1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế - Đà Nẵng - Hội An 1.7, ảnh từ p33-35, p40-43, 47, 48, 51 Đường Lâm - Ba Vì 5.8 ảnh p55 Lào 29.8

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi roadrunner, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    7h15 phút đoàn chúng tớ gồm 4 người lên đường nhằm thẳng hướng Sơn Tây. Địa điểm ghé chân đầu tiên là đền Và, nằm trên 1 ngọn đồi có rất nhiều Lim.
    [​IMG]
    Các lâm tặc đang ướm thử mấy cây Lim già được bao nhiêu mét khối gỗ
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ju li ẹt
    [​IMG]
    và Rô méo
    [​IMG]
    [​IMG]
  2. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Sau khi rời đền Và cả đoàn tiến về Đường Lâm ở cách đó không xa.
    Cổng làng
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Nghỉ chân ở quán nước đầu làng uống nước chè tươi ăn kẹo vừng kẹo lạc. Ôi chao là dân dã
    [​IMG]
    Đoàn bắt đầu đi vòng quanh làng thăm thú
    [​IMG]
    Thiếu nữ tựa cửa mơ màng
    [​IMG]
    [​IMG]
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đình làng Mông Phụ
    [​IMG]
    [​IMG]

    Đoàn ghé vào thăm nhà cổ của bác Hà Vĩnh, được bác tiếp đón rất thân tình, giới thiệu tường tận lịch sử làng, lai lịch các ngôi nhà cổ rồi về gia đình bác... Cuộc nói chuyện cứ kéo dài vô tận đến tận trưa mà không nỡ dứt.
    [​IMG]
    Đây là vị trí ghi năm xây dựng ngôi nhà được bác tận tay soi đèn chỉ cho chúng tôi.
    [​IMG]
    Rời nhà bác Hà Vĩnh thì đã 11h30, cả đoàn quyết định rời làng Mông Phụ để thăm chùa Mía. Trước khi đi ghé thăm qua nhà thờ Thiên chúa. Mấy ảnh chụp nhà thờ đã bị lỗi còn mỗi tấm này.
    Cái bống là cái bống bang - Lên ăn cơm vàng cơm bạc nhà ta
    [​IMG]
  4. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Nói về chụp ảnh thì Tuấn Anh ko có đối thủ, ảnh đẹp quá
  5. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Chủ nhật về đến nhà mải ăn mải ngủ, quên mất nhiệm vụ post bài kể với dân đi hụt xem chúng ta hú hí những đâu.
    Sau khi có mặt đầy đủ tại cổng Siêu thị Big C, 2 xe thẳng tiến đường Láng - Hoà Lạc rẽ về Sơn Tây. Điểm dừng chân đầu tiên là Đền Và, chả biết em Trang vào đấy có xin buôn bán, làm ăn phát đạt không Đên Đường Lâm ngó nghía đường làng, thăm đại diện 1 ngôi nhà cả bác Vĩnh được dựng vào năm 1854. Đây chưa phải ngôi nhà cổ nhất (có bể dày khoảng 400 năm) nhưng bọn tớ lại có buổi nói chuyện với bác Vĩnh rất thú vị. Vợ chồng bác Vĩnh rất niềm nở, nhiệt tình giới thiệu lịch sử ngôi nhà, giải thích tường tận kiến trúc khiến bọn tớ vỡ được nhiều điều. Vì gần trưa, đoàn lại làm 1 tour Chùa Mía, đền thờ Phùng Hưng, đền thờ Ngô Quyền, mỗi nơi dừng 1 chút. Khoảng 12h trưa vẫn còn lang thang ở rặng duối (tương truyền Phùng Hưng sau khi đi đuổi hổ về đã buộc voi ở đây) vì công nhận ở đây cảnh đẹp thật. Không biết bạn Tuấn Anh có lấy được ảnh nào ở chỗ này không. Sau đó, mọi người thống nhất về thị xã Xuân Khanh ăn thịt dê rồi lên Ba Vì chơi thay vì đi Vườn Cò (để dành chỗ lần sau đi với các bạn "phải" ở nhà ). 2 con wave chiến, 4 mạng người kéo lên mốc 400, mốc 600, mốc 1000, cổng trời, nhà thờ cổ (đi khảo sát địa điểm cho vụ chụp ảnh cưới của vọ chồng nhà tớ), lượn lờ đến khoảng 5rưỡi mới xuống đến chân núi. Ở mốc 600, có 1 sự cố, chả hiểu bọn tớ đi mặt cứ vênh ngược lên, bị ghét hay sao mà giời cho 1 con mưa bóng mây khoảng 15phút, nhưng ở độ cao đó thành mưa bóng bàn, ai cũng ướt vì áo mưa còn phải che máy ảnhằcT trên đền Thượng xuống đến cổng khu Ba Vì, dân tổ lái cho xe thả dốc không cần nổ máy (tiết kiệm được ối tiến xăng), có những đoạn còn thả hai tay mới hoành tráng chứ. Bọn tớ chọn đường về đi qua cổng mấy khu vui chơi khác như Khoang Xanh, Thiên Sơn - Suối Ngà, Suối Ổi, Thác Đa, Đồng Mô... rồi mới rẽ ra Láng - Hoà Lạc. Tuy đường hơi vòng vèo 1 chút nhưng bù lại được ngắm khá nhiều cảnh đẹp 2 bên đường. Bắt đầu vào đường Láng - Hoà Lác, hai xe phóng như bay và có mặt ở Hà Nội lúc 7rưỡi tối, kết thúc chuyến đi tốt đẹp dù hơi tiếc không có bữa nhật tối do tớ phải về ăn cơm nhà và mọi người bắt đầu có biểu hiện "ê mông, mỏi cơ". Ảnh thì các bạn tham khảo của Tuấn Anh nhé.
  6. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Thẻ nhớ bị lỗi ko biết ảnh cưới của nhà anh chị có sao ko nhở
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Chùa Mía
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
  8. donghung123

    donghung123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2007
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    0
    ack ack... em theo dõi topic của các bác từ đầu đến giờ, phải cái tội hơi lung tung quá, emđang theo dõi thì bỗng các bác up một đống hình.. nhìn mà thèm...
    Uầy, bác nào nhớ được cái gì thì trả lời thui, emthấy mấy cái đó cũng nhanh gọn lẹ mà... cám ơn các bác nhá...
    úi úi, em sắp đi gòi...
  9. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Rời chùa Mía đến đền thờ Phùng Hưng
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lớn nhanh chú Linh chờ
    [​IMG]
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Đền thờ Ngô Quyền
    [​IMG]
    [​IMG]
    Lăng Ngô Quyền
    [​IMG]
    Phía trước lăng
    [​IMG]

Chia sẻ trang này