1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HUẾ MƠ ,HUẾ MỘNG.HUẾ ....LỘNG BỘNG HAI ĐẦU!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi thangcongai206, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Đề nghị các bạn không buôn dưa và ăn nói cũng nên nhẹ nhàng hơn.
  2. Tui thấy chém đẹp thì ở đâu trên đất nước Việt Nam này củng có thôi! Không làm vậy thì cả đời làm người hầu cho họ àh


    ?Rất đơn giản. Sự đơn giản của những gì có thể của thơ. Của những gì cũng có thể là Huế. Bởi Huế chính là như vậy: ?olà những con đường, những dãy phố và ? xưa. Và buồn. Và đẹp. Cứ thế. Cứ đi tìm để rồi được sống với và rồi sẽ nhận ra??
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Úi giời , chặt chém như thế thì ăn thua gì ... Có chiêu khác độc hơn nhiều ...
    Hồi trước deathchuck đi làm chạy bàn cho một quán ăn Huế ở SG ... chạy bàn đã mệt phờ người cả ngày thì đến tối có một con bé vào ăn ...( kêu đồ ăn bằng giọng Huế đàng hoàng nghe ) . Nó kêu một tô bún rồi hỏi giá bao nhiêu , deathchuck ra trả lời là 8.000 ... nó chê mắc này nọ rồi cũng ngồi chờ . Khi mang ra thì deathchuck thấy cái môi nó trề xuống và chê : "Tô bún như ri mà 8.000 à , thua xa tô 3 ngàn ở Huế " , deathchuck trả lời : "Dạ , SG khác , Huế khác chị ơi ...Chủ bán chứ em không bán" ... Nó chảnh lên nói : "Được rồi , mang cho múi chanh" , deathchuck te cò chạy đi lấy ... tưởng nó lấy chanh làm gì , té ra là bọp chanh vô cái muỗng sát trùng và kêu deathchuck thêm lần nữa : "Ê , cho ly nước sôi đi" , deathchuck lại lon ton đi lấy nước ... Tưởng nó uống , ai ngờ nó trụng đôi đũa ... trời ơi là trời , đến đây thì hết chịu nổi nữa rồi ... Bực lên rồi ... thì nó lại kêu "Ê , nhờ tí" ... thì thằng bạn cũng làm chung nó không cho deathchuck ra nữa , nó sợ deathchuck nổi nóng thì mất khách ... Nó đi ra và con bé đó nói : "Bún nguội quá , đem vô tẻ nước nguội và chêm nước nóng nóng vô đi , mấy tiền cũng trả" ... Thằng bạn deathchuck không nói gì , lẳng lặng cầm tô bún vô sau bếp ... deathchuck tưởng nó nhịn nhục , ai ngờ bất thình lình nó Phun nguyên bãi nước bọt vô tô bún rồi lây đũa quậy quậy và lấy thêm vài cọng hành che lấp lại và mang ra mời con bé đó lịch sự lắm ....
    Hic hic , nó ngồi ăn ngon lành ... ****** thằng nào kể thêm kể bớt ... Chính xác 100% đó ...!!!...
    Vậy mới thấy cái khổ của người bán quán ...

    - Em biết không ... Sông Hồng được gọi tên theo màu sắc - Sông Cửu Long được gọi tên theo hình dáng - Sông Hương được gọi tên theo mùi hương ...
    - Mùi chi rứa ???
    - Tóc em ...!!!
     
     
  4. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    ặc,tui mà biết tên quán đó là gì thì có cho vàng cũng ko đến...gì mà nhổ nước bọt,gớm quá,đúng là bạn của deathchuck có khác... sạch ko bằng ai,nhưng bẩn ko ai bằng!
  5. khicon_80

    khicon_80 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/12/2003
    Bài viết:
    607
    Đã được thích:
    0
    nghe chuyện deathchuck kể có vể khó tin thật nhỉ?hic,mà cũng phải thôi,ai bảo cái cô ăn bún ấy "gieo gió" thì "gặp bão" là đúng rồi,nhưng như thế cũng hơi quá đáng thật!!ko biết ăn xong về có bị đau bụng ko?/
  6. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Quán nớ tên chi .Tui tới giở noc nhà cho hết cái kiểu đé đầu cưởi cổ con nhà lành
    Mất mặt hơn mất tiền
    Một tự cao bằng mười khiêm tốn
  7. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    ông anh nói quán đó tên gì đó có gì hè này em vào sài gòn sẽ không tới đó, chứ không vào rồi ngôi ăn ở đi đau bụng thì chết hehhee
    Welcome to Box Huế.. Click here,please!
     
  8. thegioi_04

    thegioi_04 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/01/2004
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    0
    Dân Huế mơ Huế mộng nhiều thằng đi nước ngoài nhỉ,thằng thì ÚC,thằng thì lang thang bên Sing....
  9. be_map_be_ngoan_1808

    be_map_be_ngoan_1808 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/09/2003
    Bài viết:
    176
    Đã được thích:
    0
    Má ơi,ở đâu mà chẳng chặt chém tùm lum.Không chém lấy đâu phí dịch vụ để chi cho các nguồn khác?Không chỉ riêng Huế mà nơi đâu cũng thế thôi,ăn chơi không sợ muỗi cắn.Có tiền đi du lịch thì cũng chịu khó xì mấy khoản đó thôi.Đến đất của người ta mà đòi giá cả phải chăng như ở nhà mình thì lấy gối ra ngủ mơ đi.Bản thân tui đi học xa nhà cũng vậy,chứng kiến cũng nhiều,vấp cũng nhiều,giờ cũng trơ rồi.Tập làm quen đi mấy cưng!Tốt nhất là vô siêu thị mà mua.
    Tui đến bó tay với mấy người!Mấy chuyện chặt chém thì ở đâu mà chẳng thế,không chém thì lấy đâu phí dịch vụ?Mà ở đâu cũng thế cả thôi,chẳng riêng gì Huế mộng Huế mơ của mình.Ăn chơi không sợ muỗi cắn,có tiền đi du lịch thì cũng chịu khó xì ra mấy khoản này thôi,ai cũng chuẩn bị trước cả rồi mà,đến đất của người ta mà đòi cái giá rẻ như ở nhà mình thì lấy gối ra mà mơ đi.Tui cũng chứng kiến nhiều,cũng vấp nhiều thành thử giờ cũng trơ lì rôi.Tốt nhất mò vào mấy chỗ treo biển "không nói thách" mà mua!
    <P>(^-^)-(o-o)---->iluvu</P>
    Được cacbanoi sửa vào 17:46 ngày 16/02/2004
  10. popeye113

    popeye113 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/05/2002
    Bài viết:
    1.173
    Đã được thích:
    0
    Nói chính xác lắm mà đã đi Du Lịch rồi thì chuyện chặt với bị cứa là như nhau cả thôi . Cứ vào quán ăn mà khi gọi món ăn Chủ Quán nghe kô phải giọng của miền mình thì cứ chặt .Nhiều thượng đế bị đưa lên thớt chặt mới đau chứ .An xong rồi khi bước ra cứ xuýt xoa đủ thứ . Vấn đề này ở đâu mà chẳng diễn ra ,trên khăp cái đất nước Việt Nam này chỗ nào cũng như chỗ nấy . Tui đi rồi nên nếm cũng hơi bị nhiều ,nhiều khi vào quán cố giả giọng cho giống nhưng mà cũng chẳng ăn thua gì .Thế mới cú chứ ,mà hình như khi đi đến đâu tui cũng đâu có trả tiền đâu mà biết tui có vẻ rành rọt ghê nhỉ ?

Chia sẻ trang này