1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế - Đà Nẵng - Hội An 1.7, ảnh từ p33-35, p40-43, 47, 48, 51 Đường Lâm - Ba Vì 5.8 ảnh p55 Lào 29.8

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi roadrunner, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. windysmile

    windysmile Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2004
    Bài viết:
    3.261
    Đã được thích:
    2
    Có cái topic spam đây, mời các pác vào đó
    http://www9.ttvnol.com/forum/f_233/800314/trang-44.ttvn
  2. roadrunner

    roadrunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Hello cả nhà,
    Em báo cáo là đang ở Sing rồi ạ,hix ko hiểu số em là cái số gì mà 4 lần bay thì 3 lần bị trễ,sang đến nơi lúc gần 1h sáng trong khi lịch của nó là 11h30.
    Ấn tượng đầu tiên,nhiều cây xanh dã man,HN đã nhiều cây rồi thế mà chưa ăn thua so với bên này.
    Sáng nay em dậy từ 6h sáng nhưng do đi với các cụ nhà em nên đến bây giờ là 10h sáng mà vẫn cứ ở nhà,em chưa khám phá đc cái gì hết nên chả có gì để kể cả.
    Anh chị nhớ chờ em về rồi hãy đi Đường Lâm nhé,anh Tuấn Anh cố gắng thu xếp tg đi,tuần sau ko đc thì tuần sau nữa,nhỉ.
    Bài này của em có bị cho là spam ko nhỉ?khiếp bây giờ lúc nào cũng nơm nớp lo bị xoá bài.
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Hội quán Phúc (Phước) Kiến
    [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    Hội quán Quảng Đông
    [​IMG]
  4. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Nhà cổ Tấn Ký
    [​IMG][​IMG]
  5. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    [​IMG][​IMG]
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đèn ***g
    [​IMG][​IMG][​IMG]
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Hội An, phố bên sông
    [​IMG][​IMG]
  8. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Biển Cửa Đại chiều tối
    [​IMG][​IMG]
  9. hyakupda

    hyakupda Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/06/2007
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    0
    Tình hình ăn chơi của cả nhà hoành tráng quá...
    Tuấn Anh post ảnh đẹp thật
    Cuộc sống ở bên Nhật của anh vẫn ổn...
    Định làm vài câu nữa cho người đọc bị sốc vì chủ đề bị đổi liên tục nhưng...
    Cuộc sống ở đây quá bận rộn nên thật là anh không có thời gian post bài, hôm trước cũng cố gắng bon chen kiểu tranh thủ thì đã "spam à, láo nào... XONG!!!"
    Những ngày đầu trên đất Nhật, với anh nó cứ bình thường như ở Việt Nam thế mới lạ chứ. Chẳng còn cảm giác háo hức để tìm hiểu điều mới, cái lạ. Cảnh vật thì cũng là "đầu đội trời, chân là đất".
    Con người thì nó nói gì mình hiểu, mình nói gì một lúc sau rồi nó cũng hiểu...
    Nói chung là anh hay có kiểu thích ứng môi trường xung quanh nhanh quá nên chẳng thấy được sự khác biệt. Giống kiểu ăn phở không nhai mà nuốt vội, vị ngọn chẳng cong giữ lại được nữa.
    Nhờ đi ăn trưa cùng bọn nhân viên văn phòng người Nhật bên này anh mới thấy anh có một số cái khác người Việt mới sang, mà với anh thấy bình thường:
    1. Ngôn ngữ: Bọn nó bảo "mày toàn nói từ lóng, thỉnh thoảng trêu bọn tao (mấy em gái Nhật) mà mặt tỉnh bơ... Chán..." (cười hí hí vì bị trêu tiếp khi nói xong nhận xét trên)
    2. Đồ dùng: Mỗi anh dùng PDA loại phức tạp lằng nhằng (anh vẫn mang con O2 ghẻ của anh để dùng quản lý công việc, mới hôm kia tậu luôn quả X01HT là PDA xịn Nhất của SoftBank với giá 29070JPY = 3.7trVND, dùng đã đời luôn)
    3. Lang thang như thổ dân: Ở xung quang khu vực công ty, anh sục vào hết hàng quán, mua sắm lung tung. Bọn nó cứ định khoe chỗ này chỗ kia mới, anh phán: Tao vừa đi rồi... Chán... (Lại hí hí...)
    Còn giờ thì anh mệt quá rồi. Ngụ thôi (buồn ngủ quả đến mức nói ngọng luôn...)
    Giải thích (dài dòng cho đúng phong cách):
    Lịch hôm nay (20th Jul) của anh (giờ Nhật - Việt Nam trừ 2 tiếng):
    04:00 Bật dậy khi nghe chuông để 1 mình lang thang đi sân bay đón một đoàn Việt Nam lần đâu sang Nhật (còn anh cũng lần đầu tự đi từ chỗ ở đi sân bay)
    07:20 Đón được ở sân bay, kéo cả đoàn chu du hết tàu Mono Rail đến tàu Hankyu Rail, đi bộ lang thang đến điểm này điểm nọ đến chiều tối
    17:45 Xong việc đoàn Việt Nam, chạy như thằng điên về Văn phòng để họp Team Work trong nhóm làm việc. Lao và họp, đầu nặng, chân đau...
    20:00 Họp xong. Cả ngày lang thang nên đến lúc này mới làm việc văn phòng (tổng xong rồi hợp một rổ thông tin)
    21:00 Mệt mỏi bước ra khỏi văn phòng với tâm trạng... xấu hổ vì còn cả sếp lẫn một đống nhân viên người Nhật vẫn đang hăng say chiến đấu. Ngoài trời mưa, lại một mình đi dưới mưa
    21:40 Sau một hồi đi bộ, leo tàu, vượt ga cũng về đến gần nhà. Đói, định Mỳ tôm (do anh không biết nấu ăn) thì ngó thấy có cái quán Mý Nhật (kiểu như quán phở của mình) tặc lưỡi :"Ăn chơi không sợ mưa rơi" và ngón chọn mấy món rẻ nhất để "hưởng thụ". Vèo phát hết một rổ nhỏ Khoai tây chiên và một bát mỳ Nhật với giá 850JPY = 109kVND. Xong
    23:40 No khoai chán mỳ, đi bộ khoảng 3km về đến nhà. Vừa thay đồ vừa bật máy thì gặp em Thủy online khi đang ở Sing... Em Thủy đi ngủ rồi. Anh cũng sắp ngủ rồi
    Chào cả nhà.
    Bye
  10. Em_Hoi_Lam_Gi

    Em_Hoi_Lam_Gi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    104
    Đã được thích:
    0
    Bọn em ở VN nhớ anh lắm, hic hic

Chia sẻ trang này