1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế mộng Huế mơ, Huế lơ ngơ có mất dép

Chủ đề trong 'Lào Cai - Yên Bái' bởi donghotimeshop, 02/08/2019.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. donghotimeshop

    donghotimeshop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2016
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    Lần trước đi Huế ngót nghét cũng gần 10 năm, lần này ghé lại Huế ăn nằm trọn vẹn 3 ngày 2 đêm, không dài không ngắn, vừa đủ để tui cảm nhận được một tinh thần rất Huế. Vẫn những bức tưởng cổ kính, lăng tẩm đền đài uy nghi. Huế đẹp, Huế rẻ, Huế thương, chuyến đi này làm tui được nhiều hơn là mất. (@cuongkhii)

    ✔️ ĐI THẾ NÀO?
    - Máy bay, hoặc xe bus, hoặc tàu hỏa. Đến sân bay Huế chỉ có hai chuyến bay thẳng từ Hà Nội và TP.HCM. Tui đi nối tuyến nên bắt xe từ Hội An đi Huế. Đi xe ô tô ghép khách gọi 0906.41.85.85.

    ✔️ THỜI GIAN NÊN ĐI?
    Ở Huế chia làm 4 mùa rõ rệt theo lượng mưa là : mùa không mưa, mùa khô, mùa mưa và mùa lụt. Mùa không mưa ( mùa xuân ) tháng 1 - tháng 2 mát mẻ se lạnh. Mùa khô tháng 3 tới tháng 8 nhiệt độ 35 - 40. Nắng rất oi bức. Khuyên thiệt là đứa nào không chịu nổi nắng thì đừng đi chứ ra nóng quá lại đòi về. Tháng 9 tháng 10 hay có mưa, là mùa đẹp nhất Huế với bằng lăng tím, phượng vàng. Khoảng tháng 10 trở đi là mùa mưa lụt thối đất thối cát.
    ** Theo kinh nghiệm trực tiếp từ người Huế thì đi Huế tầm tháng 3-4 hoặc 8-9 là trời nắng dễ chịu, không có mưa.
    GODY xuyên Việt: Cẩm nang du lịch Huế tự túc 2N2Đ SIÊU CHI TIẾT

    ✔️ Ở ĐÂU?
    S,M,L,XL là homestay mới xây hot nhất Huế tính tới thời điểm hiện tại. Nằm cách trung tâm khoảng 4 km, và 2km từ Hoàng thành, được xây theo phong cách minimalism, tối giản đến mức ở trước còn không treo bảng tên. Đứa nào theo chủ nghĩa tối giản, thì chắc chắn sẽ mê tít chỗ này, tất cả các mảng tường, ngóc ngách, chai lọ trang trí đều đẹp tinh tế, không bị ngứa mắt. Mình book phòng đơn 2 đêm ở đây, nhưng do hệ thống đặt phòng bị lỗi nên lúc check-in thì đã full phòng đó. Bạn lễ tân ra xin lỗi và đề nghị chuyển mình qua ở dorm. Nhìn dáng vẻ ôn tồn cùng cái cúi đầu tử tế của bạn, mình cũng không khó dễ gì Nhờ thiện lành vậy mà khi được chuyển qua dorm cũng không có ai ở, chỉ hai đứa tự tung tự tác một phòng =)) Dorm 150k/ người. Toilet chung sạch sẽ. Và vô vàn góc sống ảo.
    Đứa nào muốn sang chảnh hơn, thì có thể chọn Hue Ecolodge 4 sao, cách trung tâm 7km, đáp ứng các điều kiện về không gian, dịch vụ, có hồ bơi, mà tầm giá rẻ mạt chỉ từ 1tr-1tr5.
    Du lịch qua ống kính - Huế mộng Huế mơ
    ✔️ LỊCH TRÌNH ĐI ?
    ☀️ Ngày 1:
    - Trưa: đến Huế. Nhận phòng ở SMLXL. Nghỉ ngơi hồi sức. Thuê xe máy tại khách sạn, xe ga 150k/ngày.
    - Chiều: 2g Đi ăn bánh ướt Huyền Anh, 50 Kim Long. Ghé qua Chùa Thiên Mụ, chùa Huyền Không. Sau đó vào phố Tây vòng quanh một hồi, uống cà phê Hè Army.
    - Tối: ra cầu đi bộ mới khánh thành dưới cầu Trường Tiền bờ Nam Sông Hương, trải nghiệm cảm giác rảo bước trên 64 tỉ đồng nó như thế nào. Dư tiền nữa thì mua vé ngồi thuyền Rồng nghe ca nhạc ( vé dao động 80- 120k/ng) .

    ☀️ Ngày 2:
    - Sáng: ăn cơm hến 8k. Sau đó đi tham quan 3 điểm: Kinh Thành (150k) - Lăng Khải Định (100k) - Lăng Minh Mạng (100k). Nhưng mua luôn combo 3 điểm thì chỉ tốn 280k cho tất cả. Vé có bán tại quầy vé các khu di tích. Lời được 70k đem ra trước Ngọ môn ăn 3 ly chè là hết. Lưu ý nhỏ là giá ở khu Kinh thành cao x2 so với giá bình thường ở ngoài. Nến có ăn thì im re mà trả tiền đừng thắc mắc nhiều. =))
    - Trưa: Trên đường về ghé làng hương quán mệ Tuyết (82 Huyền Trân Công Chúa ). Mệ đúng kiểu người Huế, dễ thương, nhiệt tình kinh khủng khiếp. Tới trước hàng nhang chụp ảnh giữa trưa, mệ thấy người là ra kéo vô nhà bật quạt mời nước như con ruột lâu ngày về thăm, thậm chí cho mượn sàn nhà ngủ luôn =)). Nhìn mệ khắc khổ lắm, ngồi kể đủ thứ chuyện trên đời. Bạn nào ghé thì mua giúp cây quạt, bó nhang hay mấy món đồ lưu niệm gì về cũng được. Không đắt đâu.
    - Chiều: Tham quan Quốc học Huế ở trung tâm thành phố (free). Ghé chợ Đông Ba ăn vặt. Nhiều người dặn là ra Huế ăn phải trả giá. Mà tui ăn hai ngày ở chợ cứ gặp hàng nào là sà xuống đậu, ăn xong chủ quán hô bao nhiêu thì trả bấy nhiêu. Tầm giá từ 10-20-30 rẻ rề.. (Riêng khu vực hàng ăn đêm bên bờ sông Hương gần cầu Trường Tiền là phải hỏi giá trước nhaaaa).

    ☀️ Ngày 3:
    - Sáng: đi công viên nước Thủy Tiên (free). Chỗ này dành cho bạn nào ít nghiệp. Tới cổng có chú bảo vệ sẽ ra hỏi đi đâu, người tây hay ta, hên hên thì được cho vào. Mấy chú hỏi tây-ta cho vui chứ vô trong tui thấy tây nó kéo cả gia phả đi. Lưu ý duy nhất là vào đó không đốt lửa hút thuốc. Nắng nóng cháy rừng không ai dập cho kịp. Công viên rộng mà lại phải đi bằng chân khá mệt nên sẽ mất nguyên buổi ở đây.
    Trên đường về ghé thăm chùa Thiền Lâm, tên Việt Nam - kiến trúc Ấn Độ, rất phù hợp với mấy đứa muốn check-in Thái Lan mà không muốn xuất ngọai.
    - Trưa: Về thu dọn hành lí, trả phòng, lấy CMND. Bắt xe về lại Nha Trang. Kết thúc chuyến đi đầy nắng và nắng.

Chia sẻ trang này