1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

huế trong tôi.......................

Chủ đề trong 'Huế' bởi ha85, 29/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ha85

    ha85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/10/2005
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    huế trong tôi.......................

    Tôi không phải là người huê.Tôi chỉ mới đến Huế có một lần.Nhung hình như Huế đả ở trong tôi .Phong cảnh của Huế, con người Huế gần như đã rất gần gũi với tôi.Và cái tên đó dường như nó cũng la một nủa còn lai của tôi mà tôi đang tìm kiếm.Môt ngày nào đo tôi mong mình sẻ lại đước đi trên những con đường của Thàn phố Huế mông mơ và người đi bên tôi tôi mong đó sẻ là em..........................Người đang làm tôi khổ nhiều lắm...........người con gái của tôi.....
    I miss you!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  2. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Sao ai cũng vật vã (xin lỗi dùng từ hơi thobi) vì yêu thế nhỉ? Yêu mọi người là thấy yêu đời rồi. (chẹp lại bavarder rồi)
  3. Rhapsode

    Rhapsode Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    157
    Đã được thích:
    0
    lâu rồi không yêu, quên cha rồi
  4. so_0

    so_0 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    827
    Đã được thích:
    0
    Huế là niềm nhung nhớ của tôi. Không chỉ vì ở đó có em, nhưng tôi rất yêu Huế, quê hương tôi. Có thật tôi là dân Huế không, bởi tôi chỉ được sinh ra và lớn lên thuở ấu thơ, bước vào tuổi đi học gia đình đã chuyển vào tp HCM sinh sống, và chỉ mỗi khi hè về mới được hội ngộ cùng Huế những tháng ngày ngắn ngủi. Chỉ biết là tôi rất yêu Huế, một tình yêu không diễn tả được. Lẽ ra tôi sống ở tp HCM lâu như vậy rồi, đến như giọng nói cũng là của miền Nam, phải yêu tp chứ, vậy mà lòng này vẫn luôn hướng về Huế, mong được lúc rong ruổi trên chiếc xe mini đỏ cũ kĩ dạo loanh quanh trên khắp các nẻo đường... Hãy lắng nghe cái lạnh đang dần thấm vào bạn khi đêm về, làn gió nhẹ mơn man .. thật tuyệt vời! Nhưng Huế cũng đang đổi thay, chùa Thiên Mụ giờ thành chốn du lịch rồi chăng?! Sông Hương đã trong lại chưa hả bạn? Thanh niên đồng lứa tuổi có nhiều người đánh võng không bạn? Và bao lâu thì có vụ đụng xe vì phóng nhanh và uống rượu chứ?!! Buồn lắm...
    Được so_0 sửa chữa / chuyển vào 01:59 ngày 31/10/2005
  5. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Huế trong tôi là cái nóng gần 40 độ C một trưa tháng 6 . Mấy thằng con trai kéo nhau trải chiếu dưới giường nằm tránh nóng .
    Huế trong tôi là những cơn mưa kéo dài hàng tuần . Nhiệt độ ban ngày 17 , 18 độ , ban đêm rớt xuống còn 10 độ . Không lúc nào không mặc áo ấm và đeo găng tay . Một tuần liền không cách nào gõ bàn phím đưọc vì bàn tay tê cóng !
    Huế trong tôi là tình yêu học trò khi một thằng con trai lần đầu tiên di xa phải lòng cô gái .
    Huế trong tôi là lần đầu tiên dám bơi vượt sông Hương . Nước mát đến lạ kỳ . Dân Huế nhìn chúng tôi với con mắt tròn xoe kinh ngạc .
    Huế trong tôi là những buổi chiều xe đạp lên Thiên An , Vọng Cảnh chụp ảnh và ngắm khúc ngoặc đẹp tuyệt vời của Sông Hương . Là những buỗi chiều nhớ mãi với người bạn mới quen , với vòng tay , và cả nụ hôn nữa !
  6. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Những ngày này chắc Huế mưa nhiều và lạnh , ai cũng dày cộm trong lớp áo len . Nếu giờ này ở Huế mình sẽ làm gì nhỉ ? Đạp xe lên Thiên An hay cafe dưới chân cầu để ngắm sông Hương ? Lại thêm một mùa áo ấm nữa . Bốn năm rồi đó . Những người bạn của tôi ơi , sao không một lần ghé Nha Trang ?
    Không biết cô y tá nhỏ của tôi biết đi xe máy chưa ? Hay là không thèm tập để đi làm anh yêu chở . Hồi đi học không có nhiều thời gian để lang thang . Bây giờ chắc càng thêm bận rộn .
    Thống đến và đi lúc nào cũng vội vàng . Không khi nào có được một buổi chiều trọn vẹn . Tháng 12 sắp tới có kế hoạch đi miền Bắc . Chỉ ghé qua , lại vôi vàng !
    Chúc Thu sớm có việc làm . Không cần phải lo lắng nhiều đâu . Thoải mái vài tháng đi . Con gái Huế rất dễ thương với cái khăn choàng cổ ! Có nhiều việc phải làm quá phải không ? Hy vọng sẽ làm được những việc mà năm trước chưa làm xong !
    Được biendaikho sửa chữa / chuyển vào 09:37 ngày 05/11/2005
  7. trinhtragiang

    trinhtragiang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Bài viết:
    890
    Đã được thích:
    0
    Huế trong tôi là lần đầu tiên bước suống ga Huế vào một buổi tối đầu xuân lạnh đến không thể nhấc chân lên được
    Huế trong tôi là những đêm khóc vì nhớ nhà
    Huế trong tôi là những buổi đạp xe vào thành thăm bạn
    Huế trong tôi là một lần cùng anh đạp xe khắp các con đường ở Huế để rồi xa mãi đến bây giờ ...
    Huế trong tôi là....
    Huế trong tôi là.....
  8. trangy22

    trangy22 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/08/2005
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    1
    Định đến Huế nghe vậy mà run...
  9. biendaikho

    biendaikho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    3.896
    Đã được thích:
    0
    Sao lại run nè ?
  10. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Huế trong tôi là tình cờ gặp nhau để bây chừ thương nhớ khôn nguôi.
    Huế trong tôi là những lần lang thang trong sương mù huyền ảo, là những lần thương nhớ nước mắt chảy vào trong.
    Huế trong tôi là những lần được đợi ai trong cái lạnh giá buốt và rồi mai lại chia xa.
    Nhớ ai đó chi mô!

Chia sẻ trang này