1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế ! chút tình cóp nhặt !!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi gaixuongrong84g, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Không phải nhìn gà hoá cuốc mà là nhìn Công hoá ...thuồng luồng đấy ! ặc !
  2. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Có cái gì bâng khuâng
    Giữa mùa sen nở trắng
    Có cái gì trống vắng
    Trước dịu dàng hương bay
    Nắng mùa hạ rất say
    Bầu trời trong rất Huế
    ( Hề hề , ông ni hơi ...phét , trời nơi mô mà chả trong )
    Có cái gì khe khẽ
    Gõ thành lời vu vơ
  3. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Hiểu làm sao đc .Còn may chán đấy sợ hiểu vào rồi lại váng đầu hơn.
  4. hoavothuong_03

    hoavothuong_03 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    em Gãi này! nếu tiếp tục sưu tầm thơ của các nhà thơ ..... có nghĩa là ghi nhận sự đóng góp của họ thì ít ra cũng phải lưu danh tên tuổi của họ chớ.
  5. Trang_vitngoc

    Trang_vitngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Rất ít đọc thơ, và cũng không biết nhiều về thơ. Tự nhiên hôm nay đọc được 2 bài, thấy cũng thú vị. Bon chen post lên luôn.
    Xin lỗi Huế và em - Ngô Cang
    Xin lỗi em
    Và xin lỗi Huế
    Mấy ai bỏ xứ để mà đi
    Có phải quê nghèo không dung nổi
    Buồn lòng chẳng biết nói năng chi
    Xin lỗi dòng Hương
    Hoàng hôn tím
    Một lần chạm phải trái tim yêu
    Ta quá vụng, còn em thà khờ dại
    Để rồi hối tiếc biết bao nhiêu (!?)
    Xin lỗi vầng trăng treo đỉnh Ngự
    Tóc thề hứng gió thả mùa bay
    Độc thoại - Du ca - Phiêu lưu kí
    Vòng đời trút cạn đáy ly say
    Xin lỗi em
    Và xin lỗi Huế
    Ta đành khất nợ nắng mưa quê
  6. Trang_vitngoc

    Trang_vitngoc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/10/2006
    Bài viết:
    56
    Đã được thích:
    0
    Bài thứ 2
    Cám ơn Huế và em - PT
    Cám ơn em
    Và cám ơn Huế
    Đã cho tôi tuổi thơ mơ mộng
    Dù đã xa nhưng còn nhớ mãi
    Buồn vui lẫn lộn tháng ngày qua
    Đường Lê Lợi mỗi ngày qua lại
    Sáng trưa chiều dòng ngược dòng xuôi
    Ta lẻ bước thả hồn theo gió
    Mặc cuộc đời con nước nổi trôi
    Cám ơn em
    Và cám ơn Huế
    Với mưa phùn rét buốt lạnh căm
    Trời mùa đông mịt mù đẫm nước
    Đạp xe trong ngày tháng dại khờ
    Rồi nắng hạn mỗi ngày chói chang
    Môg hôi đẫm biết bao chiếc áo
    Huế với bao yêu thương và nhớ
    Gửi đến em với những vần thơ
    Cám ơn Huế
    Và cám ơn em
    Những kỷ niệm có bao giờ nguôi
  7. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    Không còn chút tình nào để cóp nhặt nữa à ?
  8. ngocquy10

    ngocquy10 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/09/2006
    Bài viết:
    396
    Đã được thích:
    0
    Viết cho vơi đi nỗi nhớ nhung , nỗi xao xuyến trong anh.Anh là một anh học trò ít nói , văn chương chữ nghĩa không được tốt ,tuy khô khan nhưng đầy chân thành và cảm xúc riêng , mong rằng em sẽ đọc được và chia sẻ nỗi niềm với anh.
    Em không nói rằng em không yêu anh , nhưng em cũng không nhận lời mở lối cho anh , Ôi trời ơi !!! cái nỗi niềm này có ai thấu hiểu cùng tôi không???
    Anh đã gặp em trong một ngày Huế rực lửa phượng hồng , ngay từ giây phút ban đầu em đã làm anh ngây ngất. cái tà ào dài tráng ngần tinh khiết, gương mặt hiền hoà và ánh lung linh của em đã in trong trái tim anh từ thưở nào anh đâu biết? những con đường vốn lạnh lùng sao giờ lại sống động đến thế, yêu kiều đến thế. những giọt mưa kia vốn đâu làm lòng anh xao xuyến, nhành hoa giấy màu chiều tím đâu làm anh đau khổ anh chỉ biết hình bóng em đã làm được điều kì diệu đó trong trái tim anh.
    Anh ! một cậu học trò mang trái tim nhỏ bé , đã đem lòng yêu em mất rồi , tất cả huyết sống của anh dường như đã chảy về phía ấy.
    Cô gái Huế kia ơi !!! Sao em nỡ đành để anh bơ vơ thế này.Chẳng thà em nói một câu , rằng em không yêu anh.Hay là em hãy cho niềm hạnh phúc của anh được bùng nổ.Còn hơn cứ xao xuyến bâng khuâng thế này. mà cũng bởi em đâu thấy anh, cô học trò mơ mộng kia ơi.
    Giờ anh phải làm sao đây em ơi !!!
    HUẾ VÀ EM
    Anh về thăm Huế được không em?
    Nơi có những hàng cau vương nắng
    Dòng Hương Giang ngàn đời say đắm
    Mà lững lờ nước cứ vờ trôi
    Huế thâm trầm cổ kính, Huế ơi
    Cứ nhè nhẹ nét mềm là thế
    Anh ưu tư dịu dàng như thể
    Huế và anh hoà quyện lâu rồi
    Cơm hến bánh xèo giản dị thôi
    Mà da diết tấm lòng của mẹ
    Khúc Nam ai, Nam bằng ngọt thế
    Nét kinh kỳ tao nhã trong anh!
    Vi vu chiều, liễu rủ biếc xanh
    Nôn nao lắm tiếng chuông Đại nội
    Họ Hàn rao bán trăng vô tội
    Đẹp và buồn, ơi Huế ngàn năm! ​
  9. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    (- "Trời mưa thế này em có nhớ Huế không ? và nhớ về một ai đó ??? ")
    - Em dang ngắm mưa , Cảm giác giống như ngày xưa vậy , ở Huế , cũng ngắm mưa như thế và nhớ nhiều người !
    (-"Nếu anh gặp em ở Huế , thì anh sẽ còn nhớ Huế hơn nữa !!!")
    - Gặp ở Huế để suốt đời chỉ được nhớ thôi à ? Em không thích như thế đâu !
    ....
    "Em đi rồi có nhớ Huế không em
    Bát cơm hến cay xè nơi đầu lưỡi
    - đó là hai câu thơ trong bài thơ về Huế mà anh rất thích ...- "
    .........................................................................................

    Nhắc huế làm gì ,! Tự nhiên lại thấy áy náy về mấy bài thơ chép rồi còn bỏ quên trong xó ...
  10. khoaxyhien

    khoaxyhien Thành viên rất tích cực Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    17/03/2006
    Bài viết:
    854
    Đã được thích:
    154
    Tui là dân Đà Nẵng nhưng khoái Huế, tham gia bài cho vui. Nhưng mà tui lười đọc hết 18 trang của topic nên ko biết ai đã đăng bài thơ ni chưa. Nếu có rồi thì tui xin lỗi trước hấy.
    Răng mà cứ theo tui hoài rứa.
    Cái ông ni mới lạ chưa tề.
    Sớm hôm chiều ba buổi đi về
    Đưa với đón làm chi không biết.
    Ôi đôi mắt chi mà tha thiết.
    Đừng có nhìn làm loạn bước tui đi.
    Lá thư tình ông gửi làm chi.
    Cha mạ biết rầy la tui chết
    .....
    Còn nữa mà tui quên rồi

Chia sẻ trang này