1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

huế trong tôi.......................

Chủ đề trong 'Huế' bởi ha85, 29/10/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. cornadan

    cornadan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Có những buổi chiều đạp xe lang thang với 2 nhỏ bạn đến rã cả chân quanh Thành Nội, rồi tấp vào quán cóc vừa ngồi nghe mấy bác bán hàng nói chuyện vừa ăn... Có những ngày thứ 7 nghỉ hoc nhung vẫn đến trường ngắm hoa điệp anh đào rơi lặng lẽ trong sân trường vắng những cánh **** trắng...Có những buổi sớm đứng trên đường Nguyễn Đình Chiểu nhìn những hoa lưới vung lên từ những bàn tay rắn rỏi của dân chài...
    Có những chiều lặng ngắm hoàng hôn trên những ngọn cây xa với những giọt úa cuối cùng hắt trên mặt sông đỏ rực....Có những khoảnh khắc đứng trên đường tấp nập nhưng vẫn nghe những nốt trầm vọng lên từ quá khứ...Có những trưa ngang qua đâu đó trong lòng Huế bỗng nghe tiếng mẹ ru con ngọt lịm tình thương....Có những đêm đông đắp chăn bông nhưng vẫn nghe cái lạnh tràn vào trong phổi ...Và có thực những khoảnh khắc như thế trong lòng Huế ...có thực....

Chia sẻ trang này