1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HUẾ BUỒN

Chủ đề trong 'Huế' bởi cacbanoi, 24/04/2003.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    Nội dung không phù hợp
    Được VuIt sửa vào 19:25 ngày 30/04/2003
  2. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Đúng là Huế buồn,lời nói này mặc nhiên đã đi vào lòng người như một câu kết...Huế từ bao thời đã mang một nổi buồn thơ mộng chính như phong cảnh nhịp sống vốn có.Huế hôm nay vẫn thế,vẫn những con người ấy, phong cảnh ấy,nhịp sống ấy như phong toả chốn thần kinh nên Huế vẫn mãi buồn!
    ...Ngày xưa mưa rơi thì sao?
    Bây chừ nghe mưa lại buồn...(Mưa trên phố Huế)
    hoặc
    ...Từ đó sông Hương biết giận biết hờn
    ...Tại anh thề thốt chi lỗi hẹn..(Chuyện tình sông Hương)
    ...
    ...Huế buồn,buồn trong cảnh thiên nhiên,buồn trong nhịp sống người bản xứ,buồn trong thi ca...Huế...vẫn huế..Buồn đã có tự ngàn xưa...!
    Híc,em buồn wá.!
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    và nói tóm lại một câu là huế lúc nào cũng buồn, hết chuyện khỏi bàn cãi nữa, nếu ông anh buồn thì ra đây đi chơi với tôi nè
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  4. alibebeee

    alibebeee Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2003
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Nói túm lại, buồn là đặc trưng của Huế, 1 nét đặc trưng mà răng tui thấy chẳng tự hào chi hết. Và câu hỏi đặc ra là có cần thay đổi không, nếu có thì bằng cách nào, đó chính là vấn đề. Nói thiệt chứ tui cũng chán cái sự ảm đạm của Huế lắm rồi, có gì thì cũng vừa vừa thôi chứ, buồn quá thì ai mà chịu thấu.
    Ali
  5. VuIT

    VuIT Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2003
    Bài viết:
    316
    Đã được thích:
    0
    Buồn hay vui gì là do quan niệm của mỗi người thôi. Nói Huế buồn thì không đúng mà phải nói là Huế trầm lặng mới đúng hơn.
    Mời các thành viên vào đóng ghóp ý kiến cho buổi giao lưu với ĐN sắp tới
    Nhớ ai trong giấc ngủ
    Nhớ ai lúc dạo chơi
    ...Và cả khi gần kề
    Cũng vẫn còn thấy nhớ
    VuIT
  6. lupanh2000

    lupanh2000 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    43
    Đã được thích:
    0
    Thông cảm chút cho bà con với chứ, như lionesse và tui nè, rồi còn nhiều người nữa, bây giờ đang bận thi cử ngập đầu, lấy đâu ra thời gian để viết bài nữa chứ.Cacbanoi chưa phải nếm thử mùi vị bài vở ngập đầu hả, nhưng cũng phải công nhận mà nói là dạo này box Huế trầm lặng quá, chắc là phải qua mùa thi mới có thể chấn chỉnh lại được .
  7. FelixDANANG

    FelixDANANG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/05/2002
    Bài viết:
    1.314
    Đã được thích:
    0
    Hì...!Câu này là tự Các Bà Nội(trợ) của xứ mộng mơ nói đó nhé!...Hãy đợi đấy,ngày giao lưu giữa 2 box nếu được tiến hành thì...thì....Biết đây..í quên..biết tay!
    Em ơi buồn làm chi.??!!
    Anh đưa em về bên kia sông Đuống..!!!

  8. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    ok mời bạn cứ ra đây, tôi sẽ tiếp đãi nhưng mà mấy bữa nay hình như đang thiếu money thì phải
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  9. HAILUA83

    HAILUA83 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/03/2002
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    " Đất Huế chỉ dành để nhớ , để thương thôi ^_^ "
    huế buồn ya thì buồn , nhưng sao tui vẫn thích cái "buồn" rất huế đó à . Tại mấy người ở huế thấy rứa thôi , quen sống với cái ảm đạm ko như ĐN ,cả ngày với những công việc không tên ...chán... đôi khi cũng muốn ra Huế cho khoẻ
    TA TÌM ĐƯỢC GÌ TRONG CUỘC SỐNG !
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    bây giờ trời huế lại nắng một cái nắng làm oải cả người nhưng mà thấy huế vẫn buồn, cái buồn của sự trầm lặng, buồn của người dân huế, huế ơi sao lại mang cái tên thơ mộng để bây giờ lại buồn vậy huế ơi
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ

Chia sẻ trang này