1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế - Đà Nẵng - Hội An 1.7, ảnh từ p33-35, p40-43, 47, 48, 51 Đường Lâm - Ba Vì 5.8 ảnh p55 Lào 29.8

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi roadrunner, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. roadrunner

    roadrunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    úi giời lúc đầu đọc cứ tưởng bác shopbcs là rai,đang giật mình thon thót tự nhủ đi với bác này fải cẩn thận,ai dè...là gái hihí may thế
    Mà bác gungcayvn theo ngu ý của em là gái đấy nên chung qui lại chúng ta có 3 bác rai,âm vẫn thịnh.
    Lạ nhỉ,chả thấy bàn việc chính là đi như thế nào,rai gái quan trọng gì đâu?Cả nhà ơi cho em ý kiến cái.
  2. TheHammer

    TheHammer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Đi Huế thì xắm cái bản đồ thuê xe máy rồi tự đi, đến lăng tẩm thì bám đuôi đoàn nào đấy mà đi để nghe hướng dẫn. Tớ thấy kế hoạch có vẻ ngon rồi đấy nhưng chưa thấy mục nào là tắm biển cả. Chuyến này đi mà không tắm nước muối thì phí lắm. Ở Huế thì có Cửa Đại àh còn Đà Nẵng thì có Mỹ Khê với biển gì đấy tớ không nhớ, để tham khảo thêm xem thế nào
  3. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    3 rai lại phải cẩn thận nhé.... đang chờ đến thứ 5 gặp mọi người xem thế nào. Vui là vui là vui là vui
  4. roadrunner

    roadrunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Với cái lịch sát như thế này thì chẳng có thời gian tắm biển đâu,có chăng cũng chỉ là đá đá chân xuống nước tí thôi vì trên đường Huế - DN dừng ở Lăng Cô khoảng 30'',còn đến DN thì mình cũng chỉ ở đó tầm 1,2 tiếng rồi phi thẳng vào Hội An rùi.
    Mà cái vụ ks chắc cũng ko fải lo lắng lắm nhỉ,vì cũng ko fải là dịp lễ hội mà,Theo như các bác đi trước thì ks ở dường Lê Lợi và Nguyễn Tri Phương là giá tương đối hợp lí,hoặc là ks Sport ở đường Phạm Ngũ Lão ngay gần chỗ mình xuống xe,cứ đến đâu hay đến đó nhỉ.Bụi mà.
    Mọi người chú ý nhé t5 tới off sẽ chốt ds luôn nên sau ngày đấy ko nhận thêm đăng kí đâu nhé.Cố gắng đi đầy đủ vì ta ko còn nhiều tg đâu.
    Cơ mà thế đã ổn chưa nhỉ?
  5. DmiC212

    DmiC212 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2006
    Bài viết:
    296
    Đã được thích:
    0
    Chệt thật...cũng đang định bỏ việc :-ss đi xả stress về rồi đi chỗ khác làm... làm ở đây ức chế quá
  6. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em là em bỏ việc Nhà nước nên đang bị cả nhà chửi ầm lên là dửng mỡ . Đang suy nghĩ lại xem có nên bỏ ko. Nếu ko bỏ thì cũng ko đi được Huế đợt này . Muốn đi cho nó khuây khoả tí mà cũng ko xong
  7. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0

  8. TheHammer

    TheHammer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0

    Tối 1/7 lên đường đi Huế lúc 17h30 tại 461 Trần Khát Chân (Camel travel)
    Ngày 1:2/7 Đến Huế vào khoảng 8h sáng,để tiết kiệm thời gian nếu mọi người khoẻ mạnh và hăng hái chúng ta sẽ đi Đại Nội sau khi thuê phòng khách sạn.Nếu không về phòng nghỉ ngơi,ăn uống và đi loanh quanh thành phố(có vẻ ko khả thi lắm vì có lẽ trời sẽ rất nóng).
    Chiều : Nếu sáng ko đi được Đại Nội thì chiều chúng ta sẽ đi(theo gợi ý là nên đi taxi nếu có 4,5ng) và lúc về thì về bằng xích lô.
    Còn nếu đi Đại Nội rồi thì sẽ đi thăm lăng Tự Đức(mọi người khuyên chỉ nên đi thăm 1 lăng đại diện vì cái nào cũng na ná cái nào,ko nên đi nhiều tốn tiền mỏi chân)
    Tối: Đi ngắm sông Hương và cầu Tràng Tiền,ai thích nghe ca Huế thì tuỳ nghi.Ăn chè Hẻm(ko thể ko ăn,vừa ngon vừa rẻ)
    Ngày 2:3/7 Sáng:Đi lăng(nếu hôm trước chưa đi)
    Còn đi rồi thì sẽ tiếp tục đi chùa Huyền không và Thiên Mụ
    Chiều:Đi chùa(nếu sáng chưa đi)
    Còn đi rồi thì lên đồi Vọng Cảnh ngắm toàn cảnh xứ Huế.
    Tối:Tự do ăn uống đập phá.
    Ngày 3:4/7 Trả phòng sớm và đi Đà Nẵng(các bác nào có thông tin về giờ xe chạy cho em biết với ạ)
    Đến DN,di thăm bãi biển Non Nước hoặc bán đảo Sơn Trà(chọn 1 trong 2)
    Ăn uống nghỉ ngơi.
    Chiều:Lên đường đi Hội An.
    Nếu còn sớm đi thăm chùa Cầu NB,hội quán Phúc Kiến.Ăn Cao Lầu,cơm gà...
    tối ngủ tại ks thưởng thức ko khí phố Hội về đêm(bác nào biết ks nào rẻ và sạch sẽ tư vấn cho bọn em với ạ)
    Ngày 4:5/7:Sáng đi thánh địa Mỹ Sơn.Đã đến hội an với huế rồi mà lại bỏ qua Mỹ Sơn thì tiếc quá,cố lên vậy.
    Chiều lên xe về HN.
    Mình vẫn máu khoản tắm biển. Cũng mấy năm rồi chưa tắm, mà lại vừa ở trên rừng xuống nữa chứ.
    Tối mùng 2 mình bắt xe luôn đi DN có được không bạn.
  9. TheHammer

    TheHammer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Làm việc nhà nước nhiều lúc ức chế lắm, chỗ ngon thì con ông cháu cha nó ăn mẹ hết. Đã thế nhiều thằng lúc *** nào cũng tinh vi nữa chứ trong khi làm việc thì như c.. Ra ngoài làm thì thằng nào giỏi hơn thằng đấy ăn nhiều hơn nhưng cũng cạnh tranh nhau lắm mà bọn tư nhân thì bóc lột cũng ác hơn, làm việc cũng thực chất hơn
  10. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Em có ý kiến thế này . Chúng ta đi là đi nghỉ mát thư giãn . Em sợ nhất là đi ào ào vừa ko chơi được mà lại ko có thời gian nghỉ ngơi ăn uống . Nghe nói trong đó có nhiều món ngon mà rẻ . Em thấy các bác nên sưu tầm hết các món ăn. Đừng bỏ sót món nào đỡ phí . Còn về đi thăm quan cũng đi vừa phải thôi tránh mệt. Đi 5 ngày cũng hợp lý. Nếu được 7 ngày thì hợp lý hơn . Bác nào biết thì tìm thêm thông tin và tính chi phí sát thực tế nhé. Vênh nhiều rồi lúc về lại méo mặt

Chia sẻ trang này