1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế ! chút tình cóp nhặt !!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi gaixuongrong84g, 28/11/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    Thích bài này mà không nhớ được cái câu cuối thì vẫn chưa thể gọi là thích được !
    Cái câu cuối mới gọi là "hay" nhất
  2. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0
    HUẾ KHUYA
    Trăng thêu màu ẩm ướt
    Bằng giá lạnh sương đêm
    Xa xa thuyền bến vạn
    Chảy hoài điệu nhạc êm
    Ta lặng im cúi mặt
    Nói chuyện với dòng sông
    Với giọng hò khoan nhặt
    Kéo Huế vào mênh mông
    Huế khuya còn thức đợi
    Cháy ruột ai mong chờ
    Người đi còn vời vợi
    Nên Huế mộng và thơ
    Bánh tròn xinh như nụ
    Ta ăn cùng Huế khuya
    Tiếng rao dài theo phố
    Trăng bỗng chốc đầm đìa
    Được gaixuongrong84g sửa chữa / chuyển vào 15:43 ngày 12/11/2007
  3. gaixuongrong84g

    gaixuongrong84g Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2006
    Bài viết:
    440
    Đã được thích:
    0

    Anh có lỗi muộn về với Huế
    Huế dầm mưa , Huế ướt hết rồi
    Bão lốc giật ngả nghiêng thành hoa lệ
    Lời ca bay sũng ướt muôn nơi
    Lăng tẩm vốn bình yên hoa với gió
    Bờ sông Hương yên ả mấy vương triều
    Nước - Nước - Nước -còn riêng ai nữa
    Động hồn xưa thành quách cũng liêu xiêu
    Câu Nam Ai bập bềnh trôi bến Ngự
    Phu vân Lâu ngoi ngóp khúc Nam Bình
    Thuyền ngược thác cả trời trắng xoá
    Dọc Trường Tiền câu hát lênh đênh
    Hương Giang ơi , chiều nay không bến đậu
    Câu mái nhì vượt sóng níu vai anh
    Lời hát đứt giữachừng bên cồn Hến
    Giục lòng nhau kịp đón lên thuyền
    Anh vớt lời ca trả về cho Huế
    Anh vớt lời ca trả lại cho em
    ....
    Xin đừng trách dù anh đã chậm
    Huế yêu thương - khao khát - mong chờ
    Trời rét lắm em hãy vào sưởi ấm
    Đừng giận anh mà bước đi ngoài mưa
    .....
    Được gaixuongrong84g sửa chữa / chuyển vào 16:03 ngày 12/11/2007
  4. nganguyen6

    nganguyen6 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2006
    Bài viết:
    654
    Đã được thích:
    0
    hoan hô chủ topic
  5. nhenhucongiothoang

    nhenhucongiothoang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/09/2006
    Bài viết:
    234
    Đã được thích:
    0
    " uh! Thôi em về......."
  6. cocvangkhe

    cocvangkhe Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/05/2004
    Bài viết:
    3.104
    Đã được thích:
    0
    Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón
    Em cầm trên tay ra đứng bờ sông
    Sông Hương nước chảy thuyền trôi lững lờ
    Em trao nón đợi và Em hẹn hò
    *Trở lại Huế thương lần theo ân tình câu hát
    Tìm người con gái áo tím mông mơ
    Sông Hương tấp nập tìm giăng được chừ
    Không nguôi kỷ niệm vòng tay học tro...
    Tôi nhớ khúc ca ... Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế
    Nam ai Nam bằng mà sao thương thế
    Lắng trong vui buồn mộng mơ Em hát
    Nghe thân thương, Huế ơi
    Tôi nhớ đến em ...Tôi nhớ đến Em chiều hè vương nắng
    Rơi rơi sân trường phượng hồng mơ ước
    Dáng Em đi về hoà tan trong Huế
    Nên tôi đi tìm Em...
    *Trở lại Huế thương lần theo ân tình câu hát
    Tìm người con gái áo tím mông mơ
    Sông Hương tấp nập tìm giăng được chừ
    Không nguôi kỷ niệm vòng tay học trò
    Tôi nhớ khúc ca .... Tôi nhớ khúc ca mỗi lần đến Huế
    Nam ai Nam bằng mà sao thương thế
    Lắng trong vui buồn mộng mơ Em hát
    Nghe thân thương Huế ơi
    Tôi nhớ đến em ....Tôi nhớ đến em chiều hè vương nắng
    Rơi rơi sân trường Phượng hồng mơ ước
    Dáng Em đi về hoà tan trong Huế
    Nên tôi đi ... tìm em...
    * Trở lại Huế thương bài thơ khắc trong chiếc nón
    Tôi thả xuống dòng sông Hương
    Tìm Em giữ Huế mông...Huế mơ...
  7. livesmile

    livesmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Huế ơi giờ xa lắm bóng hình
    Chỉ còn tôi lang thang tìm vô vọng
    Sông kia bến cũ còn nguyên đó
    Giận lòng chẳng giữ lúc bên em
  8. laituan776

    laituan776 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/03/2006
    Bài viết:
    723
    Đã được thích:
    0
    tệ thật.

Chia sẻ trang này