1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

huhu, ăn phải quả dưa bở to quá ạh... các bác nên nói em làm jì tiếp theo đây ạh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ILTknight, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    huhu, ăn phải quả dưa bở to quá ạh... các bác nên nói em làm jì tiếp theo đây ạh?

    chuyện của em bắt đầu vào hôm sinh nhật nhỏ bạn, em gặp cáo, thấy kết môđen nên xin số đt và bắt đầu quá trình đong đưa, tụi em nhắn tin, chat với nhau zui lắm, em thì cũng đã đọc bài của Quác đại ca rùi nên cũng theo đó mà học tập
    em rủ cáo đi chơi vài lần rùi, cũng đụng chạm tóc tai tay chân rùi (nắm tay hẳn thì chưa dám vì ko có cơ hội ạh ), em gọi cáo là bx-ox, a-e (cáo lớn hơn e 1 tháng ), cáo cũng chịu luôn.... rùi em nói bóng gió là em thix cáo... cáo hỏi em jỡn hay nói thiệt.. em nói là "cáo phải tự hiểu hơn a chứ!" , rùi cũng chẳng có chuyện jì đặc biệt hơn nữa, tụi em vẫn chat, sms zui zẻ, cho đến ngày hum qua ... hjx
    em gọi cáo là bx như mọi ngày, cáo hỏi em "ở đâu ra cái chiện gọi ngta là bx ngọt wá zậy? tui chưa chấp nhận mà, đã hỏi ý kiến tui chưa?"... huhu, cái bệnh gà nổi lên, em hứng quá nên phun ra hết lời tỏ tình luôn
    em hỏi suy nghĩ của cáo thế nào, cáo nói "trc đây cứ tưởng gà jỡn, trêu cáo thôi, vì gà có nhìu cáo khác, lại ăn nói hài hước nên ko nghĩ gà sẽ thix cáo...etc" cáo hỏi em thêm câu nữa "vậy gà mún cáo trả lời jì nè?", em "cho a độc quyền gọi e là bx nhe, mấy thằng khác gọi, e ném guốc u đầu nó nghen" rùi cáo tra khảo em cả chục câu hỏi liên quan đến tình iu... cuối cùng chốt hạ 1 câu đau thốn "làm bạn gái thì cáo không thể, nhưng làm bạn tốt thì cáo chắc chắn làm được, xin lỗi gà nha" , huhu
    thần kinh em đọc xong là bấn loạn luôn, chả bít làm jì chạy lên đây nhờ các anh chị júp đỡ , tán tiếp thì em làm đc, nhưng tán thế nào đây ạh? (cáo nói đã từng bị 2 thằng ex cắm sừng nên nói hết tin tưởng vào tình iu rùi ạh)
  2. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    em xin nói thêm 1 chi tiết nữa là tụi em sn 89, hum 21/9 này vừa tròn 3 tháng tụi em bít nhau đấy ạh, nhìu lần cáo nt cho em cũng tình cảm lắm... hjx, có lẽ thế nên em bị ăn dưa bở dễ như kẹo
  3. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    ca này khó à nha. cơ hội là cực nhỏ. cáo đã nói vậy thì cứ làm bạn đi đã, âm thầm và lặng lẽ quan tâm tới cáo, rồi thì niềm tin với cáo về chú nó sẽ tự đến và lúc ấy thì lại típ tục tỉnh tò lại. cái khó nhất bi giờ là quan tâm thế nào?? đừng có kiểu vồ vập quá làm cáo "ngạt thở", thỉnh thoảng đi chơi, xem phim, tìm hiểu sở thích của cáo...etc... Sắp đến 20/10 rồi đấy, cố mà thể hiện vào ngày đấy, lên kế hoạch đi
    nói chung ca này phải cực khéo thì mới có cơ hội
  4. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    huhu, a trungmabu128 nói làm em sợ quá àh...
    hum wa cáo nói thế, em sms cho cáo thế này :"a bít bi giờ e chưa thể chấp nhận a, nhưng a đã chấp nhận e rùi, a sẽ chứng minh điều đó cho e thấy, hãy tin a! thời gian sẽ chứng minh tất cả, a hi vọng lúc đó sẽ ko quá muộn..." rùi e chúc cáo ngủ ngon, và chẳng thấy tn pm lại
  5. njfesto89

    njfesto89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2008
    Bài viết:
    891
    Đã được thích:
    2
    dục tốc bất đạt
    bác nói thế giờ cáo đề phòng cảnh giác nên rất khó
    thôi thì mưa dầm thấm lâu,hy vọng là bác có đủ kiên nhẫn
  6. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Bệnh gà mãn tính roài nhưng nó cũng có chút cảm tình với cậu nên cũng ko việc gì phải xoắn tít lên cả....do gà đã tỏ tình nên giờ nắm dao đằng lưỡi,việc quan trọng nhất bây giờ là cậu coi như chưa tỏ tình,coi như hôm qua ko có việc gì xảy ra cả.....cứ bình thường,vẫn quan tâm đến cáo,giúp đỡ nó nhưng thưa thưa ra 1 chút.,.....nếu cáo cảm thấy thích thích thì sẽ bật đèn xanh lại,còn không thì....tự rút lui nhé
  7. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    chú nhắn thế này thì chết , điều quan trọng giờ là hành động, chứ nói thì gà nào chả nói hay, hành động mới là quan trọng, nói ít thôi
  8. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    @ trungmabu128: hjx, em bị mất ý chí lúc đó ùi, đọc xong câu kia là tay với chân nó ngược hết với nhau ấy chứ ạh
    @njfesto89: thì em cũng thấy cáo có cảm tình với mình nên mới bừa, ngay cả tụi nữ bạn em với cáo cũng thấy thế... vậy mà... bị cáo cho 1 vố đau quá
    bây giờ thì e cũng nghĩ như 2 bác, nhưng cũng rối với thấy buồn quá chừng.. chắc hum wa e bị té xe đập đầu xuống đường nên mới thế, chứ mấy lần cáo hỏi em "sao lại gọi ngta là bx" mà e có xoắn đâu
    cái vote bị sao ý, em tính vote cho mấy bác mà nó bị lỗi mất tiu àh... thanks các bác nhìu nhìu
  9. caytung07

    caytung07 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/07/2008
    Bài viết:
    916
    Đã được thích:
    0
    Chú nói là học sách bác Quác rồi mà sao gà thế .
    Thôi thì cố gắng làm bạn tốt với Cáo , chú ý là phải giữ thái độ tự tin + tự nhiên như chưa có gì xảy ra .Có tỏ ra quan tâm chăm sóc khi cần quan tâm chăm sóc , lạnh lùng khi cần thiết phải lạnh lùng .Đừng vồ vập quá , cái gì tốc cũng bất đạt chứ nói gì Dục
  10. MissDu0ngGia

    MissDu0ngGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2008
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Cáo đang kiêu lại đây mà ay'' ay'' vẫn vui tính tự tin quan tâm vừa fải là cáo lại xoán và ngay
    Ay'' thử 20-10 này làm cái gì đặc biệt cho cáo đi, đơn giản mà đac biệt thể hiện đc tc của ấy là tn cũng đổ cái uỳnh :")

Chia sẻ trang này