1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

HUẾ

Chủ đề trong 'Du lịch' bởi roma, 13/04/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. roma

    roma Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    761
    Đã được thích:
    3
    HUẾ

    Ngày 7/5/2002, Festival Huế lại được khai hội lần thứ 2, cảm nhận về Huế trong lòng khách du lịch rất khác nhau. Ðây chính là một trong những cảm nhận mà bạn Phan Thuận An dành cho Huế

    Từ đầu thế kỷ XIX trở đi, khi các vua triều Nguyễn chọn Huế làm kinh đô của cả nước, xây dựng tại đây một hệ thống kiến trúc cung đình bề thế và tráng lệ, Huế mới thực sự trở thành khu du lịch hấp dẫn.

    Thật ra trong nửa đầu thế kỷ XIX, nhất là từ thời Minh Mạng, phần lớn du khách đến Việt Nam đều là những vị khách "không mời mà đến" vì triều đình áp dụng chính sách đóng cửa để tránh sự nhòm ngó từ bên ngoài và chưa có thói quen hoạt động du lịch như ngày nay. Nhất là đối với kinh đô Huế, triều đình lại cần phải giữ gìn kín đáo hơn. Nhưng sau khi người Pháp dùng đại bác phá cánh cửa đầu tiên ở Ðà Nẵng vào năm 1858 thì dù triều đình không muốn, những du khách phương xa ấy cũng đã có thể đến Huế làm việc và tham quan thoải mái.

    Càng ngày họ càng phát hiện ra rằng kinh đô Huế là một trong những nơi du lịch lý tưởng ở Viễn Ðông. Sau khi đặt xong nền đô hộ trên đất nước này, phủ toàn quyền Ðông Dương đã thiết lập một guồng máy du lịch tại đây và đặt phòng du lịch ở từng địa phương. Chẳng hạn như toà Khâm Sứ Trung kỳ, có phòng Du lịch Huế. Dù sao, một khi du khách đã đặt chân đến Huế, phong cảnh, kiến trúc và con người ở đây cũng đã gây được cho họ những cảm xúc thú vị và để lại trong tâm trí họ những ấn tượng khó quên.

    Vào đầu thế kỷ XX, Ph.£-béc-hác, một người Pháp qua làm việc khá lâu ở Huế và từng là thày dạy của Vua Duy Tân (1907 - 1916) đã viết một cuốn sách giới thiệu du lịch Trung kỳ. Trong đó đoạn viết: "Huế là một trung tâm du lịch hấp dẫn, nơi có kinh thành, hoàng cung và lăng tẩm, có một sức cuốn hút đặc biệt của các du khách và các nhà mỹ thuật. Chỉ riêng lăng tẩm các vua nhà Nguyễn không thôi cũng đã có giá trị đối với cuộc du lịch rồi; theo ý kiến chung, lăng tẩm Huế đẹp hơn lăng tẩm của các vua nhà Minh ở Trung Quốc".

    Năm 1931, A.Xa-lê, một bác sĩ nhà binh từng phục vụ trong quân đội Pháp tại Trung kỳ, lúc ấy đã về hưu, viết: "Ði du lịch ở Trung kỳ, Huế là nơi đáng dừng lại lâu nhất. Là kinh đô, Huế tập trung rất nhiều thứ của vua chúa để lại, các gia đình xưa, những truyền thống đều được bảo tồn. Ðó là kinh thành, hoàng cung ở bên trong, đền chùa miếu vũ đều được trang trí cực kỳ đẹp đẽ...Ðành rằng con sông Hương đã tạo ra cho thành phố một vành đai xán lạn, nhưng có một khung cảnh lớn hơn tạo nên một khung cảnh đặc trưng của thành phố và điểm thêm vào cho bức tranh hoành tráng đó những kiến trúc nằm trong các thung lũng hoặc trên sườn đồi. Phải viết những trang dài mới thoả mãn được sự tò mò và mới thuật lại được những điều thú vị của Huế...".

    Bấy giờ, phủ Toàn quyền Ðông Dương cũng cho xuất bản một tập sách giới thiệu du lịch Huế, trong đó có những đoạn viết: "Huế không giống bất cứ một kinh đô nào khác ở Ðông Dương: Hà Nội, Sài Gòn, Phnôm Pênh và ngay cả Viêng Chăn nữa, đều là những thành phố phần lớn đã hiện đại hóa, xây dựng theo những quan niệm của người Âu. May mắn thay, Huế còn bảo lưu được tính địa phương của nó....Thành phố còn giữ lại được rất tốt cái kinh đô tinh thần và chính trị mà vị trí của nó đã được lựa chọn theo những lý do thần bí và phương hướng của nó đã được chiếu theo các chỉ dẫn của các nhà phong thuỷ, hai hòn đảo Thanh Long và Bạch Hổ chầu về giữa dòng sông thiêng".

    Ðồng thời, Ma-đơ-rôn cũng đã viết một bộ sách giới thiệu du lịch toàn cõi Ðông Dương. Khi đề cập đến miền núi Ngự sông Hương, ông viết: "Huế là một trong những thành phố du lịch thích thú nhất ở phương Ðông, vì thành phố này có phong cảnh đẹp đẽ và mang tính cách lạ lùng rất đặc biệt đối với chúng ta, đáng chú ý nhất là cung điện Hoàng Gia, các nghi lễ của triều đình, lăng tẩm của các vua chúa...".

    Vào năm 1954, thiếu tướng Ðờ Cát sau khi bị bắt làm tù binh trong trận Ðiện Biên Phủ, trong khi khai cung, đã có những nhận định rất chính xác về Huế và tương lai của cố đô này: "Xét về mặt quân sự, tôi cho Huế không có ý nghĩa gì mấy, nhất là so với Tua-ran. Nhưng về mặt lịch sử, nhân văn, Huế lại rất phong phú, lại có giá trị lớn về tinh thần... Cho nên, các đền đài, lăng tẩm của các vua chúa ở Huế rất có giá trị trong tương lai...Khi ấy, Huế không phải là niềm tự hào của đất nước này, mà còn là niềm tự hào của cả thế giới. Huế sẽ trở nên giàu có và nổi tiếng nhờ đông khách quốc tế đến tham quan và du lịch". Quần thể di tích Huế đã được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới cách đây 5 năm và với sự phát triển mạnh của Du lịch ở cố đô hiện tại, số du khách quốc tế đến Huế ngày càng tăng cao, củng cố thêm niềm tin tưởng về tiềm năng du lịch của Huế và hiệu quả kinh tế do ngành này mang lại cho nhân dân cố đô hiện tại và tương la

    SƯU TẦM

    Roma@
  2. tongkhonem

    tongkhonem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2016
    Bài viết:
    36
    Đã được thích:
    0
  3. Tuarts

    Tuarts Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/01/2016
    Bài viết:
    49
    Đã được thích:
    11
    Huế lúc nào cũng nhẹ nhàng như đúng cái tên của nó vậy.

Chia sẻ trang này