1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế xưa và nay !

Chủ đề trong 'Huế' bởi leoho, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leoho

    leoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Huế xưa và nay !


    Tuy chưa có bai` viết nao` nhưng tôi mong mọi người đóng góp tư liệu cũng như bài viêt' về huế trong mọi linh~ vực như kinh tế , con người & cuộc sống .


    leo
    [/size6]
  2. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    Cố Đô xưa thế nào wildgirl chưa từng đặt chân đến?! Huế ngày nay thì...wildgirl đã có dịp ghé thăm!...
    Huế! Vẫn còn đó chiếc cầu Trường Tiền bắc wa dòng sông Hương, chợ Đông Ba và cái đập đá,... mà ngày xưa còn bé, wildgirl hay nghe mẹ hát lúc trẻ! Ôi chiếc nón bài thơ thật xinh, thật đẹp, hình như...nữ sinh Đồng Khánh vẫn thủy chung với tà áo dài tím thướt tha?! Huế xưa trên sông Hương chỉ có những chiếc thuyền rồng của vua chúa, Huế nay thật lạ với làng điệu, với câu hò mà xưa kia chỉ phục vụ cho vua thì nay đã trở thành một nét đẹp, một nghệ thuật được các anh chị nghệ sĩ ca múa nhạc cung đình thừa kế, phát huy, và hình như những anh chị ấy như có thêm một nhiệm vụ là...truyền đạt nền bản sắc, nét văn hóa cổ truyền lại cho du khách- những ai chưa từng được trực tiếp đặt chân lên mảnh đất Huế!...
    Huế! Một Đại Nội thật uy nghiêm, cổ kín với những bức tường thành cao,to,rắn chắc...Huế! Những lăng tẩm của vua chúa, đàng tế thên địa vẫn còn đó wa các thời đại. Huế! Ngôi chùa Thiên Mụ vẫn đứng vững dưới nền trời xanh pha chút nắng hồng!...
    Huế! Có lắm nhà cao tầng, có lắm nhà hàng, khách sạn, wán ăn, ở Huế cũng có cả phi trường nữa!
    Huế xưa có buồn, có gió thổi hiu hiu lạnh lúc đêm về hông nhỉ? Đêm ở Huế thật tĩnh lặng đến bất ngờ! Đường phố thật vắng vẻ Nhà nhà đều mờ mờ tỏ tỏ trong ánh đèn điện,trong lớp sương giăng len lõi,lách wa từng góc phố!
    Huế lãng mạn wá! Đẹp nhưng sao buồn ghê! Huế làm cho wildgirl phải khóc trong chuyến tham wan ấy! Huế mộng mơ làm cho con người không thuộc gốc Huế như wildgirl cũng phải mơ mộng!...
    Giọng con gái Huế nghe thật hay, thật êm, thật wuyến rũ! Con trai thì ui...! Khó nghe và...lạ wá!
    Người Huế hông ưa bị làm phiền vào lúc mọi người đang bắt đầu vào giấc mơ???...
    Xa Huế! Nhớ Huế wá! wildgirl có phải là con của Huế đâu? Nhưng...thật hạnh phúc khi có dịp đặt chân lên mảnh đất Huế lần thứ 2, thứ 3, và nhìu nhìu nữa!
    Ước gì...bi giờ wildgirl đang được nghe một giọng Huế ngâm thơ...

    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  3. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0

    Trùi! Mọi người ở HUẾ đâu cả rùi? Nói về HUẾ trong diễn đàn HUẾ mà seo...chả ai thèm wan tâm cả vậy? Chẳng lẽ...chỉ có mỗi wildgirl đi lạc từ HỒ CHÍ MINH vào đây thui sao?
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.
  4. hung2452

    hung2452 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/04/2002
    Bài viết:
    560
    Đã được thích:
    0
    Dân Huế đúng là đi đâu hết mà chẳng ai tham gia cả ,theo ý kiến của tui thì đúng la Huế xưa như thế nào thì tui không biết chứ còn Huế ngày nay thì củng đã thay đổi nhiều hơn,nhà cao tầng nhiều hơn này,Internet nhiều hơn này,con gái Huế ăn mặc đẹp hơn và cũng chanh chua hơn trước.Thành phố cũng có vẻ bụi bặm hơn va ồn ào hơn,và phụ nữ Huế hình như là theo Đạo Hồi hơi bị nhiều(toàn mạng che mặt)Có lúc đi trên đường người quen chào mà chẳng nhận ra được,Nói chung Huế củng thay đổi khá nhiều rồi đó mọi người ạ,Chuyện Ca Huế trên sông Hương đôi khi cũng bôi xấu Huế,không phải làgiới thiệu về bản sắc của Huế mà là lừa bịp du khách đến Huế,Xuống thuyền rồng nghe Ca Huế mà ca sĩ chỉ hat duy nhât có hai bài,loại ca sĩ này vẫn còn tồn tại và đó là điều đáng buồn ơ Huế,đó là chưa kể đến nạn đeo bám khách du lịch mà hiện nay tệ nạn đó cũng đã đõ nhiều và cũng chưa phải là hết o Huế.Muốn Huế trở thành một thành phố Xanh ,sạch ,Đẹp,thì chúng ta phải có những biện pháp thích hợp,xây dựng Huế trởthành thành phố Festival trong tưong lai.
    size=4[/blue]/size=4]
  5. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Huế xưa thì mình chẳng cũng rành bao nhiêu nhưng cái thời mình còn ở Huế cũng khác bây chừ nhiều lắm, từ cảnh vật con người cho đến phong cách và nếp sống hàng ngày !
    Lúc mình sinh ra thì đất nước đã được giải phóng, hồi đó đang còn là thời kỳ bao cấp nên không chắc ai cũng trải qua cái cái cảm giác đi xếp hàng đong gạo và đong dầu, xếp hàng mua hàng hoá ở HTX (bột ngọt, dầu ăn...) bây giờ thì hết rồi !
    Huế ngày xưa với chiếc cầu Trường Tiền sáu vài mười hai nhịp, tuy cũ nhưng vẫn có dáng dấp mềm mại và uyển chuyển còn bây giờ nhìn thấy cái cầu Trường Tiền mà buồn, sao mà cứng cáp rứa không biết ?
    Huế ngày xưa không đông đúc chật chội như bây giờ, hồi đó sinh viên từ nơi khác đến Huế học chưa nhiều, chưa có dịch vụ cho thuê phòng trọ...Bậy giờ mà về Huế thì thấy sinh viên đầy đường...( đây có lẽ là điều đáng mừng ?)
    Huế ngày xưa ít quán cà phê hơn, và hình như chẳng có quán Karaoké nào, nhớ hồi mình học đến cấp 3 rồi mà mới nghe cái cụnm từ này lần đầu tiên, lạc hậu quá hí ? Bây giờ cà phê, karaoké nhan nhản ở Huế ! Karaoké thì có nguyên một dãy trên đường Nguyễn Huệ !
    Huế ngày xưa trẻ nhỏ chỉ biết chơi các trò chơi dân gian và lúc nào trẻ em trong xóm cũng tụ tập lại để chơi đủ trò, nhớ lại cái ngày xưa ấy răng mà vui chi lạ ! Nào là : cò cò, nhảy dây, năm mười, phóc ngựa (nhảy ngựa), banh xỉu, chơi keo....nhiều quá bởi có cả những trò tự phát ...
    Nhớ những cái Tết ngày xưa ở Huế, nhớ những lần cùng cả nhà chơi bài, vui ơi là vui ! Thích nhất là chơi bài xì lát và một trò chơi dân gian, đó là bài tới ! Trò ni chắc chỉ chác bây giờ những em sinh sau đẻ muộn không biết mô ! Hắn là như ri nì :
    Bài tới là trò chơi phổ biến trong dân gian, lấy từ các con bài trong bộ bài tới.
    Trong trò chơi này, người chơi chia làm hai phe, mỗi phe 3 người, được chia mỗi người 10 con bài (chọn bộ bài gồm 60 con). Một người đi bài trước, gọi là đi chợ, bằng cách rút một con bài để đi, tránh các con bài có dấu triện đỏ như con ầm thái tử, đỏ mỏ. Nếu người ở phe kia có con bài giống như con bài đi chợ thì rút con bài ấy, kèm theo một con bài khác đi tiếp, khi đi phải hô tên con bài để phe kia biết mà tiếp tục cuộc chơi (ví dụ con trược người ta đi là con Ầm thi khi đến phiên mình đi mình phải hô là Ầm đi Mỏ). Cứ thế cho đến lúc một người tới là ván bài kết thúc, tới có nghĩa là khi trên tay có hai lá bài, người ở phe bên kia đi đúng một trong hai con bài chực của mình.
    Luật chơi cấm chực con bài có dấu triện đỏ. Những con bài ấy phải được đi trước.
    Đó là những gì ST cảm nhận được, khi nào nghĩ ra được cái nào hay hay sẽ viết tiếp !
    Mọi người tiếp tục đi hè !

    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  6. loncon18

    loncon18 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/02/2002
    Bài viết:
    1.242
    Đã được thích:
    0
    Chị Sometimes a`, em cũng đã từng xếp hàng để mua một ly kem, lâu lắm rồi.
    Huế lúc trước hiền hơn bây giờ nhiều. Bây giờ mà kiếm tìm một mái tóc dài , thiệt dài thì hiếm lắm. Lúc trước tóc được gội bằng bồ kết với chanh , thơm chi lạ. Và con gái cũng hiền hơn bây giờ. Ăn nói nhỏ nhẹ , dịu dàng, đằm thắm.
    Không khí không ô nhiễm như bây chừ.
    Huế trong tâm trí của loncon hiền chi lạ, không cà phê, lúc nhỏ mỗi lần nghe tới quán càphê là thè đầu rụt cổ, tưởng tượng ra một nơi thật dễ sợ. Bây giờ thấy mình ngốc thiệt tình.
    Huế lúc xưa không nhiều nhà cao tầng như bây chừ. Tui còn nhớ ông Tự Đức ban ra lệnh không được xây cao hơn miếu trong đại nội nên nhà thấp, không có cao. Nhà lúc xưa toàn cả cây, nhà ba gian hoặc là nhà mang kiến trúc PHáp thuần , không như bây giờ. Pháp chẳng ra pháp, nhà ba gian dần dần biến mất.
    Thôn Vỹ không còn hàng cây cau đã tồn tại trong thơ Hàn Mặc Tử nữa, không còn sương khói, không còn "lá trúc che ngang mặt chữ điền".
    Hoàng thành rêu phong đang dần dần được trùng tu, đuợc làm mới, nhưng tại sao trong tâm vẵn muốn Huế vẫn mang nét rêu phong đó. Tự hỏi mình có ích kỷ lắm không?
    Từng câu hò trên sông Hương vào mỗi chiều đang biến mất đi. Còn đâu giọng hò của cô gái chèo đò khi hoàng hôn buông xuống?
    Chao ôi, Huế thay đổi nhiều quá. Chỉ còn cơn mưa vẫn tầm tã như thuở nào, vẫn cái lạnh thấu xương và vẫn là một niềm mong mỏi được trở lại nơi chôn nhau cắt rốn của những người xa quê
  7. trong box này có một topic : " Vài nét về Huế"
    Còn bạn muốn bạn có thể tham quan Huế về mọi mặt qua website: www.hue.vnn.vn
  8. arshan1

    arshan1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2002
    Bài viết:
    48
    Đã được thích:
    0
    To loncon18: you dang o CA, USA ha? give me your phone #, i'll call you. seriously.
    when i was far away from you, i realized how much i loved you
  9. cacbanoi

    cacbanoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    2.182
    Đã được thích:
    0
    nói một câu cho mau là huế xưa không hiện đại bằng huế ngày này, đúng không nào
    Anh sẽ không bao giờ hôn em , trừ khi ........để tự vệ
  10. wildgirl832003

    wildgirl832003 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    06/11/2002
    Bài viết:
    604
    Đã được thích:
    0
    Ái...dà...!Cacbanoi nói như thía là...wé đúng luôn í chứ...! Ngặt nỗi...hình như ai cũng bít điều đó và...leoho thì lại muốn mọi ngùi có ý kiến cụ thể hơn, có đúng như thía hông dzậy leoho?
    HANH PHUC LA MOT THU NUOC HOA MA HE TA DO CHO NGUOI KHAC THI THE NAO CUNG CO DUOC VAI GIOT CHO CHINH MINH.

Chia sẻ trang này