1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

huhhu Cac ban oi Help me!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi wetdream83, 13/09/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. wetdream83

    wetdream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Các bạn ơi giúp mình với, mình đang rất buồn và thất vọng. Mình đã mơ về một tình yêu thật đẹp, nhưng sư thật tình yêu ko như vậy. Ai có thể giúp mình với............

    Mình vào thành phố HCM học DH và 1 năm sau mình quen 1 người bạn trai, Cũng như bao người khác chúng mình thật hạnh phúc. Rồi anh ấy đưa mình về nhà giới thiệu với ba mẹ anh ấy. Rồi học ra trường mình đi làm ở một công ty nhỏ và về sống ở nhà anh , anh ấy thì vẫn còn học( học cao học ...........) Tuy chưa cưới nhưng ba ma anh coi tôi như con trong nhà. Tình yêu của chúng tôi vẫn hạnh phúc cho đến giờ phút này, thế nhưng gần đây anh có những biểu hiện rất lạ, anh thường xuyên ở lại nhà ban bè, khi về nhà tôi hỏi thì nói nhậu xỉn ko về được, đi sớm vế trẽ. Anh nói tôi đi học để đi đâu đó............rất nhiều lần như vậy, anh ko còn quan tâm tôi như trước,

    Thế anh còn yêu tôi nữa hay ko, mong mọi người giúp mình với
  2. Feng_Yun

    Feng_Yun Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2004
    Bài viết:
    156
    Đã được thích:
    0
    Chưa có gì phải lo đâu bạn ạ , có lẽ tình yêu của 2 bạn đang trong giai đoạn cần refresh lại .Vì 2 bạn đã ở bên nhau 1 thời gian khác dài , gần như mọi thứ về nhau 2 bạn đã qua hiểu nên không còn mặn nồng như hồi đầu nữa , bạn nên chủ động thay đổi mình , để làm mình mới mẻ hơn trong mắt anh ấy , và làm nhiều điều mới hơn trong tình yêu của 2 bạn .
    Con gái là chúa lo xa , chuyện chưa có gì nhưng có khi lại chính vì bạn lo xa quá mà lại xảy ra chuyện đấy . Cứ để tiếp 1 thời gian nữa xem sao , trong thời gian đó bạn hãy thử llàm mới lại mình và thay đổi những thứ đã thành quá quen thuộc với 2 bạn đi xem thế nào .
    Chúc vui.
  3. x600

    x600 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2004
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng là con trai, cũng có người yêu. Có 1 điều này mình muốn khuyên các bạn gái là dù yêu đến mấy, nhưng các bạn cũng nên để cho bạn trai mình có 1 khoảng trời riêng, có những lúc 1 mình, có thời gian để họ làm việc của họ, đừng lúc nào cũng muốn họ ở bên. Như vậy sẽ làm họ mệt mỏi và .... thế nên hãy nhớ " Ai cũng cần có 1 khoảng trời riêng nhé"
  4. tac_ke

    tac_ke Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/08/2003
    Bài viết:
    1.112
    Đã được thích:
    0
    Em nên cũng bắt chước bạn trai mình, liên hệ với bạn bè, giao tiếp nói chuyện với họ nhiều hơn để lấp đi thời gian khi không có bạn trai bên cạnh. Xây dựng quan hệ tốt với gia đình hai bên, và tự tổ chức các buổi đi chơi chỉ có 2 người để tâm sự về những gì em đang cảm nhận.
    Đàn ông cần người yêu nhắc nhở định kỳ là họ đã có bạn gái, không thì họ sẽ quên mất.
    Anh à, lấy giùm em lọ nước tương, vì chúng ta đã là một cặp đôi rồi.
    Anh dắt giùm em cái xe máy nha, vì chúng ta đã yêu nhau được 2 năm 3 tháng 12 ngày rồi đó.
    Con thứ tư của chúng ta sẽ vào lớp 1 trong năm tới, điều đó chúng tỏ mối quan hệ của chúng ta đang thành công mỹ mãn.
  5. wetdream83

    wetdream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
  6. wetdream83

    wetdream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Rat cam on moi nguoi da co loi khuyen cho minh, nhung ma minh la nguoi song khep kin rat it ban be than tham chi la ko co. Cho nen luc minh buon hay co chuyen gi thi chi biet ngoi truoc PC thoi.
    Lam moi minh la phai lam nhu the nao co ai chi cho minh duoc ko, minh dang o trong tam trang rat mo ho. Mong moi nguoi hay giup minh.
    Minh rat mong co them that nhieu ban o day de co the tro chuyen tam su. Cam on cac ban that nhieu nhieu..........
    Nick yahoo cua minh la: lordofqueens19@yahoo.com.
  7. hakoto

    hakoto Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    0
    Nếu bạn là người sống khép kín, không có bạn bè, thì tôi đã hiểu lý do anh ý thay đổi rồi. Một cô gái mà chỉ biết có 4 bức tường cơ quan và 4 bức tường ở nhà thì không thể cuốn hút bất kỳ người đàn ông nào, nhất là trong xã hội hiện đại ngày nay.
    Trước đây, đàn ông lập gia đình là để có người nâng khăn sửa túi, để chăm lo gia đình, để giữ của và sinh con cho họ, họ có nhiều vợ cũng vì lẽ đó. Còn ngày nay, khi xã hội tiến tới bình đẳng, mỗi người đàn ông chỉ được phép có 1 người vợ (tại thời điểm mà ta đang xét...), thế nên người vợ đó không chỉ là "người làm không công" mà thực sự trở thành 1 người bạn đời, nghĩa là vừa cùng nhau quan tâm chia sẻ, cùng nhau gánh vác công việc gia đình, cùng nhau làm kinh tế... Người phụ nữ phải tham gia vào nhiều lĩnh vực hơn nên chắc chắn các mối quan hệ của họ cũng nhiều hơn, cuộc sống vật chất và tinh thần phong phú, đa dạng và nhiều chiều hơn. Đặc biệt, những người phụ nữ càng "trên thông thiên văn, dưới tường địa lý" thì càng hấp dẫn phái mạnh, làm cho chồng mình không ngừng thấy khao khát, tò mò, ngưỡng mộ, khâm phục và nể trọng (chứ không phải là sợ quá chạy mất dép đâu nhá )
    Vì vậy, muốn người yêu mình, chồng mình luôn đam mê mình, bạn phải:
    - để ý đến vóc dáng, hình thức của bản thân. Hãy biết chăm sóc cho bản thân của mình nhiều hơn, từ trang phục, nữ trang, đến đầu tóc, móng tay, móng chân... Tất nhiên cũng đừng tự biến mình thành một diễn viên Tuồng hay một chú hề trong rạp xiếc . Muốn mình đẹp lên, bạn cũng phải có kiến thức về làm đẹp, hiểu thế nào là đẹp, nhất là hiểu bạn đời của mình muốn nhìn cái đẹp theo kiểu như thế nào.
    - tăng cường hiểu biết xã hội. cái này nhiều bạn không bận tâm,nhưng theo tôi rất quan trọng. Còn gì chán bằng khi về nhà, chàng kể cho bạn nghe về cuộc chiến tranh đang xảy ra ở Irac hay một trận đấu của hay giải Ngoại hạng Anh với một sự hào hứng thì bạn lại mở tròn mắt như một chú nai con, chẳng hiểu gì cả. Nhiều lần như vậy , chàng sẽ chán, khong muốn đàm tiếu với bạn những chuyện như thế nữa. Chàng sẽ tìm đến những người khác có thể chia sẻ với chàng, biết đau lại là 1 cô dồng nghiệp lanh lợi nào đó :)
    - Học cách tách chàng ra khỏi cuộc sống của mình. Hãy để cho chàng nhớ đến bạn bằng cách đừng xuất hiện trước mặtc hàng quá nhiều. Bằng cách này, bạn sẽ khiến chàng cảm thấy chàng cần bạn đến mức nào. Hãy làm quen với những người bạn mới.Hãy đi chơi với họ. Biết đâu bạn sẽ thấy thế giới không chỉ có mình chàng, thế giới thạt sôi động và hấp dẫn.
    - Hãylàm cho chàng thấy những điều bất ngờ, khiến chàng ghi nhớ những khoảnh khắc đó, chắc chắn là khoảnh khắc đó có bạn rồi
    ...
    Còn rất nhiều điều nữa bạn có thể làm, để làm tươi mới tình cảm của 2 người. Cái chính là bạn phải hiểu: Hạnh phúc của chúng ta do chính chúng ta tạo nên, chứ không từ trên trời rơi xuống. Hoàn thịên bản thân mình là cách tốt nhất để nhận được những điều tốt đẹp mà chúng ta mơ ước.
    Cố gắng lên bạn nhé!
  8. wetdream83

    wetdream83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    5
    Đã được thích:
    0
    Minh phai lam gi day, khi luc nao di dau minh cung muon di cung anh. Minh cung co nhieu ban nhung ma minh di choi voi ho minh ko he thay vui. Minh chi muon o ben a ay thoi. That ki la, cac ban noi di minh phai lam gi de ko luc nao cung nho den anh ay.
    Minh di choi hay lam bat ki dieu gi di nua thi cung mong nhanh nhanh de duoc ve ben a. Minh that be tac roi.. ....................
    That chan wa phai ko cac ban, minh se co gang de giam bot viec ben anh, nhung dieu nay that kho doi voi minh.
  9. niced4ys

    niced4ys Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2006
    Bài viết:
    2.042
    Đã được thích:
    0
    Tớ thì bỏ mặc t/y của tớ đến độ chính tớ cũng bắt đầu cảm thấy chán nó. Tự do quá cũng dở lắm đó

Chia sẻ trang này