1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế trong tôi - những nét văn hoá của Huế

Chủ đề trong 'Lịch sử Văn hoá' bởi diendanrieng, 18/04/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. diendanrieng

    diendanrieng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/10/2004
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Huế trong tôi - những nét văn hoá của Huế

    Đúng như câu hát "... đã đôi lần đến với Huế mộng mơ ,..." mình cũng chỉ có hai lần đến Huế nhưng ấn tượng mà thành phố này để lại thật dịu dàng mà khó phai. Dù là thăm thành nội, lăng Khải định, lăng Tự Đức, chùa Thiên Mụ hay nghe hát trên sông Hương đều để lại những ấn tượng thật sâu sắc. Đúng là thành phố Huế đẹp duyên dáng và lên thơ. Buổi tối thả bộ trên cầu Tràng tiền nhìn dòng sông Hương lững lờ trôi phía dưới ta có một cảm giác rất nhẹ nhàng và cũng muốn thả hồn theo dòng nước. Hay những buổi chiều ngồi uống cà phê trên hè phố ở một quán nhỏ nào đấy để nhìn ngắm phố phường và suy nghĩ về những kỷ niệm đã qua cũng rất thú vị. Và thật lạ kỳ khi nghe giọng một người con gái Huế. Nhưng có lẽ đi Huế phải đi nhiều người mới vui, nếu đi một người ta sẽ có cảm giác hơi buồn một chút vì thành phố này có nét trầm mặc riêng của mình. Buổi chiều ngồi xe xich lo di dạo trên đường phố sẽ để lại cho bạn những kỷ niệm khó quên cho đến mãi về sau. Nếu đi Huế mà bạn chưa thưởng thức món bún bò Huế, chè Huế và nhất là cơm Hến thì thật tiếc. Khi đến Huế rồi và đã xa Huế tôi mới hiểu vì sao người nhạc sĩ lại dành cho Huế những tình cảm như thế : "Nặng lòng với Huế, xin hát tặng bài ca, gửi trọn tình ta về Huế thương yêu " . Có lẽ đó cũng là tình cảm của nhiều người đã có dịp đến Huế, trong đó có tôi.
  2. langtudien

    langtudien Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/06/2004
    Bài viết:
    1.060
    Đã được thích:
    0
    Cà fê một mình ở 1 quán bờ sông vào một buổi chiều nào đó , lên cầu Tràng Tiền hút điếu thuốc vào giữa khuya, hay trong cái lạnh mù sương của Huế, ngồi ở Thảo Nguyên, bạn sẽ thoáng thấy se lòng khi nghĩ về một bóng dáng thương yêu... Đó chính là Huế, là những gì mà khi rời xa bạn sẽ không thể nào không tiếc nhớ.

Chia sẻ trang này