Huế luôn trong trái tim tôi Tôi không phải người Huế, nhưng đất Huế chẳng lạ gì. Thấy các bác quý đất Huế, cũng muốn thêm mắm thêm muối, cái đất Huế thương Huế mộng, Huế tộng bộng hai đầu của "người yêu" tôi. Đấy là dân Huế nói thế, tôi cũng không hiểu lắm, có thể là hai đầu nam bắc của Huế chẳng có gì, tài nguyên không, người ở không. Cũng có thể là tộng bộng hai đầu, nên ngay cả được gọi là thùng rỗng kêu to cũng không được. Không giàu, nghèo mãi là phải, chữ tộng bộng làm người ta liên tưởng đến tiền vào nhà khó như gió vào nhà trống. Nói vậy, chứ bây giờ dân Huế cũng nhiều người cực giàu, nhưng không biết làm ăn, buôn bán như dân Hà thành, Sài thành. Có tiền, nhiều người thì khiêm tốn, mua vàng...phòng thân, có người thì chẳng khác gì trọc phú, chơi ngông trong khi cả cộng đồng ở thái cực khác. E chừng hơi lạc đề, khi tôi nói như vậy. Thôi bây giờ bàn mấy chuyện mà các bác quan tâm hơn nhỉ? Nói đến Huế, thì rõ ràng là để đi du lịch rồi, trong đó các di tích là nổi bật nhất. Mọi người đến Huế, thế nào cũng đòi đi Đại Nội, điện Thái Hoà, rồi Tự Đức, Khải Định...Lăng tẩm Huế thì nhiều, nhưng mọi người chủ yếu chỉ chọn và có lẽ chỉ biết những địa danh đó mà thôi. Có mấy ai ở xa đến Huế nghĩ rằng nên đi lăng Minh Mạng, Đồng Khánh, Gia Long, Thiệu Trị?...Minh Mạng chính ra mới là lăng đẹp nhất theo tôi bình chọn, phong thuỷ hữu tình, và nơi có thế đất đẹp nhất. Nhưng muốn đi xem thì phải qua đò, nên mọi người ngại thì phải. Phía trước là một nhánh sông Hương, phía sau là núi. Mộ được chôn ở phía sau, còn nguyên sơ hơn những nơi khác, lại có hồ bán nguyệt cực đẹp. Xung quanh cây cối cũng cực kỳ xanh tươi, chỉ có điều điện thờ chính hỏng khá nhiều. Giới thiệu với các bác lần sau đến Huế nhất định phải đòi đi bằng được lăng Minh Mạng. Thứ đến là các bác đến lăng Tự Đức, mà lại không biết đến lăng Đồng Khánh, ở cách không xa, khoảng 500 mét mà thôi. Cũng có thể lăng Đồng Khánh không bề thế như lăng Tự Đức, nhưng điện thờ còn rất đầy đủ, có thể khám phá được nhiều cái mới hơn các nơi khác. Nói chung đến Huế một lần, đừng nên bỏ sót một nơi nào cả, tiếc công đi lắm các bác ạ. Đến Huế, đi thăm Đại Nội, thế có bác nào đã đi vòng trong, theo đường bọc trong Kinh Thành Huế chưa? Chắc là chưa, ngay cả dân Huế, dù vòng đường đó ngắn, nhưng không phải phần lớn đã đi thử. Nhiều điều thú vị lắm các bác ạ: những pháo đài còn vẻ nguyên sơ, những cái cầu còn chữ Hán khắc trên đó, những nhà vườn Huế, đặc kiểu Huế, đặc biệt thành phía sau lưng, nhìn cứ gọi là mê ly luôn. Các bác đừng nhầm với đường bọc phía ngoài Hoàng Thành và Tử Cấm Thành nhé. Lại tour đáng để ý nữa. Đến Huế, chắc ai cũng biết chùa: Thiên Mụ. Nhưng mấy ai biết đến chùa Từ Đàm, Bảo Quốc, Từ Hiếu....? Huế có hơn 100 chùa chiền, miếu điện, đi sao cho hết được, nhưng nếu chỉ đi một cái, rồi lại tiếc cho mà xem. Các bác nên đi chùa Bảo Quốc và các chùa trên đường Điện Biên Phủ gần đó. Tiện thể đi hết đường để ghé vào đàn Nam Giao-đàn tế trời của vua ngày trước, rồi nhìn ké vào điện gì quên tên, mà vua thường làm trạm nghỉ trên đường đi tế lễ tiên tổ. Đứng trên đàn Nam Giao hồi trước có thể nhìn trực diện tới cột cờ Phu Văn Lâu và Đại Nội, nhưng ngày nay thì hình như không thấy nữa rồi. Dành cho các bác mê tín, có một địa chỉ này hay hay, đi đến chùa, nay chỉ như một cái điện thờ, ngay dưới chân cầu Đen (cầu Đông Ba) các bác có thể xin lên đồng, tin hay không tin thì tuỳ, nhưng các bác đừng báng bổ là được. Rồi thì nhà vườn, có nhiều nhà vườn nổi tiếng mà cẩm nang du lịch nào cũng có. Các bác nên đi, rồi ghé về Vỹ Dạ, nhớ đi sâu vào các ngõ hẻm, để thấy nhà vườn dưới thôn Vỹ Dạ như thế nào. Rồi ngược lên Kim Long (ngày nay gọi là Kim Long, thời xưa gọi là Kim Luông để tránh tên húy của vua Gia Long), cũng để xem nhà vườn, rồi ngắm...gái hê hê, vua Thành Thái là một người nổi tiếng với câu thơ: "Kim Luông có gái mỹ miều Trẫm thương trẫm nhớ, trẫm liều trẫm đi" Đủ thấy là gái Kim Long xinh như thế nào. Thật ra, Vỹ Dạ, và Kim Long là hai vùng ngày xưa, chỉ gia đình quan lại mới ở, ăn sướng mặc sung, nên xinh là điều dĩ nhiên. Tuy nhiên, gái Huế đẹp còn nhiều nơi khác. Chiều về, hãy tới đường Lê Lợi, phía trước cổng trường Hai Bà Trưng-Đồng Khánh cũ, để xem nam thanh nữ tú của trường Hai Bà Trưng và Quốc Học về, cứ gọi là mê ly tà áo dài Huế. Mặc áo dài phải đi bộ, hay đi xe đạp thì mình ngắm mới đã mắt, chứ còn ngồi xe máy thì còn nói gì nữa, học sinh Huế thì không giàu, và cũng không chơi sang lắm, nên các bác có thể yên tâm về điều này. ..... (còn nữa)