1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Huế xưa và nay !

Chủ đề trong 'Huế' bởi leoho, 30/01/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. leoho

    leoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    các bạn phải biết là tư liệu về huế rât' it' nên mình muốn mọi ngươi` đóng góp tích cưc. và chính xác.Mình đang tim` hiểu về những bài viết hay , khi nãoong minh sẽ pót cho cac ban. tham khảo

    leo
    [/size6]
  2. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    Nói đến Huế thì lòng anh cảm thấy rưng rưng nước mắt Sometimes à. Sinh ra ở Huế, rời Huế ngay, chỉ có 1 lần thăm Huế vào năm lớp 3. Mọi hình cản về Huế trong lòng anh chỉ còn là bà già ngồi bán kẹo gần đầu cầu Trường Tiền bên khúc bị gãy một nhịp.
    Các bạn khác không biết có thấy tiếc tiếc gì về Huế không? YAT thì chỉ biết đọc báo và qua các bài báo thì YAT cảm nhận được chút gì đó mà Huế đã mất mát mỗi ngày mỗi nhiều. Biết sao được phải không các bạn. Mong rằng mọi thứ không phải đến nổi bị xóa sạch. Đâu đây đó, dù góc nào trên thế giới, vẫn mong có một nét Huế thoáng qua!
    YAT
    ( www.suutap.com/NuSinh )
  3. sometime

    sometime Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2001
    Bài viết:
    582
    Đã được thích:
    0
    Trời rứa mà lâu nay Sometime cứ nghĩ YAT là một bạn nữ, ai nhè ! ST chỉ mới rời Huế có mấy năm thôi ! Chỉ mấy năm nhưng lắm thay đổi ! Cuộc sống thay đổi, con người đổi thay để theo kịp thời đại mà :)!
    Vẫn nhớ hình ảnh những bà những mệ với những rổ kẹo gừng (không biết YAT có biết kẹo gừng không nữa) bên chân cầu hay ở những góc chợ ! kẹo gừng ăn không ngon nhưng hồi nhỏ thấy thích lắm ! Mỗ lần nội đi chợ về đều mua cho một gói, kẹo gừng lúc nào cũng được gói trong một tàu lá chuối khô ! Nhớ quá tuổi thơ ơi !
    -------------------------------------------------
    Nhất thất túc thiên cổ hận
    Tái hối xuất thị bạch đầu
  4. YeuAoTrang

    YeuAoTrang Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/01/2002
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0

    Đu'ng rồi, kẹo gừng và kẹo cau.
    Huế thì đông đúc quá cho nên nhiều người học xong rồi đi. Cô em họ của anh cũng đi vào nam làm việc. Bà con cũng đi vào nam nhiều. Vừa rồi có chị bạn sống ở Saigon lâu rồi ra thăm lại Huế than như bọng. Chị ấy viết thư sao mà nhìn Huế hiện nay thấy bắc rầu ....
    Có kỷ niệm gì về Huế, ST kể cho các bạn cùng nghe cho vui!
    YAT
    ( www.suutap.com/NuSinh )
  5. leoho

    leoho Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/06/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0

    Huế thì buồn ! Em cũng là người huế nhưng lại hỗng yêu cuộc sống ở đó lắm.Nói thê' thui chứ sông xa huế bùn nắm nắm anh ạ, Huế bây giờ đẹp hơn rất nhiều . Ngưới ta xa huế cũng phải vì điều kiện sinh hoạt hỗng bắng các thành phố khác
    Nưng Huế vẫn thế,vẫn bình yên hơn các thành phố khác tuy có một vài thay đổi , cuộc sống là vậy mà phải đi lên chứ anh YAT

    leo
    [/size6]
  6. butsat

    butsat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    1.547
    Đã được thích:
    0
    Thật ko may mắn cho ai vào thăm Đại Nội sau khi người ta đã vôi ve xong, cảm giác như ko phải là Hoàng Thành nữa, khô khan, cứng nhắc...
    Lần đầu tiên tôi đặt chân xuống Huế là 2h23' đêm, từ bến xe An Hoà đi bộ vào thành. Hồi ấy là đêm cuối năm, tôi háo hức, mê mẩn nhìn những lớp tường thành, boonke ẩn hiện qua ánh đèn mờ sau làn sương mù, đối diện bên kia đường là dòng sông Hương lấp lánh sao đêm...quả thật là đẹp quá sức tưởng tượng, tôi phấn khích đến nỗi vừa đi bộ qua cửa Sập vừa hét toáng lên, vì Huế đẹp quá!...cái cách tôi tiếp cận lần đầu với Huế như thế làm cho Huế ít nhiều gần với tưởng tượng của tôi hơn, qua những trang sách tôi đã đọc về Huế. Vào đến căn phòng trọ của các bạn sinh viên cất đồ xong, chúng tôi ko muốn nghỉ ngơi sau mười mấy tiếng ngồi xe khách mà chạy ngay ra ngoài thành đi dạo, chiêm ngưỡng Huế về đêm. Rồi lang thang ra đầu cầu Phú Xuân thưởng thức bát bún bò đầu tiên, bồi hồi...Cảnh vật cứ hiện ra như trong mơ...em bé bán bún cười ngây thơ giải thích cho tôi cái quả mà tôi gọi là quả chanh ở đây người ta gọi là quả Hạnh, thơm hơn chanh nhiều và xưa dùng để tiến vua. Em cười ngon lành quá làm tôi nhớ lại tiếng rao bán bún bò của chị Niệm- mẹ bé Mừng trong "Tuổi thơ dữ dội" của PHùng Quán. Hoá ra là cầu Trường Tiền cũng ngay gần đấy, rồi chợ Đông Ba, rồi bến Văn Lâu...phải rất kiềm chế, chúng tôi mới chịu về ngủ mà ko đi chơi đến sáng, Huế là như thế đấy.
    CHo đến giờ, tôi vẫn nhớ căn phòng trọ ở trước cửa Chương Đức, phố Trần NGuyên Hãn. Cách đó một đoạn là quán café Cát Đằng. Ngồi trong quán đó có một góc nhìn lên cửa Hoà Bình, lầu Tứ PHương Vô Sự đổ nát mà tôi đã cố công nép người vào tường thành để lấy cho được một góc ảnh đẹp ngược sáng, cái góc thành làm liên tưởng tới bài "Ánh trăng tàn trên lâu đài cổ"...
    Buồn ngủ khi làm việc, làm việc khi buồn ngủ

Chia sẻ trang này