1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế - Đà Nẵng - Hội An 1.7, ảnh từ p33-35, p40-43, 47, 48, 51 Đường Lâm - Ba Vì 5.8 ảnh p55 Lào 29.8

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi roadrunner, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Rặng duối cổ, nơi tương truyền Phùng Hưng sau khi đánh hổ về buộc voi ở đây. Tớ phải làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ cho em Trang:
    Tớ: "Nơi đây là bãi duối để chăn voi. Nhưng thân ngô khô thế này là voi ăn còn sót lại. Hôm nay trời nắng nên họ dắt voi về nhà rồi"
    Trang: "Làm gì còn, voi tuyệt chủng rồi"
    Tớ: "Còn chứ, họ nuôi lấy thịt với lại hàng năm để tế lễ khi lễ hội. Thế bây giờ đi xem voi không?"
    Trang: "Có"
    Tớ: "Thôi muộn rồi, để lần sau lên vậy..."
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Được ghost2k1 sửa chữa / chuyển vào 13:38 ngày 07/08/2007
  2. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Chắc anh TA hay ăn thịt voi nên mới biết ở đấy nuôi voi anh nhỉ
  3. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Rời rặng duối, cả đoàn trở về thị xã Sơn Tây qua thành cổ
    [​IMG]
    Còn 1 ảnh ở thành cổ bậy lắm không dám đưa lên
    Như Ms. Dương đã tường thuật, do Mr. Linh sợ dịch cúm chim nên cả đoàn chuyển hướng từ vườn cò sang Ba Vì và trên đường ghé vào quán dê Điều Dư ở thị trấn Xuân Khanh. Tổng thiệt hại bình quân đầu người chưa đến 50K mà mọi người được bữa no nê: hấp, tái, lẩu, cơm nếp nương chấm vừng ruốc.
    [​IMG]
  4. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    Em đại diện 4 người trong đoàn đi mời cả nhà ăn món Dê hấp, Dê tái chanh và lẩu dê ạ . Chúc cả nhà ăn ngon miệng. Gửi 3 món Dê này tới anh Bách đang ở Nhật ạ . Bây giờ ngồi nhìn mà vẫn còn thèm
  5. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Tuấn Anh gửi cho tớ cái ảnh ở Thành Cổ nhé, gửi mail cũng đc
  6. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Ăn uống xong thì đã gần 3h chiều, mọi người lại lên đường đi VQG Ba Vì. Vượt qua cốt 400 cả đoàn thẳng tiến lên cốt 600. Đứng trên cốt 600 nhìn xuống dưới chân núi và con sông Đà uốn lượn. Ngay phía bên kia sông là đất Thanh Thủy - Phú Thọ, xa xa là đất Hòa Bình. Tiếc là vẫn có làn mây mờ nên chụp ảnh không được rõ nét lắm.
    [​IMG]
    [​IMG]
    Ngay khi vừa chụp xong bức ảnh trên thì bất ngờ trời đổ mưa như trút. Sau 15 phút mưa lại tạnh nhanh như lúc đến. Tất cả mọi người đều ướt gần hết, may vài chỗ vẫn còn khô. Theo giả thuyết của mình thì Mr. God đang đi dạo ngang qua đỉnh Ba Vì thì chợt thấy giữa núi rừng xanh ngắt lại có đứa mặc quần đùi đỏ nên bực mình trút nước xuống chơi.
    Sau cơn mưa trời lại như thế này
    [​IMG]
    [​IMG]
    Rời cốt 600 trong tình trạng ướt như chuột lụt, cả đoàn lại kéo lên Cổng trời. Thẻ bị lỗi nên mấy cái ảnh ở chỗ này cũng không còn.
    Rời Cổng trời mọi người lại tiếp tục ngược núi lên vườn Lan và nhà thờ đổ ở cốt 1100. Mấy cái ảnh chụp nhà thờ đổ và bộ ảnh cưới tập dượt cũng bị mất do thẻ lỗi còn sót lại mỗi cái này.
    [​IMG]
    Hơn 17h, cả đoàn bắt đầu xuống núi. Mấy lần lên Ba Vì rồi vẫn thích nhất lúc thả dốc xuống, ai chưa thử thì nên thử 1 lần cho biết.
  7. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Trên đường về rử cả đoàn qua đường Đồng Mô cho thay đổi không khí. Sau nhưng con đường ngoằn ngoèo, cả đoàn đã đứng trên đê hồ Đồng Mô. Một bên là hồ Đồng Mô, một bên là một hồ sen rộng bát ngát.
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Chuyến đi đến đây là kết thúc.
  8. embuon2811

    embuon2811 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/04/2006
    Bài viết:
    1.946
    Đã được thích:
    1
    ặ em tặỏằYng còn nỏằa. Còn cĂi 'oỏĂn vào sÂn Gold nỏằa mà anh . CỏÊ 'oàn rỏẵ vào 'ỏƠy mỏằ-i ngặỏằi 'Ănh vài quỏÊ rỏằ"i ra vỏằ . Nhặng do trỏằƠc trỏãc kâ thuỏưt nên anh TA ko post 'ặỏằÊc ỏÊnh . Mong mỏằi ngặỏằi thông cỏÊm
  9. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    huhu, thế là demo ảnh cưới của vợ chồng tớ ở nhà thờ không còn nữa àh. chán thế. Lại còn tấm hình "ghi dấu" mình đã đến leo cầu thang lên nhà giời nữa chứ.Tiếc nhỉ. Nhưng tớ thích nhất hình ở Đường Lâm và rặng duối đấy, đẹp thế. Ảnh tớ ở đền Vả trông như bà cô ế chồng canh miếu ý nhỉ :P Cám ơn bạn Tuấn Anh.
    Hôm nào rỗi rãi Trang rủ T.Anh về lại Đường Lâm mà xem voi. T.Anh đã có lời "để lần khác" còn gì. Mà theo thuật ngữ chuyên môn người ta gọi là "làm vài lỗ" chứ không ai nói "đánh vài quả" đâu em Trang ơi
  10. ghost2k1

    ghost2k1 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/12/2001
    Bài viết:
    2.919
    Đã được thích:
    0
    Quên mất đoàn nhà mình có voi đấy chứ. Em Trang mà đòi xem voi thật thì lấy đâu ra
    Có mấy tour 1 ngày offer cho mọi người này:
    Tour 1: Đền Đô - Chùa Phật Tích - làng Thổ Hà - chùa Bổ Đà
    Tour 2: Đường 5 - Chùa Dâu - Chùa Bút Tháp - Làng Đông Hồ - Phù Lãng rồi chạy dọc sống Đuống về Hà Nội. Tour này đi dịp gần Tết chụp cánh đồng hoa cải thì tuyệt vời.
    Tạm thời liệt kê vậy đã.
    Được ghost2k1 sửa chữa / chuyển vào 18:02 ngày 07/08/2007

Chia sẻ trang này