1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Hue cuoc song cua toi

Chủ đề trong 'Huế' bởi cacbanoi, 18/06/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    toi rat yeu Hue cua toi, cac anh chi oi, cac anh chi nghi gi ve mien dat co do nay, rat tuyet voi phai khong cac anh chi
  2. Còn gì tuyệt vời hơn nữa khi được sinh ra và lớn lên ở Huế. Còn nơi nào trên thế giới này đẹp bằng Huế.
    Cố Đô Buồn
    Tôi cảm thấy sự kì diệu mỗi khi em đến bên tôi
  3. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    cac anh cac chi oi, co ai sinh ra o hue ma khong hai long khong vay, hay noi cho em biet vi khong hai long nhe
  4. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    cac anh chi o hue oi, cac anh cac chi co ai la khong thich song o hue khong, neu ai khong thich song o hue thi hay noi tai sao khong thich song o day nhe
  5. sir_mario

    sir_mario Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2002
    Bài viết:
    140
    Đã được thích:
    0
    Ngộ thật đấy, làm gì có chuyện có nơi nào toàn vẹn đến thế, tôi chả tin, hay là cac ban sợ nói ra nhwợc điểm thì lập tức mọi ngwời sẽ mất đi ấn tượng đẹp về Huế. Phải chăng sợ Huế không đủ sức thuyết phục?
    ----------------------
    Xin lỗi, nhưng dù thế nào thì Huế vẫn là nơi tôi thường dõi tới.
    Có thể vài tuần nữa tôi sẽ kéo lũ bạn tôi cùng vào thăm Huế, thử một chuyến du lịch sv xem như thế nào, và nhất là để hiểu rõ hơn mảnh đất và con người xứ Huế. Xấu tốt gì thì cung vẫn là Huế đúng không.
    Theo các bạn, tôi nên chuẩn bị những gì cho chuyến đi này. Nhất là nên đi những đâu..., làm gì....
    Cám ơn trwớc nhá!
    À quên, để các bạn tiện hình dung, tôi xin nói thật, tôi là miss-Mario
    ghost
  6. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    khi nào bạn vo Huế thì báo nhé. Bọn này sẽ đi đón. Khi đó sẽ có thời gian đi chơi.
    Không có nơi nào hoàn hảo đâu. Huế cũng có những cái xấu của nó chứ nhưng cái xấu đó còn tuỳ nhận thúc của mỗi người nữa các bạn a`.
    lionesse
  7. nguyennga

    nguyennga Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/01/2002
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn Lioness, chị nói thực đấy. Nếu không có gì thay đổi thì 1/7 bọn chị sẽ bắt đầu khởi hành vào Huế.. Bọn chị có 4 ngwời (sợ chưa). Rất cần tham khảo trwớc mình sẽ phải làm gì, nên đi những đâu...
    Chỉ tiếc rằng hình như mấy ngày đó em phải thi đại học rồi hả. Chúc em thành công. Còn bây giờ thì ôn thi tốt nhé.

    Sorry, chị là miss-Mario đấy.
    kh
  8. lionesse

    lionesse Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Bài viết:
    1.900
    Đã được thích:
    3
    hi` hi`hi` ba` chị vào trúng mấy ngày em đi đà nẵng thi rồi...tiếc wá ....mà bà chị lưu lại mấy ngày thế. có gì em cho mấy người đi thuyền sông hương nhé..thích không..
    hì...đang ôn thi đây ....cám ơn bà chị nhé....
    lionesse
  9. LeeU

    LeeU Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Mình là một người Huế, tất nhiên Huế là một thành phố đẹp thơ mộng bởi vì Huế là thành phố du lịch mà. Nếu bạn là khách du lịch đến Huế đôi ba lần thì Huế thật sự đẹp & thơ mộng, nhưng Huế thật buồn và một cái nữa là ở Huế khó lập nghiệp,nói trắng ra là không dành đất cho dân làm ăn lớn (các nhà đầu tư & doanh nghiệp)
    Huế chỉ là một thành phố du lịch không hơn không kém. Hy vọng chúng ta sẽ chung sức xây dựng một Huế lớn mạnh hơn!
  10. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    mot cuoc song o Hue that la vui ve, tuy nhien hue co hoi nang mot chut, va nhung con mua cung lam hue buon di mot chut , chinh vi the ma hue la noi nguoi ta co the khuat de nhung noi buon, cho no chim sau vao trong con mua cua hue
    Tôi Yêu xứ huế như yêu người thân của tôi

Chia sẻ trang này