lúc suy. Và hình như lần nào ông ra đi cũng sau các thất bại nối tiếp những thành công nhất định như là lẽ thịnh suy ở đời.
    Nếu ông khéo hơn một chút, ra đi ngay sau vinh quang thì có lẽ người ta vẫn nhớ về tướng Dũng như một trong những HLV thành công bậc nhất. Ông chỉ đi khi cảm thấy đội bóng không còn cần mình nữa bởi lòng ông nặng quá một chữ TÌNH.
    Nếu ông khéo hơn một chút, biết "bắt tay" với anh nọ, chú kia theo kiểu đi- về "phải đạo" thì có lẽ những đội bóng ông nắm đã không gặp cảnh "bị quây" đầy nguy khốn.
    Nhưng dù thế nào, ông vẫn là vị HLV họ Vương dũng cảm mà tiến chứ không chịu thói a dua, móc ngoặc của môi trường bóng đá ngày một phức tạp hơn.
    Và mong?

    Ba lần đệ đơn từ chức cũng không thể coi là nhiều với một nhà cầm quân chuyên nghiệp. Những sự cố về trọng tài xử ép hay BTC giải "chơi không đẹp" cũng là chuyện thường thấy xưa nay của BĐVN. Hẳn ông cũng chẳng vì đó mà quá buồn bởi kinh nghiệm mấy chục năm trong nghề ông quá rõ.
    Cầu thủ có dở, có hay qua tay ông dễ không đếm xuể nên chuyện tính khí thất thường hay trò hư, trò ngoan ông cũng kinh qua rồi. Lãnh đạo tạo điều kiện hay "cứng" quân hơn tướng hẳn ông cũng đầy trải nghiệm.
    Cầm quân mấy chục năm, vinh quang có mà cay đắng cũng có, như là một sự song hành phải không ông.
    Có lẽ ông vẫn còn nặng lòng với bóng đá Việt Nam?
    Có lẽ bầu nhiệt huyết về thứ bóng đá tấn công đẹp mắt vẫn chảy trông ông, từ hồi 16 tuổi khóac áo Thể Công đến những năm cầm quân thăng trầm trải nghiệm.
    Có lẽ thứ bóng đá sạch mà ông (và khán giả hâm mộ và những người làm bóng đá chân chính khác) ao ước vẫn là một cái đích mà mỗi người yêu bóng đá VN đều hướng đến.
    Có lẽ hình ảnh vị tướng già mặc đồ thể thao ra sân tập rèn thể lực, múa tay chân xua quân tấn công khi đá thật vẫn còn rõ trong những lứa học trò biết nhớ ơn ông và trong cả những người hâm mộ Việt Nam.
    Có lẽ ông sẽ làm việc ở đội trẻ của HP.HN hay tìm được một bến đỗ khác sau này chưa rõ nữa nhưng sẽ chẳng ai quên được một HLV luôn tận tụy với nghề.
    Chắc là vì viết những dòng này cho ông, tôi vẫn linh cảm rằng ông còn nặng lòng lắm với bóng đá nước nhà.
    Mong ông không thành "Tướng về hưu" trong tương lai gần.
    Mong ông lại vui vẻ làm việc và lại tìm thấy thành công vì trong lòng người hâm mộ ông vẫn là "tướng", là chỉ huy xứng đáng trên băng ghế chỉ đạo dù ở bất kỳ đội bóng nào.
    Nhất Chi Mai
  4. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Nguyễn Thành Vinh là giỏi nhất.
    Đưa Sông lam và các cầu thủ đi lên là nhờ ông này.
    Mấy bác cứ vì chuyện bán độ mà quên mất ông này.
  5. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    Bộ đôi Nguyễn hồng Thanh và Nguyễn thành Vinh thực sự đáng được tôn vinh.
  6. thit_cho_mam_tom

    thit_cho_mam_tom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    1.012
    Đã được thích:
    0
    Có công đưa các câug thủ trẻ vào bóc lịch có đáng được tôn vinh không?
  7. vangtrangkhoc68

    vangtrangkhoc68 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/11/2006
    Bài viết:
    2.035
    Đã được thích:
    0
    Theo thông tin .....mới nhận được: Nguyễn Thanh Vinh đưa đội: Phạm Nhân: những người đã và đang...giành chức VĐ cúp các PN.....!
  8. nguoiachau

    nguoiachau Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Bài viết:
    401
    Đã được thích:
    0
    ........
    xin lỗi anh mod..
    Được nguoiachau sửa chữa / chuyển vào 17:33 ngày 27/11/2007
  9. stranger4706

    stranger4706 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2006
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    một phiếu cho bác Vương và bac Hải...bác Vinh cũng ko đến nỗi nhưng khả năng đọc trận đấu của bác Vương và bác Hải cao hơn nhiều
    thân,

Chia sẻ trang này