1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế - Đà Nẵng - Hội An 1.7, ảnh từ p33-35, p40-43, 47, 48, 51 Đường Lâm - Ba Vì 5.8 ảnh p55 Lào 29.8

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi roadrunner, 24/05/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Phamidoo

    Phamidoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    @Dương: chắc tại cop nhanh wa nên bỏ wa mất chứ ai dám giữ lại đâu! ^^ Mà ảnh 2 bác kia cũng có nhìu mà!!!
    Tiếp tục với Series Laos bằng vẻ đẹp Laos:
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Núi Phusi - Hoàng hôn trên đỉnh Luang Prabang:
    [​IMG]
    Thác Kuang Si - 1 ngày mưa:
    [​IMG]
    to be continued...
  2. roadrunner

    roadrunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Ôi nhìn ảnh mà mê thế.Lào đẹp thế này á?hay là tại anh j đấy chụp ảnh đẹp thế?trông như tranh vẽ.Làm em lại day dứt rồi hic.cuối năm,cùng lắm là sang năm,fải đi 1 chuyến thôi.Sao dân tình đi Lào về đợt này ko thấy kể gì nhỉ,có mỗi anh post ảnh thôi à?nhiệt tình lên chứ.
  3. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Haha, máu chưa, lúc tớ rủ thì thích đi Hà Giang cơ. Giờ nịnh nọt tớ đi để tớ truyền kinh nghiệm cho. Bây giờ bắt đầu mùa mưa ở Lào rùi, đi không đẹp. Đợi đến tháng 11 có nhiều Lễ hội truyền thống hoặc đến tầm tháng 4-5 năm sau nhằm đúng tết té nước của Lào đi cho máu.
    @Cả nhà đi Huế; Chiều thứ 5 6h tập trung ở Nhà hát lớn nhé. Tối nay đi qua thấy đang dựng sân khấu, chả biết làm gì. Ngày mai đến không đứng được ở trung tâm thì ngó nghiêng sang 2 bên để tìm nhau. Sau đó đi ăn lẩu ở gần đó (có mấy quán chưa biết chọn quán nào). Còn thời gian thì đi chợ Trung thu nên ai thích đem theo máy ảnh thì đem (nhưng tự giữ đồ của mình đấy). Đồng chí nào đến muộn thì alô hỏi nhau địa chỉ tụ tập. See you soon.
  4. Phamidoo

    Phamidoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Các bác kia đi xong về nản luôn ko dám post j lên cả chắc là do sợ mọi người không dám đi nữa đây! Chẳng thấy ai xung phong kể chuyện nhỉ, em lại không có tâm hồn văn chuơng nên chẳng biết kể chuyện thế nào cả. Tiếp tục up ảnh vậy
    Laos qua cái nhìn của cuộc sống:
    [​IMG]
    [​IMG]
    Sông Mekong: ký sự 1 huyền thoại
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    [​IMG]
    Phusi đẹp quá, thêm 1 bức nữa ^^
    [​IMG]
    To be continued...
  5. ngogialinh

    ngogialinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2007
    Bài viết:
    1.113
    Đã được thích:
    8
    Vấn đề là chuyến đi Lào của các bạn tổng động viên mỗi người hết bao nhiêu. Tết 2008 tôi sẽ đi theo tuyến HN-Viêng Chăn-Luông Pha băng- Xiêng Khoảng- Vinh - HN. Có bạn nào muốn đi cùng với tôi không? Tiếng Lào thì khỏi phải lo, không sợ bị đói và đủ để hỏi thăm đường.
  6. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    Bọn tớ đi đường bộ theo tuyến Hà Nội - Vientiane - Luang Prabang - Vientiane - Hà Nội trong vòng 5 ngày, 5 đêm thì hết khoảng 2triệu rưỡi là xông xênh, thoải mái (từ việc mua vé đi đến khi đặt chân về nhà mình).
  7. vespapx

    vespapx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/08/2005
    Bài viết:
    181
    Đã được thích:
    0
    hehe,bệnh lười thôi mà. Mỗi hôm viết 1 tẹo câu bài vậy
    Vạn sự khởi đầu nan
    Chuyến đi Lào lúc đầu dự định là 11 người nhưng đến phút chót có 3 chị bận, không đi được. Nhưng số 8 cũng là số đẹp nhỉ.
    Hôm khởi hành cũng là hôm Công ty tớ khai mạc giải bóng đá, lại đúng vào ngày công việc của tớ bận nhất tuần làm tớ sắp xếp lịch rất sát sao. Cuối cùng mỗi việc thời gian kéo dài ra một chút, chỉ kịp ăn mỗi bát phở Lò Đúc trước khi lên xe nên đêm đó bị đau dạ dày gần chết. Nửa đêm ngủ chẳng ngon, lục đục ngồi dậy ăn bánh mỳ.
    Giờ ghi trên vé là 19h, có số ghế đàng hoàng nhưng khi đến nơi thì thấy mọi người ngồi linh tinh quá, ai thích ngồi đâu thì ngồi. Nếu mình mặt lạnh "đòi" lại chỗ thì cũng được còn dế tính thì lại ngồi vào chỗ của người khác. Xe đi vào ngày thường, chỗ rộng rãi, nếu "chịu" được phía cuối xe thì mỗi người 1 ghế, tha hồ mà nằm. Đến khoảng 19h30 xe mới chạy, giờ sai lệch 1 chút nhưng lại hoá may cho đoàn. Chuẩn bị xe chạy, tớ đột nhiên hỏi mọi người xem mang đủ hộ chiếu chưa, lúc đấy bạn Linh béo mới chợt nhớ ra mình quên, để hộ chiếu trong ngăn kéo. Lục đục xuống xe, nhờ người mang hộ chiếu đến còn bạn Linh béo bắt xe ôm đợi ở Bến xe nước ngầm vì xe sẽ đi qua đó. Xe của Lào, có anh tài xế lái xe cẩn thận, đi yên tâm lắm chứ không phóng nhanh, vượt ẩu như dân nhà mình. Chuyện lục đục hộ chiếu vẫn còn "bám" bạn Linh béo đến tận cửa khẩu. Lúc ghi tờ khai chả để ý, đên khi làm thủ tục các chú Hải quan nhà mình không cho đi vì Hộ chiếu còn hạn ít hơn 6 tháng (cái này mọi người đi nước ngoài cũng cần rút kinh nghiệm nhé). Sau một hồi chờ đợi, ngoại giao, ngọt nhạt kèm vài "thủ tục" khác, cuối cùng cũng có cái dấu xuất cảnh, đặt chân đến đất Lào.
  8. Phamidoo

    Phamidoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2005
    Bài viết:
    263
    Đã được thích:
    0
    Thế là đã có người kể chuyện rồi đấy, tớ xung phong chém gió bên ngoài nhé.
    Xe dừng ở Ninh Bình ăn bát phở (may ma ko gặp phai cơm tù)^^
    Đêm hôm xe chạy điều hoà mát lạnh quá mà lại không cầm thêm cái chăn nào rét run cầm cập. Bác nào lần sau đi rút kinh nghiệm nhé.
    Cái cửa khẩu bên mình rõ là lộn nhộn, dân mình làm ăn bôi bác quá. Trông còn tệ hại hơn cả bên cửa khẩu Lào.
    ...
  9. Hoang_Viet_linh

    Hoang_Viet_linh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/10/2004
    Bài viết:
    2.340
    Đã được thích:
    0
    Cũng post cái ảnh cho vui
    Đại gia của đoàn hehehe
    [​IMG]
    Nhà sư đang làm gì đây????
    [​IMG]
  10. roadrunner

    roadrunner Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2004
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Anh Tuấn anh post ảnh trung thu đi anh.Nhà mình lại bàn kế hoạch đi đâu 1 ngày đi.

Chia sẻ trang này