1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

huhu, ăn phải quả dưa bở to quá ạh... các bác nên nói em làm jì tiếp theo đây ạh?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi ILTknight, 21/09/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    chân thành cám ơn các bác đã nhiệt tâm vào júp em, em đã vững tâm yên chí tiếp tục tán cáo rùi ạh... nhưng cáo làm em thật khó hiểu, rõ ràng cáo đã bít tình cảm của em, 2 đứa cũng tâm sự, chia sẻ với nhau rất nhìu, mỗi khi online, cáo ẩn nick nhưng thấy em là buzz liền, rùi nt cũng rất tình cảm.... em cứ tưởng thế là mình tán đc rùi, hum wa cáo lại hỏi em như kia nên em bừa luôn, chắc phải học lại sách bác Quác
    em đã vote cho các bác, mong các bác típ tục júp đỡ em
  2. trungmabu128

    trungmabu128 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/04/2007
    Bài viết:
    876
    Đã được thích:
    0
    trong box này có một bài học nhớn của OngGiaTre đấy, cố mà đọc để rút kinh nghiệm đi chú . làm ăn cứ hộc tốc thế thì chết
  3. W8ing4u

    W8ing4u Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2008
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    hizhiz sao giống mìh wá zậy, đã đọc kỹ sách bác wác rùi... mà hôm đó tự nhiên nhớ wá nt "anh nhớ em wá nhok à".cáont lại là "anh em gì ở đây vậy,gà bị j thế".hizhiz tức wá wẳng lun cái đt vào tường(vi từ trước nhìu lúc goi la pé rất thân).giờ lên đây mới bít là cáo đang thử... thế mà mình té hơn 1 tháng ko gặp...giờ mất liên lạc lun ZzZz.tiếc wá...bác nào có cao kiến chỉ để làm lại từ đầu dc hem...vote nhiệt tình...
    Được w8ing4u sửa chữa / chuyển vào 11:04 ngày 23/09/2008
  4. SVbk2006

    SVbk2006 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    30/08/2006
    Bài viết:
    328
    Đã được thích:
    0
    Chú mày yên tâm, con vẹo này anh đảm bảo thik chú mày, cái đấy là sự thật. Khi nó à ơi chú thế vì nhiều khả năng thấy chú chỉ à ơi ỡi ờ mà không dứt khoát nên có tâm lý cảnh giác do quá khứ bị cắm sừng. Chú nói thik nó thì nó thik bỏ mẹ ra đấy nhưng quá khứ lại nhắc nó cẩn thận nên..........................
    Khắc phục dịch tiêu chảy cấp này cũng dễ thôi, cứ coi như hôm qua say bia nói linh tinh lảm nhảm, vẫn vui vẻ với em nó như chưa có gì.....Lên lớp mà đàn đúm anh em bạn bè, trà đá hạt dưa, tổ tôm tá lả, bi-a điện tử, tối về xem ***.......Chơi ăn ngủ đều đặn,..........Chỉ có vậy thôi nhưng có lẽ nhiều chú chắc ko làm được
  5. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    Mới như thế mà đã nản lòng, cô cậu thời nay buồn cười thật. Yêu nhanh mà giải tán cũng nhanh, đến ăn dưa bở cũng chóng vánh luôn.
    Cậu ạ, mình nói thế này. Cửa của cậu là khá rộng, cô ấy muốn làm 1 người bạn là để hiểu thêm về cậu đã, cô ấy chưa sẵn sàng yêu cậu, nếu không thì đã phớt cậu thẳng thừng rồi chứ chẳng có chuyện làm bạn nữa đâu. Hãy cứ làm 1 người bạn chân thành đi. Hãy cứ nói chuyện bình thường thaâ mật đi, phải vượt qua những lúc khó khăn, sóng gió thì mới rõ tình người. chia sẻ, quan tâm, giúp đỡ cô ấy.
    Rồi cậu sẽ có dc kết quả như mình mong muốn.
  6. NhanVoThuong

    NhanVoThuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0
    Cẩn thận đừng để giống như tên OngGiaTre.Mắc bệnh gà mãn tính.
    Chú đã tạo được ấn tượng tốt với em nó thì nên chứng tỏ chú có tính nhẫn nại. Con gái là vậy. thích thì thích nhưng ko muốn con trai hấp tấp quá. còn phải chờ thêm thời gian để em nó hiểu thêm về chú.Hic. khi yêu con trai bị con gái quay như dế.Thí dụ nhắn tin cho em nó. em nó ko nhắn lại thì bắt đầu tự suy diễn: Ko biết sao em lại ko trả lời mình. hay là em ấy chán mình rồi. thế là tự nhiên bùn. rồi ngày sau em tự nhắn tin hỏi thăm. thế là vui như đứa trẻ được cho quà. pó tay.
    Cao thủ khi yêu còn bị như thế huống chi còn trẻ như chú em này. Ap dụng chiêu. DĨ BẤT BIẾN ỨNG VẠN BIẾN. có nghĩa là lấy cái tĩnh của mình chế cái động của em ấy.Phải luyện bản lĩnh vững vàng. thần kinh ko bị dao động trước sự thay đổi của em nó( hic. như vậy thì còn gì là yêu nữa).Chú cứ quan tâm em nó bình thường và tế nhị.cố gắng kiềm chế đừng để phun bậy nữa.Phụ nữ ai cũng muốn mình có một người đàn ông trưởng thành và tự tin để họ nương tựa.Thời gian chú còn dài nên đừng quá nôn nóng. chúc chú vui
  7. lucke

    lucke Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/04/2004
    Bài viết:
    2.776
    Đã được thích:
    0
    Em mà là bác thì em sẽ chơi chiêu phớt tỉnh Ăng lê. Ok, cáo mún làm bạn thì sẵn sàng thui, vậy thì chúng ta sẽ đối xử theo kiểu bạn bè.
    Loại cáo này mà bác vồ vập thì thua là cái chắc, phải bất cần chả coi cáo là cái đinh gì, có cũng đc không có cũng chả sao. Như thế có mới dính chấu đc
    Còn riêng bản thân em, em mà tán em nào mà bị từ chối là em vất đi ngay, chả care nữa, Kiếm em khác mà tán
  8. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    lần sau mà cáo có hỏi như hôm qua thì chú cứ bơ đi cho anh , cành cao 1 tí chả chết đc đâu , hoặc là có nói thì cũng đừng lôi hết ruột gan phèo phổi ra mà nói như thế , cứ ỡm ờ vào , càng cho nó ức chế càng tốt , rồi kiểu j` nó cũng sẽ không chịu đc , bỏ cái vụ ox -bx đê chuyển sang anh em cho nóa thân mật , cáo có hỏi tại sao thì cứ bẩu , em làm gf anh đi rồi anh gọi
  9. leminhdao

    leminhdao Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/01/2006
    Bài viết:
    1.182
    Đã được thích:
    0
    Thế tình hình tiến triển đến đâu òi ,báo cáo tình hình với anh em đi nào
  10. ILTknight

    ILTknight Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    5
    thành thật xin lỗi các bác, em cập nhật thông tin hơi trễ, do hiện giờ 1 ngày em chỉ nt chúc cáo ngủ ngon thui ạh, chat chit cũng bớt rùi, em xin cập nhật phần tin nhắn tối qua
    gà :"hum nay a vừa thi xong nà, làm bài cũng ok lắm ý... hehe.. a đi ngủ trc nhe, e ngủ sớm đi... chúc e ngủ ngon...bb"
    cáo :"ủa, hum nay gà thi hả? sao ko nói cho cáo bít, để cáo chúc gà thi tốt, làm bài đc ko? hum nay ko online sao ngủ sớm zạ"
    gà :"buổi trưa thi nên có đc ngủ đâu. vừa viết 1 entry xong là xuống mạng liền... rảnh lên đọc xả stress ùi cm cho a "
    cáo :"dạo này gà chịu khó chăm sóc blog wá hen.. uhm, mai cáo lên tham wan xem gà viết jì, hehe"
    gà :"chỉ có 1 entry truyện cười như của e, mà hay hơn nhìu, haha... hum bữa a bị té xe ý (e đã nói với cáo bị té xe trc đó rùi ạh), nó đang lên da non, chắc sắp có khô bò ăn ùi, kaka... a đi ngủ trc nha, bjbj e"
    cáo :"uhm, ko sao thì tốt gòy... chúc gà ngủ ngon, mơ đẹp nữa..bb"
    tình hình chiến sự là thế ạh, e đã rất rất bt với cáo, coi như chưa có cái hum khùng điên nọ, các bác phân tích jùm cho gà ạh
    Được ILTknight sửa chữa / chuyển vào 20:34 ngày 23/09/2008

Chia sẻ trang này