1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế - Đà Nẵng - Hội An 1.7, ảnh từ p33-35, p40-43, 47, 48, 51 Đường Lâm - Ba Vì 5.8 ảnh p55 Lào 29.8

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi roadrunner, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Tóm tắt nốt lần cuối:
    Huế trọ trong ngõ 66 Lê Lợi (Đồng Tâm hoặc Mimoza)
    Đà Nẵng ở Khách sạn 32 ngã tư Nguyễn CHí thanh- phan đình phùng
    Hội An: nhà nghỉ Thời Đại đường Nhị Trưng (Hai Bà Trưng)
    Khoảng 40nghìn/người/1 đêm
    Đề nghị các bạn thắc mặc về nhà nghỉ đọc lại từ trang 29-32.
    Các thắc mắc khác bọn tớ sẽ giải đáp cụ thể.
  2. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Nếu đi cùng đoàn mình thì kiểu gì cũng bị nhiễm câu này, he he
    Mà tớ bảo này, tớ thật sự vui và thích thú khi mỗi lần nói câu này mọi người đều vui vẻ và đôi khi còn nói lại nữa, vui đấy, thật đấy
  3. TheHammer

    TheHammer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/07/2006
    Bài viết:
    66
    Đã được thích:
    0
    Nói chung là cũng không nên cãi nhau mà làm gì cả. Có bạn gì không phải trong nhóm nói đấy, Camel và An Phú là những công ty cũng có ít nhiều uy tín nên không có chuyện bán khách cho nhau. Thứ 2 là giá vé của An Phú chỉ có 120K mà thường là rẻ hơn Camel. Bọn em nhờ chị mua hộ bọn em xe AP với giá 170K nhưng sau đi xe Camel với giá 150K vậy chênh 20K rồi mà mua 9 vé. Hôm nhờ chị mua vé em mãi sau mới kịp hỏi Camel ở Hội An thì được biết thông tin là có đủ vé cho 10 người bọn em với giá 150K khác hẳn với thông tin hết vé của chị. Thực ra không muốn mọi người mất vui nên em không nói thôi chứ em thấy chị giống như kiểu cò du lịch thôi chứ còn đúng ra thì bọn em có thể hoàn toàn tự túc từ thuể nhà nghỉ đến mua vé ô tô và tất cả các việc khác mà không cần nhờ đến chị và em có thể chắc chắn với chị là rẻ hơn nhiều. Thôi không nói thêm nữa. Mong chị không vào đây làm phiền bọn em. Dương cũng không cần thiết phải cãi nhau nữa làm gì.
    Cũng mong các nhóm khác có ý định đi bụi như bọn tớ vừa rồi rút kinh nghiệm là không nhận sự gíup đỡ của bất kỳ ai tại nơi bạn đến dù người đó tự xưng là người này nọ và giúp bạn free. Trên đời này làm gì có gì là free đâu. Mọi thông tin bạn có thể tham khảo qua các thành viên trong nhóm tớ vừa đi và post câu hỏi ở đây bọn tớ sẽ cố gắng giúp đỡ. Dương đã trả lời nhiều câu hỏi ở mấy trang trước khá đầy đủ và chính xác.
    Chuyến đi của bọn tớ đã rất thành công mặc dù có vài chi tiết nhỏ không được chuẩn nhưng không đáng kể. Chúc các bạn đi sau có 1 chuyến đi vui vẻ.
    Anh em ơi post ảnh lên cho cả box xem đi.
  4. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    OK. em sẽ ko đôi co nữa, để giành đất cho các bác post ảnh và tư vấn cho các bạn khác còn sướng hơn. Nào, các ảnh theo chủ để ẩm thực, phong cảnh, tệ nạn.... đâu hết rùi. Thông báo là 7G ảnh nhé. Các bác đi sau chịu khó vượt mức bọn em điiiiiiiii.
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Để từ từ thở còn post ảnh chứ. Đang chuẩn bị cho chủ đề phong cảnh, còn anh Bách là chủ đề ẩm xực
  6. hyakupda

    hyakupda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ối trời, nghe không khí ở trên vui buồn lẫn lộn quá đi...
    Anh thì cứ vui sống, nghĩ chi nhiều cho mệt...
    Giờ nếu tức thì tức... mỗi công ty xe buýt để mình tủi thân về nhà muộn nhất đoàn (cấm bé Linh dùng tự KỆ... khi reply bài này ) he he
    Giữ đúng lời hứa, anh xin post seri ảnh đầu tiên trong 7G ảnh với chủ đề:
    Ẩm thực...​
    Trận mở màn - Chiều 30th Jun​
    [​IMG]
    Ngay buổi đầu, chẳng quen biết gì nhau đã ngồi sì xụp mía đá Lạc Đà, báo hiệu một chuyến đi vui rồi đây!
    Trận thứ nhất - Sáng Trưa 1st Jul​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Hoành tráng Cơm hến Huế, úi cha là cay, vậy mà mấy bác ở Huế toàn cho cả thìa ớt to gấp mười lần lượng ớt mình ăn... Các bác ý chắc "miệng đồng, lưỡi sắt"... Ui cha là cay... nhưng ngon... he he
    Bé Linh trốn được quả ảnh này nên Mr. Tuân lên phóng sự đầu tiên vậy nha... Mà Mr. Tuân kêu đói suốt, suy cho cùng thì cũng đúng, kêu đói ăn được một tí, nổi tiếng để bù lại! Còn có người chẳng kêu gì cứ lẳng lặng 2 + 2 + 2 = 6 hic hic...
    Trận tăng lực - Chiều 1st Jul​
    [​IMG]
    Tào phớ 1.800VND đây. Ngon ngon là ngon, nhớ cái vụi thơm thơm là... Bé Linh khéo phết, cả đoàn ăn 11 bát mất 20k... Nhỉ, he he
    Trận thứ hai - Chiều 1st Jul​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bánh ướt thịt nướng!
    Hic, không phải Huyền Anh mà đã "sạch sành sanh" sau 15 phút thế, đúng Huyền Anh thì chắc cả hội không về được, toàn "3 tháng vác bụng về nhà mất"... Khe khe
    Trang ơi, tính toán thế nào anh em mình làm tour "Huyền Anh only": Ngày 1: Chiều muộn Lạc Đà, Ngày 2: Đến Huế -> Huyền Anh, chiều lại Lạc Đà, Ngày 3: Sáng sớm về Hà Nội lại đi làm bình thường... Mại zô mại zô...
    À, đoạn này mới nhớ đến em Đông, ăn rõ nhiều vì cứ tưởng được khuyến mại vụ vá xe, ai dè bị hố... Thế mới biết dân Huế Sales giỏi thật, thu tiền xong, tỉnh bơ: "Tìm không thấy chỗ sửa (mặc dù trước đó chắc như đinh là ok ok), đành vậy..." Bó tay...
    Trận thứ ba - Tối Đêm 1st Jul​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Trời ơi, nhìn cái miệng xinh ăn ngon không kìa, úi chà, ngon gì mà ngon thế cơ...
    Hu hu, Trang ơi, bắt đền em vụ này nhé, thế có lỗi chưa hả... Bù bằng cách tuyển anh là "testing staff" một tuần nhé... À, mà chẳng đến, 4 ngày thôi cũng được... Gật đầu rồi nhé... Cấm cười... He he
    Trận thứ tư - Sáng 2nd Jul​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Úi giờ, ăn tham chưa kìa... Khổ thân, nhìn cái thằng đằng sau kìa, ngoan thế đấy, toàn ngồi nhìn mọi người ăn thôi... thương nhỉ he he
    Trận thứ năm - Trưa 2nd Jul​
    [​IMG]
    [​IMG]
    Kha kha kha, quả này thì không oan nhé... Bún bò heo gần Lạc Đà Đà Nẵng, nơi Mr. Ẩm thực của chúng ta quyết tâm từ lúc đó sẽ không để ai tranh mất chức Mr. Ẩm thực... Toàn nhất hoặc đồng giải nhất ở những trận sau còn gì... Chẳng oan tí nào!
    Đoạn này mới nhớ đến công lao của Mr. Ẩm thực phi lên... Taxi đi mua một thùng Tôm chua để tạo cảm hứng cho vụ Off Tôm chua tới! Xứng danh Mr. Ẩm thực
    Trận ngoài đề - 2nd Jul​
    [​IMG]
    Xen vào một tí, nhân viên Sales trên Lạc Đà (Sales bằng Laptop đấy, xịn thế he he)... Đúng đoạn Sales Ẩm thực nhé, quá hợp chủ đề... hề hề
    Trận thứ sáu - Tối 2nd Jul​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chết nhé, bắt quả tang bé Linh nhé! Làm sao mà né được nhỉ hi hi... Chiến trường hoàn tráng nhỉ, bé Linh he he
    À, anh vẫn nhớ câu: "Em không ăn được con gì có vỏ..." he he
    Trận thứ bảy - Sáng 3rd Jul​
    [​IMG]
    [​IMG]
    Bơi xong, ăn cháo, quá hợp...
    Muốn khợp quá... muốn khợp quá... muốn khợp quá...... Thế mà ở Hà Nội chẳng có để mà khợp thế mới đau... (nhại Xuân Hinh...)
    Ở Hà Nội, bể Kim Liên, bơi xong mà có cháo như thế này để khợp thì hay quá... hic hic
    Trận thứ tám - Trưa 3rd Jul​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Xong! Mỳ Quảng ngon, Mr. Ẩm thực nhìn ăn cũng ngon... Thế nào, Mr. Ẩm thực đồng ý với nick mới nhé... he he
    Ăn Mỳ Quảng mà không ăn cùng ớt... Vứt!!!
    Ngon quá, thèm quá, nhớ quá... hic hic
    Trận thứ chín - Tối 3rd Jul​
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Tối Cửa Đại, hải sản hoành tráng...
    Bữa duy nhất vào nhà hàng hoành tráng, có nhân viên chân dài mời bia, rót rượu..
    Đến đây cũng phải cám ơn em Thy đã sắp xếp bữa ăn hoành tráng!
    Mọi việc đã qua, mong mọi người bớt căng thẳng! Sống, cần có một tấm lòng mà...
    Trận thứ mười - Sáng Trưa 4th Jul​
    [​IMG]
    [​IMG]
    Món "Nhà cao tầng"... Ngon...
    Bé Linh ăn mấy bát nhỉ, lại còn rủ được bạn anh giúp đỡ vụ Ẩm thực... Ngon... he he
    Trận thứ mười một - Trưa 4th Jul​
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chia tay Hội An bằng món "Hoa hồng trắng - White rose"...
    Chia tay em Thủy... hic hic
    Trận chốt hạ - Sáng 5th Jul​
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ai bảo về đến Hà Nội là kết thúc... Quả bún ốc này ấn tượng đấy! Ngon...
    Vậy là chủ đề "Ẩm thực" kết thúc!
    Ngon, vui, khỏe... để phục vụ và xây dựng tổ quốc!
    Chúc cả nhà luôn vui vẻ, ăn khỏe, off khỏe!
    Cheer.
  7. hyakupda

    hyakupda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Ái chà, ấn nút post rồi mới nhớ ra quên một chuyện quan trọng!
    Ở đoạn trận chiến ở Đà Nẵng ý...
    Cả đoàn xin chân thành cám ơn bạn Trí - Đà Nẵng, mặc dù rất bận do còn phải lo việc nhà và cũng có việc đang làm dở nhưng đã rất nhiệt tình tiếp đón, hướng dẫn và chỉ điểm nhiều thông tin bổ ích và hữu dụng.
    Cũng do đoàn đi gấp, bạn cũng bận nên chỉ ngồi uống bia được một lúc ở trận thứ sáu - Tối 2nd Jul.
    Mong bạn luôn mạnh khoẻ!
    Theo kế hoạch đến tháng 8 này bạn ra Hà Nội thì phải...
    Cả nhà ơi có cớ rồi... OFF đê...
  8. bibiiu

    bibiiu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/04/2006
    Bài viết:
    18
    Đã được thích:
    0
    ặ,sao toàn thỏƠy vỏằÊ chỏằ"ng nhà này thỏằ. lỏằT tơnh cỏÊm thỏ nhỏằ?. Mỏằi ngặỏằi 'Âu cỏÊ rại. Còn ẵ kiỏn cỏằĐa em chỏng ai 'ỏm xỏằ?a gơ. Mà tÂm hỏằ"n em giỏằ'ng anh voi mỏằng manh dỏằ. vỏằĂ Bỏt 'ỏằn!!!!
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Kỏằ?... hỏằ và kỏằ?... em
  10. shopbcs_228_loduc

    shopbcs_228_loduc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Bài viết:
    332
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi có mấy cái ảnh bị lỗi rồi up lại đi anh

Chia sẻ trang này