1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế - Đà Nẵng - Hội An 1.7, ảnh từ p33-35, p40-43, 47, 48, 51 Đường Lâm - Ba Vì 5.8 ảnh p55 Lào 29.8

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi roadrunner, 24/05/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huybank

    huybank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tới ĐN thì call cho mình.
    À nếu đi Đại Nội thì tranh thủ chọn ngày 15,30,1 âm lịch để đi "Đêm hoàng cung " đi ban ngay ko tháy cái đẹp của nó
  2. huybank

    huybank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2006
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    tới ĐN thì call cho mình.
    À nếu đi Đại Nội thì tranh thủ chọn ngày 15,30,1 âm lịch để đi "Đêm hoàng cung " đi ban ngay ko tháy cái đẹp của nó
  3. ailasomot

    ailasomot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    @ roadrunner : chac minh cung o? day'' mung 2 & 3 day'' , de lai so'' dd hay nick de minh PM di ^^
  4. ailasomot

    ailasomot Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2007
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    0
    @ roadrunner : chac minh cung o? day'' mung 2 & 3 day'' , de lai so'' dd hay nick de minh PM di ^^
  5. phanhcun

    phanhcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    huh muốn đi cùng quá mà phải đi dạy, xin nghỉ không được huuuh
  6. phanhcun

    phanhcun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/12/2006
    Bài viết:
    281
    Đã được thích:
    0
    huh muốn đi cùng quá mà phải đi dạy, xin nghỉ không được huuuh
  7. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    lịch của bạn cũng khá sát đấy, mình đã đi Huế-HN-DN đợt tết âm lịch vừa rồi,lịch của mình đại khái như sau, bạn có thể tham khảo qua:
    tối 3/1(âm lịch) lên đường(xe Camel)
    sáng 4/1,6h đến nơi,đặt phòng trước tại k/s Sport Hotel (rẻ, 200k/couple room,5 người chui vô.hehe), đi bộ từ chỗ xuống xe đến k/s chắc khoảng 5p, nhưng k/s cho taxi ra đón) , nhận phòng, nghỉ ngơi.
    trưa, đi thuê xe máy (80k/ngày), ăn trưa ở quán chay, rồi lượn ra Đại Nội vật vờ chụp ảnh khoảng 3h, rùi vòng lên chùa Thiên Mụ( lúc ấy đag sửa, chả có cái quái j cả), tiếp tục chạy lên chùa Huyền Không( lưu ý đường đi hơi xấu nhưng được cái chùa đẹp, không khí và vị trí toạ lạc thật tuyệt vời, rất rất nên đi).
    Chiều tối ăn bún thịt nướng quán Huyền Anh (cực ngon và rẻ, 6000d/bát), rùi lại ăn tiếp bánh xèo, bánh canh cá,cơm hến.v.v.(tự dưng lại thấy thèm quá, chẹp chẹp)
    Tối rủ nhau ra quán cafe Vĩ Dạ Xưa (đẹp và thoáng mát,ngồi ngoài trời, gần ao nước í, fê luôn)
    Ngày 5/1, tiếp tục rong ruổi trên những con đường để đến 3 lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định (mỗi lăng mang một phong cách kiến trúc khác nhau)
    Lưu ý là người Huế đi ngủ rất sớm, rất khó kiếm được 1 hàng ăn đêm, vì thế hãy dự trữ thức ăn phòng lúc đêm đói bụng, hehe.
    sáng 6/1, đi chợ Đông Ba mua quà,chiều lên xe đi Hội An.
    Đặt phòng ở Hội An lúc đấy khó và đắt. (350k/couple room).Tối đi dạo phố cổ Hội An, cầu Nhật Bản, thuê xe đạp chạy ra biển Cửa Đại, tối mò, chả nhìn thấy gì, chỉ ngửi mùi mằn mặn, tanh tanh của biển thui. tiếc quá!
    sáng 7/1, mua tuor đi Thánh địa Mỹ Sơn ,xuất fát lúc 5h sáng, tự túc bữa sáng (110k/người), nên mua tuor thì hơn, đỡ fải lo đi lại, và có hướng dẫn viên giới thiệu thì mới thấy hết cái thú vị của MS.
    Trưa về đi ăn Cao Lầu.v.v, thời gian tự do, mình cầm bản đồ trong tay và 1 chai nước 1 mình đi Hội quán Phúc Kiến, Triều Châu (Hội Quán Quảng Đông bé, chả có j, nếu mình nhớ ko lầm tên).Còn mọi người đi phố cổ mua đồ.
    Chiều bắt xe đi Đà Nẵng,tối ăn hải sản ở quán bà Thôi, thấy cũng bình thường, sáng hôm sau bắt taxi đi Non nước Ngũ Hành Sơn(hết hơn 200k đi về).Lúc về dứng chân ở bãi biển Mỹ Khê, đẹp và sạch.Ở DN thì nhớ mua mực một nắng về làm quà.
    chiều bắt xe về HN.
    Có một kinh nghiệm xương máu, đó là lúc về xe cháy vé nên bọn mình fải mua vé của bọn An Phú, tiền vé cũng bằng Camel (200k/vé đi từ DN)nhưng đến Huế thì bị đổi sang xe 24chỗ, xe này là do bọn nó thuê của bọn xe khách liên tỉnh. Bọn nó nói lý do xe cty hỏng, chỉ thuê đc xe này để nhồi nhét, nhưng lại ko có 1 lời xin lỗi, đi cứ như xe chở lợn í, đã thế tài xế này chỉ lái tuyến Huế-Tp Vinh nên lúc đến Ninh Bình, rẽ lộn đường rồi lại vòng lại theo chỉ dẫn của hành khách để đi về HN.Nhục ko chịu được.
    chúc mọi người có một chuyến đi an toàn và vui vẻ.
  8. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    lịch của bạn cũng khá sát đấy, mình đã đi Huế-HN-DN đợt tết âm lịch vừa rồi,lịch của mình đại khái như sau, bạn có thể tham khảo qua:
    tối 3/1(âm lịch) lên đường(xe Camel)
    sáng 4/1,6h đến nơi,đặt phòng trước tại k/s Sport Hotel (rẻ, 200k/couple room,5 người chui vô.hehe), đi bộ từ chỗ xuống xe đến k/s chắc khoảng 5p, nhưng k/s cho taxi ra đón) , nhận phòng, nghỉ ngơi.
    trưa, đi thuê xe máy (80k/ngày), ăn trưa ở quán chay, rồi lượn ra Đại Nội vật vờ chụp ảnh khoảng 3h, rùi vòng lên chùa Thiên Mụ( lúc ấy đag sửa, chả có cái quái j cả), tiếp tục chạy lên chùa Huyền Không( lưu ý đường đi hơi xấu nhưng được cái chùa đẹp, không khí và vị trí toạ lạc thật tuyệt vời, rất rất nên đi).
    Chiều tối ăn bún thịt nướng quán Huyền Anh (cực ngon và rẻ, 6000d/bát), rùi lại ăn tiếp bánh xèo, bánh canh cá,cơm hến.v.v.(tự dưng lại thấy thèm quá, chẹp chẹp)
    Tối rủ nhau ra quán cafe Vĩ Dạ Xưa (đẹp và thoáng mát,ngồi ngoài trời, gần ao nước í, fê luôn)
    Ngày 5/1, tiếp tục rong ruổi trên những con đường để đến 3 lăng Minh Mạng, Tự Đức, Khải Định (mỗi lăng mang một phong cách kiến trúc khác nhau)
    Lưu ý là người Huế đi ngủ rất sớm, rất khó kiếm được 1 hàng ăn đêm, vì thế hãy dự trữ thức ăn phòng lúc đêm đói bụng, hehe.
    sáng 6/1, đi chợ Đông Ba mua quà,chiều lên xe đi Hội An.
    Đặt phòng ở Hội An lúc đấy khó và đắt. (350k/couple room).Tối đi dạo phố cổ Hội An, cầu Nhật Bản, thuê xe đạp chạy ra biển Cửa Đại, tối mò, chả nhìn thấy gì, chỉ ngửi mùi mằn mặn, tanh tanh của biển thui. tiếc quá!
    sáng 7/1, mua tuor đi Thánh địa Mỹ Sơn ,xuất fát lúc 5h sáng, tự túc bữa sáng (110k/người), nên mua tuor thì hơn, đỡ fải lo đi lại, và có hướng dẫn viên giới thiệu thì mới thấy hết cái thú vị của MS.
    Trưa về đi ăn Cao Lầu.v.v, thời gian tự do, mình cầm bản đồ trong tay và 1 chai nước 1 mình đi Hội quán Phúc Kiến, Triều Châu (Hội Quán Quảng Đông bé, chả có j, nếu mình nhớ ko lầm tên).Còn mọi người đi phố cổ mua đồ.
    Chiều bắt xe đi Đà Nẵng,tối ăn hải sản ở quán bà Thôi, thấy cũng bình thường, sáng hôm sau bắt taxi đi Non nước Ngũ Hành Sơn(hết hơn 200k đi về).Lúc về dứng chân ở bãi biển Mỹ Khê, đẹp và sạch.Ở DN thì nhớ mua mực một nắng về làm quà.
    chiều bắt xe về HN.
    Có một kinh nghiệm xương máu, đó là lúc về xe cháy vé nên bọn mình fải mua vé của bọn An Phú, tiền vé cũng bằng Camel (200k/vé đi từ DN)nhưng đến Huế thì bị đổi sang xe 24chỗ, xe này là do bọn nó thuê của bọn xe khách liên tỉnh. Bọn nó nói lý do xe cty hỏng, chỉ thuê đc xe này để nhồi nhét, nhưng lại ko có 1 lời xin lỗi, đi cứ như xe chở lợn í, đã thế tài xế này chỉ lái tuyến Huế-Tp Vinh nên lúc đến Ninh Bình, rẽ lộn đường rồi lại vòng lại theo chỉ dẫn của hành khách để đi về HN.Nhục ko chịu được.
    chúc mọi người có một chuyến đi an toàn và vui vẻ.
  9. roadrunner

    roadrunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn góp ý của mọi người.Nhưng mà chẳng hỉu sao mấy bạn đăng kí lúc trước chạy đi đâu hết cả rùi.Tình hình này có khi mình lại xách vali vào Huế 1 mình cũng nên.
    Mình chỉ định ở DN có nửa ngày thôi vì thời gian ko nhiều lắm,lần này chủ yếu là muốn đi Huế với Hội An mà,nhưng nếu cần sự giúp đỡ mình sẽ call cho bạn nhé.Thanhks a lot.
    Ban Scarlet oi cai ks Sport gì đấy ở đường nào thế?bạn nhớ địa chỉ ko?
  10. scarlett83vn

    scarlett83vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/04/2004
    Bài viết:
    81
    Đã được thích:
    0
    k/s Sport ở 15Phạm Ngũ Lão dt: 054.828096, bạn nên mặc cả giá cả trước và đặt phòng luôn, hình như đường này song song với Đội Cung (chỗ bạn xuống xe í), cố gắng đi 1 nhóm 4-5 người, chi phí rẻ hơn đi 1 mình rất nhiều (chi phí chung của mình hết 1.4tr ko kể tiền quà)
    Nếu đi lòng vòng trong thành phố thì đi nên đi bằng taxi cho rẻ, hoặc nếu muốn có thể thuê xe máy cho chủ động, địa chỉ : 46 Lê Lợi (đối diện k/s Phượng Hoàng, chị Vi thì phải(,80n/ngày)
    Còn Đà Nẵng mình cũng công nhận là chán ngắt, đi về trong ngày cũng được.

Chia sẻ trang này