1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế - Đà Nẵng - Hội An 1.7, ảnh từ p33-35, p40-43, 47, 48, 51 Đường Lâm - Ba Vì 5.8 ảnh p55 Lào 29.8

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi roadrunner, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dahvtc

    dahvtc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2006
    Bài viết:
    150
    Đã được thích:
    0
    Theo các bạn thì Anphú hay Camel tốt hơn, cho tớ xin địa chỉ văn phòng An Phú ở Huế, Đà Nẵng, Hội An với, cảm ơn mọi người nhiều.
    @vespapx : chị pm cho em số điện thoại cố định với di động được ko, em muốn hỏi chị 1 chút tại chủ nhật này bọn em khởi hành rùi, cảm ơn chị nhiều nha.
  2. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    hớ hớ , chủ nhật này nhà tớ cũng đi , tớ định đi xe Camel đấy . đi xe này tớ thấy có đầy đủ chăn , nước uống . còn An Phú thì đi từ Hội an ra không thấy có chăn và nước , nhưng giá lại rẻ hơn 10K
  3. ntruongthy

    ntruongthy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/04/2007
    Bài viết:
    69
    Đã được thích:
    0
    Trước hết vì vespapx chưa làm nghề du lịch bao giờ nên ko hiểu dc chuyện xe cộ, có thể đảm bảo giờ chạy thì người ta có thể thoả thuận, e có biết mỗi ngày lịch trình xe tour đi như thế nào ko, hết chiếc này đi đến chiếc kia tới, thì người ta linh động trong chuyện xe cộ ko, thứ 2 : nhóm các e đi trong mùa thi cử nên giá vé lên và tụi lữ hành làm khó dễ là chuyện bình thường, còn để bán dc khách khi chị book cho các e thì chổ An phú có quyền nói còn vé bởi vì các hãng lữ hành đã ăn rơ với nhau vì vậy chuyện người ta đt cho chị bảo là xe hỏng thì chị cũng là người biết thế, nếu e đọc kỹ topic " đi Huế xem lễ hội hoa đăng" thì sẽ thấy đi xe trong mấy ngày lễ ,thi đại học khó khăn đến mức nào, làm sao mà ko có chuyện full chổ chứ
    Riêng với vespspx : chị ko biết nick này là ai nhưng chị đoán là e là người đưa tiền cho chị, tiện đây chị cũng xin nói luôn ": nếu e có một vấn đề nào đấy nghĩ về chị ko khách quan thì mong e thay đổi và đính chính lại ngay với suy nghĩ của mình, làm giàu thì làm bạc triệu chứ ko làm kiểu đấy đâu e nhé, khi đưa mọi người check in rồi bàn lịch trình đi chơi thì e tỏ thái độ ko lịch sự với chị rồi, lúc đấy chị định bỏ về rồi cơ, nhưng là người hội an ko bao giờ làm thế cả, vẫn mong mọi người đi chơi vui vẻ và mong chúng ta giống như có 1 buổi off cho dân du lịch, chính e làm mất đi cái không khí đấy, e nên thay đổi đi nhé, khi e lên diễn đàn này nói thì cả một vấn đề với chị rồi đấy, chúc e vui
  4. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Ơ sao các bác đi tour Mỹ Sơn đắt thế nhỉ , iem đi của An Phú có 65K/người trọn gói cả HDV nhiệt tình , xe máy lạnh , vé tour , ăn trưa ( 1 đĩa cơm rang) nữa , tàu về trên sông Thu bồn thăm làng nghề nữa cơ mà . Các bác đi tận 110K thì chắc là tour riêng à ??????
  5. takemetoyoursoul

    takemetoyoursoul Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/02/2006
    Bài viết:
    324
    Đã được thích:
    0
    Chị ơi , em cũng làm nghề du lịch nên em hiểu cách làm ăn của họ lắm , hơn nữa An Phú và Camel là các hãng xe lớn nên làm gì có chuyện họ bán khách cho nhau hả chị , còn có khách là họ có thêm xe ngay ấy chứ chị . Những ngày lễ tết họ huy động xe để kiếm thì sao có chuyện đẩy miếng ăn của mình cho người khác . chị cứ đùa
    vào topic Huế- Hội An nào thấy chị cũng quảng cáo liên hệ với chị để chị dẫn đi ... em vừa mới đi về , chủ nhật này lại đi tiếp đấy chị ạ . Cao thủ như chị em cạch mặt
    chị bảo làm giàu dăm ba triệu chứ vài trăm như chị nhằm nhò gì ...vài trăm cộng vài trăm nó thành vài triệu ngay ấy chứ
    Tớ vào thăm topíc tham khảo thêm kinh nghiệm , thấy chuyện quá ư buồn cười nên góp vài lời , mong các bác chủ topic lượng thứ nhá . chắc các bác đang ăn lẩu gà
  6. bibiiu

    bibiiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Em điểm danh nè ^^ Đã về nhà an toàn nhưng ko được ăn kem buồn mất 2s. Em đề nghị buổi off "tôm chua" nên đến sớm và có thêm trương trình (ví dụ vụ bài bạc hay xem phim, trượt patin...ko thì phí em ra ngoài chỉ có ăn bữa trưa thì hiếm lém Ý kiến đoàn ta thế nào.
    @anh gì gì đó làm du lịch: Hoan nghênh ý kiến đóng góp chuyên môn du lịch của anh, ko thì bọn em lại thành ra "kiện củ khoai". Hic, lúc về em cứ ngồi nơm nớm ko bít mình có phải lang thang giữa đường ko. May về được đến nhà là tốt rùi ^^
  7. bibiiu

    bibiiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    Thêm nhát nữa nè! Ổ đọc đĩa nhà em có vấn đề, cho nên hic hic chưa xem được ảnh. Ai sang sửa giúp em đi ><
  8. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Àh, vâng, mọi người biết nick em là ai nhưng em quên mất chưa giới thiệu với chị. Em cũng chẳng có gì dấu diếm, em chính là Dương, người đã đưa tiền cho chị thật.
    Trước hết, em xin chân thành xin lỗi chị nếu như có nói lời gì đó hay có hành động gì khiến chị phật lòng mặc dù em tự xét thấy mình chẳng có gì quá khích cả. Em cũng xin thay mặt đoàn cám ơn sự nhiệt tình của chị đã tình nguyện hướng dẫn bọn em khi đi thăm Hội An, lội mưa lội gió đi đặt vé hộ bọn em.
    Về chuyện vé, em cũng chẳng muốn đôi co với chị làm gì nữa vì chuyện cũng qua rồi, cái chính là bọn em đã về nhà an toàn. Em cũng chẳng có thắc mắc gì về chuyện giá vé cao hay thấp so với bình thường vì bọn em đã chấp nhận lý do ngày thi. Bọn em cũng chẳng phải tham khảo các topic khác làm gì nữa vì bọn em cũng tự rút ra kinh nghiệm cho bản thân rùi. Nhưng chị đã nói thế thì bọn em cũng xin trình bày luôn: chị vẫn chưa giải thích được cho đoàn em biết tại sao chị lại không đưa cuống vé cho bọn em mặc dù chị có giữ cũng chẳng để làm gì trong khi cái đó rất quan trọng với đoàn em. Thêm một chi tiết nữa, sau khi đã đưa tiền nhờ chị mua vé An Phú với giá 170nghìn/1người, đoàn em đã hỏi được số điện thoại Văn phòng hãng Camel ở Hội An và được biết họ vẫn còn chỗ cho 10 người, giá 150nghìn/1người trong khi chị nói hãng Camel cũng hết vé rồi. Nhưng bọn em cũng không thắc mắc với chị gì thêm vì coi như chuyện đã qua,
    Còn về chuyện bàn hành trình, chắc chị đã tham khảo topic của bọn em và được biết bọn em chỉ ở Hội An có 1 đêm, không có ý định đi Cù lao Chàm. Tuy thế khi gặp bọn em chị lại nói cứ tưởng nhóm em ở Hội An 2 ngày và mời đoàn em đi tour Cù lao Chàm. Em thấy mình rất lịch sự khi nói cá nhân em không thể kéo dài thêm tour và mời cả đoàn lại hội ý. Em cũng chả ép buộc ai phải theo ý của mình vì mỗi người trong đoàn đều có chính kiến riêng của họ cơ mà. Rụt cục là đoàn em đã thực hiện như kế hoạch ban đầu.
    Chị Thy nói em làm mất đi không khí vui vẻ của cả đoàn, em thấy áy náy quá, thành thật xin lỗi đoàn mình nhé. Thế mà chả bạn nói góp ý cho mình rút kinh nghiệm. Em xin chân thành cám ơn chị 1 lần nữa.
  9. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Ổ đọc nhà em có vấn đề à? ................... Kệ em
  10. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi là mình, giờ mình nói anh mới biết. Sao mình lại hỏi vế bon Camel để về sớm thế trong khi anh vẫn đang thèm ăn cháo bò và mấy món ở Huế chưa ăn đc???????????
    Vợ chồng với nhau mà mình lại bịt đường ăn của anh thế????
    Ăn bát cháo hay bát cơn hến có mấy nghìn chứ có phải tiền triệu đâu mà mình ko cho anh ăn???
    Bắt đền mình đấy
    Nói đến đây lại thèm ăn roài nhưng đển bụng ăn tôm chua thịt luộc vậy
    Anh nhớ mình lắm

Chia sẻ trang này