1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế - Đà Nẵng - Hội An 1.7, ảnh từ p33-35, p40-43, 47, 48, 51 Đường Lâm - Ba Vì 5.8 ảnh p55 Lào 29.8

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi roadrunner, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. TheHammer

    TheHammer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Theo như tớ nhớ là bạn nói là hỏi Camel trước hết chỗ nên mới chuyển sang An Phú. Dẫu sao vẫn cảm ơn Thy vì đã giúp nhóm bọn tớ lần này
  2. kehnnguyen

    kehnnguyen Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/03/2007
    Bài viết:
    25
    Đã được thích:
    0
    Up luôn chiều nay hả các bác!Tránh vụ "Cơm Gà" Hội An, về Hà Nội anh em ta lại đi ăn Lẩu Gà!!! Vui quá xá Không biết chị Vépa giải ngân đến đâu rồi???
  3. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Dạ em điểm danh ạ .
    Về tới Hà Nội em về nhà bật máy luôn để post bài thì mạng out . Chiều 2h đi làm luôn thì máy tính hỏng . Đi chơi cả tuần ko có mạng về nhà nhịn tiếp 2 ngày bực ko chịu được .
    Bây giờ mới online được
    May mà em vẫn kịp online để chộp lẩu gà ko thì hụt mất
    Tối nay 6h30 ở phía bên nào cầu Long biên hả anh Linh ơi .....
  4. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
  5. TheHammer

    TheHammer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Thông báo là tớ sẽ sang muộn cùng em Bibi, chiều có chút việc bận tranh thủ giải quyết. Vậy thì ngồi ở quán nào thì có gì liên lạc sau nhé.
  6. ntruongthy

    ntruongthy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Bọn lữ hành làm ăn thế đấy, bao giờ cũng cố ý làm khách hàng bất mãn, các U nói thế thì tớ inh nghiệm vậy
  7. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Ko có gì đâu chị ơi. Tất cả đều vui vẻ và cảm ơn chị mà
  8. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    - Theo như chị nói với đoàn bọn em là mua vé của An Phú 170nghìn/1 người từ Hội An về đến Hà Nội là lựa chọn cuối cùng vì các hãng khác (trong đó có Camel) hết vé rùi. Bọn em cũng đồng ý nhưng không thấy chị đưa cuống vé cho bọn em mà cứ nói "chắc chắn bọn em về được, không ai hỏi vé đâu". Nếu như chị đưa vé của An Phú cho bọn em thì bọn em sẽ chẳng lăn tăn gì, ra bắt đền An Phú ngay vì dám bán khách cho hãng khác. Đây cũng là 1 điều mà các nhóm sau đi tour cần lưu ý, cứ phải cầm chắc vé trong tay.
    - Trong khi nhiệt tình dẫn bọn em đi mua đồ, chị nhận được 1 cú điện thoại và nói lại với bọn em "Xe An Phú bị hỏng, phải mượn xe Camel để chạy, đây cũng là chuyện hay xảy ra của các hãng xe chạy tour". Nhưng trên đường từ Hội An về Hà Nội, em thấy xe An Phú chạy ngay trước mắt mình, vẫn còn chỗ trống. Mà bọn em ngồi xe Camel thấy từ tài xế, phụ xe và các khách khác đều cầm vé Camel trên tay, trả có ai là người từ An Phú bị đẩy sang như bọn em. May mà bọn em vẫn về được Huế an toàn dù không có cuống vé.
    - Ở Huế, dừng lại nhà xe Camel đổi xe, bọn em đã cẩn thận gọi điện hỏi chị xem phải trình bày với nhà xe thế nào về việc không có cuống vé nhưng qua giọng trả lời của chị, chúng em thấy chị có vẻ không hài lòng, hơi cáu khi chúng em cứ "làm phiền" chị, rồi chị nói các em cứ lên xe đi, không ai hỏi vé đâu. Chúng em mà theo lời chị thế chắc chúng em "được" đi lang thang 1 đêm nữa ở Huế, tha hồ ăn thêm bao nhiêu món ngon. Rồi chị còn nói "em cứ nói với hãng Camel gọi điện vào văn phòng ở Hội An để check". Ơ, sao lạ vậy, bọn em mua vé An Phú, An Phú chỉ mượn xe Camel để chạy thì làm sao chị biết rõ văn phòng Camel có thể khẳng định nhóm em (9 người) mua vé đã trả tiền. Thêm 1 lần nữa bọn em gặp may, cẩn thận ra trình bày lại sự việc với chị nhân viên văn phòng, chị check về văn phòng ở Hội An và được khẳng định chúng em đã mua vé ở đó. Lúc này bọn em mới thở phào nhẹ nhõm vì được chị ý đưa cuống vé cho, bọn em yên tâm lên xe thẳng tiến về Hà Nội.

    Nhóm bọn em cũng chưa trách chị câu nào, chưa đổ lỗi cho chị 1 lời nào mà chỉ đưa ra các thắc mắc. Nếu như chị giải thích được mấy cái gạch đầu dòng thì chúng em có thể an tâm, giới thiệu các bạn khác có nhu cầu đến Hội An liên hệ với chị. Chứ em sợ giới thiệu xong rùi các bạn bị trường hợp khó xử như trên thì mang tiếng bọn em lắm.
  9. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    ơ , ở hội an về hà nội tớ vừa mới đi bằng xe an phú có bao giờ hết vé đâu , mà tớ mua có 120K/vé thôi . Họ kiểm tra vé cẩn thận cũng như tạo điều kiện đón lắm mà .tớ dặn phải cho tớ ghế trên vì có trẻ em , họ giữ chỗ cho cực kì cẩn thận , lại đón rất đúng giờ mà .tớ về nhà an toàn mà hài lòng lắm cơ .
    tớ rút kinh nghiệm nên toàn ra thẳng văn phòng đặt , khỏi bị làm sao . ở hội an , mấy cô lễ tân cứ giới thiệu tớ đi Mỹ sơn với giá 6 usd /pax , tớ ra vp An phú đặt có 65K/pax , đi bằng bus , về bằng tàu thuỷ , HDV nhiệt tình , gồm cả một suất cơm chiên dương châu và vé thắng cảnh luôn mà .
    tớ thấy An Phú làm ăn được lắm
    Được takemetoyoursoul sửa chữa / chuyển vào 21:47 ngày 06/07/2007
  10. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    à làm ơn cho iem hỏi thế các anh chị ở ks nào thế ạ , giá cả thế nào cho em chỉ dẫn cụ thể với . đợt ở Huế em ở Đội cung giá tận 250k/phòng 2 người . chát quá . ở hội an thì 150k /room có đỡ hơn chút .
    phòng các anh chị ở có Đh hay nóng lạnh gì không ạ ? tại em đi đợt này còn có trẻ em nên rứt cần các điều kiện trên
    em cảm ơn các anh chị chỉ dẫn ạ
    ( MÌnh ngoan thế nhỉ )

Chia sẻ trang này