1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế vào thu!

Chủ đề trong 'Huế' bởi loncon18, 01/09/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Huế vào thu!

    Bây giờ đã là mùa thu, nhưng sao chẳng thấy chút gì của mùa thu cả. Vẫn là cái nắng chói chang của mùa hạ vẫn còn quanh đây. Đi lang thang trên con đường Lê Lợi, bổng muốn đi dưới cơn mùa chuyển mùa, như vậy bớt nóng hơn, và làm vơi đi nỗi nhớ được đi trong mưa Huế. Mưa chuyển mùa không dai dẳng lỳ lợm nhưng nhẹ nhàng như mùa đông, mà là những cơn mưa ào ào trút nước.
    Đôi khi đi trên con đường nào đó, chợt giật mình vì đâu đó cánh phượng mỏng manh, mang chút vàng âm vang của mùa thu rơi lên tóc. Bỗng vang lên đâu đó câu thơ của Lưu Trọng Lư:
    Em nghe chăng mùa thu
    Dưới trăng mờ thổn thức
    Em nghe chăng rạo rực
    Hình ảnh kẻ chinh phu
    Trong lòng người cô phụ
    Em có nghe tiếng thu
    Lá thu rơi xào xạc
    Con Nai vàng ngơ ngác
    Đạp trên lá vàng khô.
  2. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    Ui!Mình cũng khoái mùa thu lém..không biết có phải mình sinh vào mùa thu không nữa...Mùa thu hàng năm là thời gian bọn mình vào năm học...Không khí thật mát mẻ..gió thổi vi vu mát dịu tâm hồn...Đi trên đường Lê Lợi(giống bạn loncon rùi!)nhìn những chiếc lá sắp úa hẳn màu rơi xuống vương vào giỏ xe...Ôi!Lãng mạn quá trời ơi!
    PS:Theo dự đoán của mình bác Kiên sẽ vô đây làm vài câu thơ nhạt nhẽo...Tui hiểu bác quá mà!Nói rứa thôi chứ bác Kiên đừng làm hỏng topic này nhé!

    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 10:30 ngày 01/09/2003
  3. KIENHSG

    KIENHSG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/08/2002
    Bài viết:
    2.583
    Đã được thích:
    0
    eheh,tui làm thơ là số dzách nghe!!tui vô coi rùi mà ko viết,thấy ông ghi bực quá,tui phải làm thơ thui!!
    Những cái về thu:
    loncon đã viết 1 bài thơ,thui thì tui xin trình bày 1 bài hát và 1 bài văn cuôi,cộng thêm 1 Bonus Track là bài thơ tui sáng tác

    Mùa thu vàng đến,là mua lá vàng rơi
    Và lá vàng rơi,khi mùa thu vừa khơi
    Nhặt lá vànng rơi,xen màu áo còn tươi
    Nghe chừng đâu đây màu tê tái...há há...Sol La Si Do

    eheh,ở trên là 1 bài hát đó,hồi trước có học ghitar đánh bài này,quên mất tên bài gì rùi!!
    văn xuôi nè:
    Hằng năm,cứ vào cuối thu,lá ngoài đường rụng nhiều,lòng tôi lại nao nức nhớ lại kỉ niệm buổi mai tựu trường....Buổi sáng hôm ấy,1 buổi sáng đầy tinh sương và giá lạnh,mẹ tôi dắt tay tôi trên con đường dài và hẹp,con đường này tôi đã quen đi lại nhiều lần nhưng lần này tôi bỗng nhiên thấy lạ....Hôm nay tôi đi học....
    Ở trên là bài văn tui đã từng học thuộc lòng năm cấp 1 và đến giờ vẫn còn nhớ sơ sơ như thế,bà con check thử xem,bài đó tui viết lời đúng đến 90% đó vì tui kết bài này lắm
    Giờ đến tác phẩm của tui:
    Mùa thu là cái gì em nhỉ
    Em gật đầu....nó là mùa trong năm
    Sau mùa hè và trước mùa đông
    Khí trời mát như trời xuân...trước hè
    Gió heo may từng cơn thoang thoảng
    Lá vàng bay xào xạc đường quang
    Trời mùa này nếu mở cửa toang hoang
    Thì rất tuyệt vời vì mùi hương thoang thoảng
    Hương của lúa,của nước hoa hiệu Pháp
    Hương của hoa Hồng,của nước mắt trời thu
    Khí đất trời mang dáng vẻ...thấy tu
    Vì lá vàng giống màu....Thiếu Lâm Tự

    khà khà,thấy thế nào
    <P align=center>[[​IMG]</P><P align=center>[[​IMG] </P>
  4. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    "Với bao tà áo xanh đây mùa thu
    Hoa lá tàn hàng cây đứng hững hờ
    Lá vàng từng cánh rơi từng cánh
    Rơi xuống âm thầm trên đất xưa..."
    Chiều....Gió vi vu thổi...Cơn mưa nhỏ xua tan cái nóng bức...Em ơi phải chăng mùa thu đã đến?!...Từng hàng cây bên đường như đùa vui trong cơn mưa cuối hạ....Từng dòng người hối hả ngược xuôi...Núi Ngự vẫn đứng soi bóng bên dòng Hương lặng lẽ trôi...Từng chiếc lá vàng chuyển màu nâu vàng lác đác rơi...Từng đàn em nhỏ vui đến trường...Từng đám cỏ xanh mơn mởn đón từng giọt mưa như em thơ đón từng dòng sữa mẹ...Từng giọng nói tiếng cười vang lên từ quán cốc...Từng điệu nhạc buồn ngân lên từ những quán café bụi...Và từng bước chân tôi lặng lẽ bước trên đường...
    "Trái tim ta cùng hoà tiếng thu sang
    Trái tim ta cùng hoà tiếng ca vang
    Mùa thu xao xuyến xanh thắm bầu trời
    Khoảnh khắc trái tim vẫn mong chờ..."

    Được northernstar_2308 sửa chữa / chuyển vào 10:01 ngày 03/09/2003
  5. northernstar_2308

    northernstar_2308 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    15/02/2003
    Bài viết:
    3.263
    Đã được thích:
    1
    SANG THU
    Hoàng Bình Thi
    Lật tờ lịch cũ, nghe mưa lao xao ngoài phố, ngày mai trời đã sang thu. Nhịp mùa đi như gió heo may qua những khoảng trời rộng giờ đây đã xao xác ánh nắng vàng. Có phải lá mùa thu đã bắt đầu từ những đốm nắng vàng nhỏ nhoi như hoa mướp mơ thả cung la thứ dưới những vòm cây. Hay là bắt đầu từ tiếng kêu của bầy sếu hoa mỗi năm một lần từ phương Bắc bay về nam làm một cuộc thiên di. Khí lạnh lan toả nhẹ nhè như từ trong những lá cỏ có một cuộc đời riêng đủ ấm với người. ở Huế dường như là mùa thu đã bắt đầu từ ánh đèn chài mịt mùng trên sông Hương. Từ trời cao, ánh sáng nương theo tiếng chuông chùa xa dát thứ ánh sáng xanh xuống xóm chài cần lao và từ đây mùa thu men theo sương mù lên phố, làm một chút siêu thực ấm áp môi người.
    Chỉ đến khi đã thấy đủ với không gian sinh toả mà mình tạo ra, con người mới bắt đầu thấy thiếu ngay trong chính ngôi nhà đầy đủ của mình. Chỉ cách một khung cửa sổ, nhưng ngày mai ngoài kia đã là mùa thu. Ngày mai nắng sẽ nhạt hơn và lá sẽ rơi vàng trên những con đường rộng. Trong bầu không gian ẩm ướt, những tán lá rộng chỉ còn xương cây, đứng trơ vơ như một Sumurai kiêu hãnh giữa cuộc đời. Có bao nhiêu hành nhân từng yêu mùa thu đã ngồi đếm lá, mỗi chiếc lá là một bài thơ Hai ku thấm đẫm vị thiền. Và cho đến khi từ trong sâu thẳm nỗi buồn phận người, ta bất chợt nhận ra chiếc lá cuối cùng- chiếc là nhân bản vàng bủng xanh xao của Ô-Hen-ry.
    Tôi nghĩ về về chiếc lá rơi với một chút triết lý của đời sống, rằng từ trong quỹ đạo rơi của từng chiếc lá có một niềm hoan hỉ của sinh thành. Lá mất đi để bảo tồn cho cây dòng nhựa sống và rơi như một sứ mệnh đã hoàn thành. Nhưng có lẻ điều cốt yếu là lá đã tự lìa cành để cho cây một mùa lá khác. Một sự "tri túc" mà chỉ có bà mẹ lớn thiên nhiên giàu lòng vị tha mới có thể lý giải được. Và trong cuộc hành trình trở về với cội của lá, có gương mặt dịu hiền khuất sau chiếc khăn che của người phụ nữ quét đường. Trong mưa lạnh. Thu về. Chị cần mẫn cùng với bóng đêm gom từng xác lá và dọn sạch chỗ nằm cho những mùa lá sau.
    Ngồi bên dòng Hương đón mùa thu đã về bên kia sông, lòng tôi chợt nhớ một mùa thu năm nào về thăm làng cũ. Bến sông quê từ dạo chia tay vẫn lau lách buồn như ngày nọ. Bao người bỏ quê ra đi mang trong lòng một mùa thu bến cũ. Năm ấy lá rơi nhiều, rơi nhiều hơn mọi năm, con đường nhỏ dẫn ra bến cũ đong đầy xác lá vàng. Xương lá thoang thoảng hương của những diệp lục còn chưa kịp vàng. Có phải là mất gần cả một đời người, danh hoạ Levitan mới phổ lên tấm toan trắng một "Mùa thu vàng" bất hũ của nước Nga. Và cũng mất bao nhiêu năm tháng, trôi qua bao nhiêu thăng trầm, Pauxtốpki mới nhìn thấy những khoảnh khắc kỳ kiệu của mùa thu, khi người hoạ sĩ tạo hoá dùng chiếc Panxô quét lên bầu trời sắc lửa của ráng chiều mùa thu đỏ ối.
    Mùa thu Huế đã bắt đầu với từ trong ký ức vàng hắt hiu của Levitan, khi những mảng cỏ úa mọc lặng lẽ trong Thành Nội đưa những cánh tay gầy để bắt nhịp với bốn mùa

    Life's summer leaves may turn into goldThe love that we share will never grow oldHere in your arms no words far awayHere in your arms forever I'll stay(Over And Over - Nana Mouskouri)

Chia sẻ trang này