1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế - Đà Nẵng - Hội An 1.7, ảnh từ p33-35, p40-43, 47, 48, 51 Đường Lâm - Ba Vì 5.8 ảnh p55 Lào 29.8

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi roadrunner, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Vâng, sau vụ này, đoàn em rút được kinh nghiệm vô cùng quý báu là tự thân vận động, không nên "nhờ vả", làm phiền người dân địa phương. Bọn em được chị Thy tư vấn là nên đi Mỹ Sơn vào lúc 8h thì có hướng dẫn viên, đi xe buýt, về bằng thuyền nhưng do bọn em chỉ ở lại Hội An có 1 đêm, 2h chiều đã lại ra xe, không kịp nên chọn tour 5h. Chị Thy nói giờ đó khó có hướng dẫn viên vì họ ngại dậy sớm và nhiệt tình nhận đặt vé giúp bọn em là 80nghìn/1vé. Bọn em cũng chỉ kịp lướt qua cái hóa đơn chứ không được cầm nên chả rõ mình đi tour kiểu gì. Chị có nói là chị thu xếp tour có hướng dẫn viên, bọn em xúc động vô cùng. Nhưng điều quan trọng nhất mà chị Thy quên không nói là giá đó không bao gồm vé tham quan nên bọn em đến nơi mới ngã ngửa người ra, đành chi thêm 30nghìn/1vé nữa để được vào Mỹ Sơn. Còn việc hướng dẫn viên, em cũng quên không hỏi kỹ, đến nơi mới biết sáng đó có 2 đoàn là đoàn em và đoàn người nước ngoài. Hướng dẫn viên sẽ nói tiếng anh, còn bọn em có gì thắc mắc thì anh ý sẽ giải đáp. Chao ôi, nghe đến đây, em thấy tủi thân vô cùng, chả nhẽ người Việt mình không được tôn trọng, đặt ngang hành với khách quốc tế àh? May mà mình còn biết tiếng anh chứ mấy bạn khác a bờ cờ thì mặt cứ nghệt ra. Hay là anh hướng dẫn viên đó chỉ làm việc với đoàn khách quốc tế, còn bọn em là được "ưu tiên" nghe ké. Sau vài cuộc điện thoại làm căng, may quá cuối cùng anh hướng dẫn viên cũng chỉ dẫn bằng tiếng việt cho bọn em những nét chính của thánh địa Mỹ Sơn.
  2. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Trước hết em xin chân thành cảm ơn bác đã có vài lời trong topic của bọn em, không thì mang tiếng bọn em "ăn cháo, đá bát", nhờ người ta xong về đến nơi lại la làng, Thực ra bọn em sau khi đi về cũng chỉ muốn chia sẻ kinh nghiệm với mọi người, tránh những điều đáng tiếc mà các nhóm đã đi gặp phải.
    Việc giá phòng ở Huế - ĐN - HA em đã post chi tiết mấy bài trước, bác có thể tham khảo lại để tránh trùng lặp. Phòng bọn em ở đều có điều hòa, bình nóng lạnh, tivi. Bọn em thường ghép 4nữ/1phòng; 3nam/1phòng hoặc 6nam/1phòng to nên trung bình là 400nghìn/10người/1đêm. Bọn em thuê phòng đều ở trung tâm, gần bến xe Camel nên khá thuận tiện đi lại. Ở Huế là ngõ 66 Lê Lợi (nhà nghỉ Đồng Tâm hoặc Mimoza), Đà Nẵng là khách sạn 32 ngã tư Nguyễn CHí thanh và Phan ĐÌnh Phùng. Hội An là nhà nghỉ Thời đại ở đường Nhị Trưng (Hai Bà Trưng).
  3. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình nhắc chuyện này làm anh tủi thân vô cùng
    Thú thật là tiếng anh thì có biết nhưng chỉ đủ nói với vọ rằng I Love You thôi chứ lúc HDV nói bằng tiếng anh mình cũng tranh thủ đi loanh quanh xem xét các thứ chứ chẳng có thời gian mà nghe anh ý nói (có hiểu đâu mà nghe làm gì). Nhìn lại thấy đoàn người nước ngoài cứ gập đầu rồi xuýt xoa làm mình tủi thân xuýt khóc. Nguyên văn là đã định khóc rồi đấy chứ nhưng mà may lúc đấy anh ý lại nói bằng tiếng mẹ đẻ. Lúc này vui và súc động vô cùng lại suýt khóc nhưng chợt nhớ mình là đàn ông nên ko khóc nữa, he he he
  4. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Mình ơi là mình, giờ mình nói anh mới biết. Sao mình lại hỏi vế bon Camel để về sớm thế trong khi anh vẫn đang thèm ăn cháo bò và mấy món ở Huế chưa ăn đc???????????
    Vợ chồng với nhau mà mình lại bịt đường ăn của anh thế????
    Ăn bát cháo hay bát cơn hến có mấy nghìn chứ có phải tiền triệu đâu mà mình ko cho anh ăn???
    Bắt đền mình đấy
    Nói đến đây lại thèm ăn roài nhưng đển bụng ăn tôm chua thịt luộc vậy
    Anh nhớ mình lắm
    [/quote]

    Thì về sớm em đã chả đền mình bún ốc bò còn gì, hôm nay lại có lẩu gà. Thế mà mình còn bắt đền em.
    Mới xa em có vài phút mình đã nhớ em rùi, nhớ em lắm là bao nhiêu, có nhiều không?
    Mình nhớ em thì............................kệ mình
    Được vespapx sửa chữa / chuyển vào 23:56 ngày 06/07/2007
  5. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Tối mai tớ lên tàu rồi !
    Các bác chỉ giáo đi chỗ nào với :
    - Ở Huế nghỉ chỗ nào cho ổn, ăn chỗ nào cho tiện ạ !
    - Hội An và Đà Nẵng cũng thế, cám ơn cả nhà nhiều, theo dõi topic từ đầu mà ko tham gia đựơc vì nhà có việc, bùn thía !
  6. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Hic, lại buồn mấy giây roài, vợ iem kệ iem kìa. Buồn vô cùng. Cứ buồn là lai nhớ đến cơm hến là sao nhỉ? Nói chung là iem chỉ thích ăn cơm thôi
  7. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    bạn tham khảo lại ở từ trang 29-32 được không? Bọn tớ trả lời kỹ rùi mà.
  8. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Tớ đọc rồi, tổng kết bao nhiêu Topíc roài, nhưng thông tin nhiễu loạn quá !
  9. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Kệ ấy he he he
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Sặc, ko sao, vẫn thank, đời còn dài mà

Chia sẻ trang này