1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HUẾ MƠ ,HUẾ MỘNG.HUẾ ....LỘNG BỘNG HAI ĐẦU!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Huế' bởi thangcongai206, 08/02/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Mấy đứa nói răng chứ anh thấy Cội Nguồn rẻ mà ... Ăn không ngon lắm nhưng cũng tàm tạm và có không khí học sinh , học trò , vui chứ ...

    Love is at first a look,
    And then a smile,
    And then a word,
    And then a promise,
    And then a meeting of two among flowers .
  2. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Học sinh con nít nó mới chặt đẹp thế chớ lớn lớn như mấy ông chặt rồi thì chặt lai thôi ,chi nữa
    Mất mặt hơn mất tiền
    Một tự cao bằng mười khiêm tốn
  3. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Bậy nà , chặt mô mà chặt , người ta làm ăn đàng hoàng rứa mà ... Khi mô anh rủ đi ăn Cội nguồn để mà coi thử có chặt chém chi không nghe ...
    Chỗ mà chặt chém dã man , tàn bạo , vô nhân đạo , bất lương nhất là cái quán cháo Gà trước cổng Đống Đa của trường ĐH Khoa học á ... CÓ bữa đang học đói bụng thì rủ con bạn trong lớp xuống ăn cháo , khi đó anh có trong túi là 20 ngàn , cứ tưởng là đủ vì cứ nghĩ là cao lắm thì 1 tô 6 , 7 ngàn là hết đát ... Đi vô hiên ngang kêu 2 tô cháo , ăn xong kêu 2 điếu thuốc , 2 ly trà đá và tính tiền , hic hic , nó tính 26 ngàn ... Trời ơi , 1 tô cháo nhỏ rứa mà nó tính 12 ngàn ... Chó má thiệt ... Bơ anh quê quá , vất đại 2 chục ngàn ra rồi bọp con bạn thêm 6 ngàn nữa mà cắn răng trả tiền . May mà bạn thân , hiểu nhau rùi chứ đi với bồ thì chắc là chui xuống cống mà núp . Khốn khổ khốn nạn đến thế là cùng ...

    Love is at first a look,
    And then a smile,
    And then a word,
    And then a promise,
    And then a meeting of two among flowers .
  4. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    ặc,cháo có nguyên cái đùi thịt gà to trong phải ko???NHư thế thì 15.000 cũng được chứ đừng nói 12.000 ...
    thấy quán nem lụi trước cổng trường D(H KH ăn cũng ngon kìa,rẻ nữa!
  5. deathchuck

    deathchuck Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2003
    Bài viết:
    2.885
    Đã được thích:
    0
    Con mẹ nhà nó , có đùi Gà thì nói làm gì , 1 tô cháo với vài hột đậu Pơ tí poa xanh xanh , thịt gà thì xé nhỏ , vài cọng rau hành tau mới vãi đái ...
    Mẹ , chuyên gia đi đêm , ngồi ăn cháo Ngõ Vắng mà còn chưa bị lòn khi mô , rứa mà bị con mẹ hàng cháo trước cổng ĐHKH nó lòn mới điên chứ ...

    Love is at first a look,
    And then a smile,
    And then a word,
    And then a promise,
    And then a meeting of two among flowers .
  6. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    sÔNG CÓ KHÚC NGƯỜI CÓ LÚC THÔI ,THẤY MẶT ÔNG ÁC QUÁ HỌ CHÉM CHO ĐỠ ÁC
    Mất mặt hơn mất tiền
    Một tự cao bằng mười khiêm tốn
  7. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    eheh,ông anh ăn cháo Ngõ Vắng với **** à...chỗ đó ăn khuya toàn thấy **** ăn thui!!
  8. nhocconlauca

    nhocconlauca Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2003
    Bài viết:
    957
    Đã được thích:
    0
    răng ông kien biết tài rứa?kinh nghiệm chi nơi a!tui vẻ cho chỗ ni chặt đẹp nè, biết bánh lọc nậm bà đỏ không?đó đó chặt nhát mô nhát nấy đứt nliền cái cổ lun
    ĐỜI SẼ TƯƠI SÁNG NẾU TA BIẾT ĐÓN NHẬN
    "ĐỜI LÀ CÁI ĐINH THÌ MÌNH LÀ CÁI BÚA"
  9. trai_hue_tim_vo

    trai_hue_tim_vo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2004
    Bài viết:
    448
    Đã được thích:
    0
    đợt về VN vừa rồi,thực chất 2 tháng đầu cũng chưa biết ngõ vắng là đâu!Sau ni dính với tụi bạn vô đánh cá đá banh nên toàn đi đêm xem đá banh,rồi ăn khuya,giờ quá 12h đa số là **** hay bọn đi nhảy ở Mắt Nâu về thôi///nhưng ko bao giờ thấy ông deathchuck ngồi ăn,còn người bán cháo thì tui ko để ý,có lẽ là ông deathchuck bán cháo ở đó chăng?
    Được trai_hue_tim_vo sửa chữa / chuyển vào 11:27 ngày 22/02/2004
  10. thangcongai206

    thangcongai206 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/01/2004
    Bài viết:
    408
    Đã được thích:
    0
    Còn mới cách đây 3 -4 ngày tui rủ con phương với mấy đứa bạn đi ăn bánh canh hàn thuyên .Không biết tại giá vàng đang tăng lên mà các thứ khác cũng hưởng ứng tăng theo hay sao mà ,mới trước tết 1 tô /1 ngàn giờ chừ thì một tô hai ngàn ,mà có phải nhiều nhặn gì cho cam có mấy miếng nước ,miếng mì,thêm lát chả ,cái tóp nữa .Mà thế thì cũng cho là thôi đi,đây thằng bạn cghơi ác biết tui hôm nay đãi ,kiêu 10 tô /hai chuc ngàn,với tui thì đó là tiền mồ hôi xương máu ,mà còn chỉ ăn có mỗi một tô thễ mới đau không,thằng bạn ngời ăn ngon lành ,giá không có thằng bồ tui ngời đó tui sẽ xông tới xé xác nó cho hả long hả dạ.Rút kinh ngiệm lan sau không đãi nữahichic
    Mất mặt hơn mất tiền
    Một tự cao bằng mười khiêm tốn

Chia sẻ trang này